Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... không phải lo đâu bạn ơi! Con cái là do trời cho mà cứ để tự nhiên rồi biết đâu tháng sau lại có luôn. Quan trọng là tình thần 2 vc phải thoải mái chứ mod quá gây căng thẳng lại ko có kết quả thì càng mệt hơn í
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Hihi mình chưa thấy ai bảo phải co 2 chân lên cả, chỉ cần khép chân hoặc kê ghế dưới mông là ok mình 4 tháng mới có cơ chẳng sao cả , cứ từ từ khoai mới nhừ đc càng mong càng khó
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Chị ơi cứ bình thường đi mà đừng căng thẳng quá, chị thử dùng sữa ong chúa đi, em có đứa bạn cũng cưới từ đợt đầu năm chưa thấy động tĩnh gì, em bảo bạn em thử dùng sữa ong chúa xem sao, sữa ong chúa có nhiều tác dụng hay lắm, nó dùng mới được có nửa hộp thôi,:-\" giờ thì đang mang bầu tháng thứ 3 rồi đấy ạ. Chị thử uống xem sao, Chị tìm sữa ong chúa tốt 1 chút Chúc chị sớm có tin vui
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... chị đừng lo nghĩ quá áp lực quá nên hay ảnh hưởng chị ạ! chị cứ để tinh thần thoải mái với lại chị tính chu kỳ của chị vào giữa chu ký dễ có bầu nhất và dễ có bé trai nhất chị ạ! chúc chị sớm đạt đc ý nguyện nhé! có tin vui báo em nhé!
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... à mà chị chủ top ơi em có quen 1 chị bạn cũng cưới mấy năm chưa có gì chị ấy uống thuốc của 1 cô gì đó ý, 1 tháng sau có ngay chị ạ mà cô ý còn bảo 1 tháng sau có gọi điện cho cô cô mới lấy tiền, cô cam kết là có trong 1 tháng để em hỏi cho chị nhé!
Cứ quên đi mà vui sống, điều bất ngờ sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất làm cả nhà đều bất ngờ hehe, tinh thần là quan trọng e ạ, mà mới 2 tháng thì là chuyện quá bình thường... cứ động vào mà dính thì vợ chồng chị chắc hết trứng roài kaka... cứ lo đám cưới và trăng mật cho thật mật vào đã nhé hehe
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Bà ơi kê gối chứ kê nghế làm sao mà ngủ được hihi Nhà tớ thì chẳng cần phải nằm ngửa hay kê gì cả
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Hic. Mẹ nó hỏi hộ em nhé! Nếu tháng này vơi tháng sau mà cũng...lép thì em xin nhờ mẹ nó đấy ạ. Cô ấy mà "nặn" đouwcj cho em cái..chim nữa thì em lên tiên luôn
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Hic. Mẹ nó giống mình. BMC càng thuơng, càng quan tâm thì mình lại càng bị áp lực. Hôm rồi BC mình dẫn đi mua đồ, bảo mình là con thích gì thì chọn, hichic...mình vừa thuơng cụ vừa lo lắng. Chồng mình thì vẫn vui vẻ lắm, ko thấy sốt ruột. Nhưng mình thì vẫn lo lo.
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Mình cũng giống mẹ nó quá , mẹ chồng thì chưa hỏi đâu, nhưng nghe chồng nói là biết đang mong lắm rồi. Xót ruột quá! Có ng chả mong thì nó cứ đến, bảo kệ ko nghĩ đến mà ko thể ko nghĩ. Hic
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Sao lại phải vội vàng nhỉ ?! Theo mình thì 2 VC bạn nên đi khám sức khỏe tổng quát, chuẩn bị chích ngừa trước khi mang bầu, uống vitamin bổ sung acid folic và sắt trước mang thai vài tháng sẽ tăng cơ hội thụ thai và tốt cho em bé ngay từ lúc hình thành phôi. Như các Mẹ ở trên nói, tâm lý cũng rất quan trọng bạn ạ. Sau khi cưới, 2VC nên thu xếp đi trăng mật ở nơi nào đó, bỏ hết mọi thứ để vui chơi, đừng nghĩ đến chuyện làm sao có thai nữa nhé... Chúc 2 VC bạn hạnh phúc và sớm có tin vui!
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Mình ngoài cuộc thì dễ chứ người trong cuộc nói ko lo cũng ko được ý chứ nhỉ. Thôi mong các bé sớm về với các mẹ.
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Ui, mẹ nó hỏi lại cho mình xin địa chỉ và sđt của cô gì đó với. Thanks mẹ nó nhiều.
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... ọc, e thả tháng này là tháng thứ 2 k bít có ăn thua j k, xót hết cả ruột r các mẹ ak, hàng xóm ai cũng hỏi, khổ thế đấy, mọi ng k hỏi mình còn k nghĩ đến chứ cứ hỏi chắc e sắp phát điên vì khủng hoảng mất r các mẹ ak
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Mẹ Bò Già lo lắng quá cơ mất! hichic, có 2 tháng mà cũng lo, mà sao mẹ chồng lại cổ hủ thế, trước các cụ có khi lấy nhau còn vài năm mới đẻ, sau cứ là sòn sòn, còn giờ thì sau một năm mà chưa gì hãy lo và đi khám! Mẹ nó thoải mái lên nhé! Cưới xong có bầu là ok, vừa vặn ngay. Hehe. Chúc mẹ nó sớm có tin vui!
Ðề: Các mẹ ơi em muốn có bầu... Haizzz, nó là vấn đề tâm lí đấy, vc e lúc đầu cũng cứ mong mong, sốt ruột, e còn đòi lôi cả chồng đi khám xem có bệnh j ko, ai ngờ tháng đó bận bịu ko nghĩ j thì lại 2 vạch ạ:">