Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị có may áo mấy đâu nên cũng k rõ lắm. hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi chị cũng bon chen cơ à, thứ 7 này mọi người mang kit thêu đi khoe nhé, THế mọi người có học được kiểu thêu j mới không?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi nó ốm cả tháng đấy, nên xọp đi trông thấy chị ạ. Vâng, bộ tới em sẽ thử, may cho nó 5 bộ, 5 buổi đi nhà trẻ lê la, chị ơi chị có biết may tay raglan ko???????????????? Chị may bộ cotton kiểu winny ở nhà đó, trình của chị may thừa sức chị ớiiiiiiiiii
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vẫn mấy kiểu nhìn chị và Nghé thêu thôi, em đã thêu được 1 ít rồi, chắc 1 tuần thì xong, nhưng mà đang tính k biết có cần mua khung k? Xã em hôm qua về thấy bảo thêi 3D à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thêu kiểu gì mà hết cả RUy băng??????????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bây h em mới đọc danh hiệu Mẹ Cò Keo .......Kiệt haha
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nào xong mang đi khoe để C có hứng bắt tay vào làm nhé, thêu lên tranh nhìn có đẹp ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái này tranh thêu chữ thập bon chen sao đc hị hị, thêu xong 1 bức chắc cả năm ko có đồng hồ mà xem mất hihi, lúc nào đi đâu thấy tranh đồng hồ vuông hoặc tròn toa vừa vừa bảo chị với nhá hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị nghĩ em sẽ cán đích sớm nhất đấy, nhưng xem chừng cokeo cũng đang ham hố quyết liẹt có khi chưa biêt thế nào. Bác con yêu khởi động đi chứ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tay ragal chưa đc học, cô giáo bảo phải học cả buổi mới xong, vì liên quan tới cổ luôn mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhầm rồi em, tranh này đích thị là tranh ruy băng đấy, phần thêu ít lắm, chủ yếu họ vẽ vời giúp mình đỡ công thêu. Thêu cái này chỉ vài ngày tới 1 tuần là xong
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đẹp lắm chị ạ, lúc đầu làm thì lâu, sau rồi quen tay thấy cũng nhanh, cốt là chỉnh ruy băng thôi. Nếu được up hình em sẽ up phần em đã làm ở đây. hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tay này hay, có lẽ tuần này mình học bài này nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Độ ham hố của cò keo thì khỏi bàn, k ai địch được, em thì k có nhiều thời gian, hqua cho ku con đi ngủ, em ngồi làm được có 1 tiếng thôi. Mà Cò keo thêu kiểu gì đến hết cả ruy băng trong kit thì e phục quá cơ!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vừa biết may, vừa biết thêu, đan móc, làm bánh , lại còn trồng rau haha, sắp chuyển thành hội các mẹ đa zi năng rồi nhé Quả rau muống nhà em đây, tự thấy mình thật là mát tay, nuôi người thì người tròn quay, nuôi cây thì cây ra đầy hoa trái hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, bà làm tôi GATO quá, tôi cũng thích cây cối, cá cảnh lắm, thỉnh thoảng cũng nuôi cá cảnh và trồng cây, nhưng nuôi chả được.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Muốn vù về nhà lao vào thêu quá cơ. Tái nghiện nặng!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tôi chưa nuôi cá bao giờ sao ko mang lên cty làm?tôi thỉnh thoảng mang đồ lên, vừa online vừa khâu khâu vá vá hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không mang đi được bà ạ, chả nhé lại mang ra caphê ngồi thêu! hihi. Đang định vây, vì mấy hnay cũng rảnh rang.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, em còn 4 bài nữa thăng 1 sao. có khi lảm nhảm tí cho vui cửa vui nhà nhỉ???