Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Còn bước chân ra khỏi nhà thì thế này , sáng nay 20/11 cô dặn là diện đồ đẹp cho con, mà mẹ Yến quên hic 2 mẹ con làm dáng chụp kỉ niệm tặng quà cô Hiệu Trưởng rồi , giờ đến các cô trong lớp thôi mẹ ơi con tặng cô chúc cô khỏe mạnh ... cùng các bạn trong lớp (thương con ghê, vì hôm qua đón con muộn, mà hôm nayt con lạc lõng thế này ) nhiều bạn quá mẹ ơi Mẹ tranh thủ ôm cây , làm dáng, chụp áo tự may các bạn đang thi, đang hát có máy bạn, thấy mẹ cầm máy hình, là da làm dáng, nói "cô ơi, chụp hình cho con nhé "(u) mẹ thích nhất tấm này, trông cũng xitin , đâu giống "mẹ xề " , mà bố Hạnh vẫn hay gọi
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! he he he, thần giữ của ngay từ bé biết giữ là tốt đó mẹ nó ạ chứ 2 zai nhà mình ai xin gì cũng cho luôn. Zai nhớn còn có vụ đi học về đòi mẹ mua đồ chơi cho bạn vì nhà bạn ko có :shock: shock toàn tập lun
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mít chụp hình tự nhiên tạo dáng chị nhỉ mai mốt dễ làm ng mẫu lắm hii
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mít càng lớn càng yêu mẹ Mít ah , lại còn làm người mẫu cho mẹ thiết kế nữa chứ .