ối, con giai yêu chế. Cho em Chinsu thơm anh Chip 2 cái nhá, 2 má nhá. Thêm cái nữa ợ mọ nữa :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
E Chin su trong bụng mẹ mà cũng bon chen à? Hii... thơm má a thì được chứ thêm cái ở chỗ khác là ko được đâu nha. Nụ hôn đầu đời của a đấy, fải để dành chứ :mrgreen:
híhí, thế hoá ra anh Chip giai tân hở :mrgreen: Quả này CS ra đời nhứt định phải bon chen, mon men để cướp nụ hôn của giai tân mới được. Ngọt ngào phại biết Đệ dành cho CS anh Chip ná
Cho mình tham gia với nhé, nhà mình 2 con chuột 84 á, có 2 nhóc rùi nè, 1 trai 3 tuổi, 1 gái 8 tháng, rất mong đc các mẹ đón tiếp để e vào tam ạ
Bà này cũng đề nghị về hội nhà Tý ngay đi ná. Mà đã 2 bé rồi à? Weo căm vào hội vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn ná.
Bé CHIp yiu thế nhỉ chị C ơiiiiiiii.Nhà CS thấy có hàng mới là hôn tới tấp ghê quá à, suốt ngày đi kiếm giai cho con trong khi con còn chưa phọt ra :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Hee, mới show hàng con zai mà được các cô các bác khen ác liệt. Bố mẹ Chip sắp nổ mũi hết cả rùi đây. @mẹ e CS: này kêu a Chip để dành first kiss nhg liệu sau này lớn lên có cá chê a ko vậy? Mẹ a đang lo a ế vợ đây
Ui dời sao mà phải lo hả mẹ Chinh ơi, yên tâm đi anh CHip đợi nhà em làm tập 2 rồi kết tình thông gia nhé.
Thế. Chắc tập 2 được con gái ko vậy? Tính được thì truyền kno cho nhà c với. Nhà c thèm con gái lắm đấy :yawinkle:
bác yên tâm nhá, đợi nhà em nặn tập 2 chuẩn rồi em truyền cho bác ít kn. Nhưng có điều truyềnd dạt lại là phải = thực hành chứ k phải = lý thuyết đâu nhá, bác cứ chuận bị tinh thần đê
Này đừng có dọa nhà bác nha. Hành thì hành nhà bác sợ gì. Heee, chỉ có nhà to mồm nói thế nhg bụng thì run như cầy sấy thôi @ bác chuột nhật: Bác yên tâm, hàng nội thì sợ ế chứ hàng Made in Japan thì ko lo đâu bác ạ
thì tôi thấy cái cục gạch của anh Tôm nó có nhiều ruồi bu quá nên là tôi phải biết thân biết phận mà đi kiếm rể thôi. Chứ sau này giai hiếm, chúng nó lấy hết biết còn phần con tôi không Giai nhà bà thành HOT BOY rồi, gái nhà tôi chỉ là THƯỜNG DÂN nên ứ dám bon chen Anh Chíp cứ yên tâm nhá. Mẹ đã dạy CS là yêu ai thì phại chung thuỵ nhá Anh không lo ế vợ nhá, anh cứ đẹp giai hàng họ tốt thì em vưỡn chờ nhá. Mẹ em dành cho anh 1 cục gạch màu đỏ và rứt toa, hề hề
Em chinsu chưa ra đời mà mẹ em đã đăng tin kén rể rồi, các nhà nhanh chân đặt gạch mau. Nhà cháu thì k phải made in Japan, vẫn hàng nội thôi nên mẹ cháu vẫn lo ế mất thôi
Nhà e nhà bác bắt tay nhau đi xí dâu đê. Khiếp e cũng tìm con dâu từ lúc ku nhà e vẫn còn trong bụng cơ. Căn bản bố mẹ nghèo ko có xiền tậu lexus cho con nên sợ con zai ế vợ (xã nhà e bảo sau này gái hiếm chúng nó toàn chọn nhà to lại đi kèm lexus mới tuyển nên zai nhà e dễ Ê SẮC)
Hí hí, gái giờ hiếm hoi thế nên nhà nghèo ngồi lo ế thôi. Giờ mình cứ nhà nào có manh nha con gái là xông vào đặt gạch nhá
Hii, ok luôn bác ạ. Nhg nhớ c e cùng nhà đừng có đá nhau bác nhá ko bọn nó cười cho. Fải bắt tay hợp tác đá hết con nhà khác đi đã. Còn lại cho 2 a e nó chia nhau bác nhỉ :mrgreen:
anh Chip lại tin người xế? Gì chứ dính đến gái và xiền là 2 phạm trù nhạy cảm nhá. Đừng tin anh Chuột, anh Chip nhắm được em nào ngon thì chén trước chứ lần khần rồi 2 anh lại oánh nhau thì khộ thân :shock::shock::shock: