Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Bảo sao bà còi, còn cái thân béo mầm như tôi cái gì cũng thèm, thế mới khổ chứ )
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Kha kha tôi khoe có chọn lọc mừ ^^ ảnh nào Ỉn con làm hàng nhất thì khoe để còn đc khen chứ, hehee
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Nhất bà nhá ^^ Ngày xưa tôi cũng bị lâu lắm. K sao đâu bà ạ Còn cẩn thận thì đi khám cho chắc ăn ^^ Ơ sao mà kiêng? Hồi đẻ xong tui măm bình thường. Giờ mới tậu máy làm sữa đậu nành. 30 phút là có một mẻ sữa rồi ^^
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 T cũng thích sữa đậu nành. Gấu con cũng thích, nhưng t hạn chế, chỉ <200ml/ngày thôi. Nhưng cu cậu ngẫu hứng lắm, cái gì cũng thía, thích thì ăn 1 lèo hết, k thích thì 1 thìa cũng k được
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Tại tôi béo quá bà ạ tự kỷ lắm Ỉn nhà tôi 3m rồi mà mẹ vẫn như chửa 5 tháng đây (
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 hế lô các bà, sáng nay thử que roài, ko có gì hết. T đang kế hoạch các bà ạ, tránh kĩ lắm rùi mà tháng nào thấy dấu hiệu bất thường vẫn cứ lo lo/
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Trời con mới 3m mà bà. Hồi con tôi 3m tôi gần 70 kg (Do tẩm bổ để có sữa mà nó vào hết mẹ, chả có sữa Cũng thấy mình xấu xí nhưng vẫn k nguôi được nhu cầu ăn uống ) Sau này tôi cắt hết cơm chỉ ăn thức ăn (theo kiểu low carb nửa mùa - nói nửa mùa thì theo cái này phải kiêng nhiều quá nên tôi chỉ theo được một chút chút thôi) thấy cũng ok. Giờ vẫn hơi mập hơn hồi con gái nhưng mà ngon hơn rồi
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 may nhá, hú hồn. T Gấu con được gần 18th rồi, vẫn chẳng áp dụng bp nào, vẫn kế hoạch, nhưng theo kiểu thủ công thôi. Hị. Quyết Gấu con được 4t mới đúc Gấu em đây ảnh chụp lúc Gấu con 11th đấy bà ạ, hị
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Tôi cũng tầm đấy đây. Mấy hôm ăn ít mà cũng chẳng thấy đói, mà đúng là ăn ít ít sữa hơn hẳn bà ạ, mọi lần 1 ngày tôi phải để ra đc 250ml - 500ml sữa cất đi, con uống phè phỡn thế mà từ hôm ăn ít tôi còn ko đủ sữa cho con ty nữa, đang bị bà ngoại chửi quá trời này.
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Chào cả nhà, sáng có Hội thảo nên h mới vào điểm danh đây. Các bà holanhuong, gaucon, meodiudang và cả những bà mà chưa biết,hihi: Chúc mừng các bà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúc luôn mạnh khỏe - thành công và hạnh phúc. Mãi yêu nghề nhé!
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Các bà ơi tôi vừa đổ móng cái nhà mới vào đặt gạch cho tôi với http://www.lamchame.com/forum/showt...uôn-freeship?p=15252140&posted=1#post15252140
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 hôm nay về trường lĩnh lương đúng hôm nhà trường làm mítting kỷ niệm 20/10 thấy tủi thân quá!mãi mà vân ko đựuoc phong bì ngày nhà giáo !hihi
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 tôi ko làm giáo viên nhưng đi gia sư mấy năm trời cũng hay được nhận quà với hoa hí hí
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 bà ơi chúc mừng bà nhé! ko sao chúng tôi chúc mừng bà là được rùi đúng hông? đừng bùn nhé