Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Tuổi Trâu nhưng mũi chó nên hơi bị thính, đánh hơi thấy ăn phải nhảy vào ngay. Sang tuần bố trí thứ 3 hoặc thứ 4 đê, mụ nào có trách nhiệm hú mụ meyou nhé, bắt nó khao đồng thời chia tay chia chân bịn rịn trước khi nó đẻ là vừa
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bạn đồng ý với ý kiến của bạn ỉn nhớ hhehe, mình cũng mũi chó hô hô
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ĐÚng là ỉn mũi thính thế không biết, không hổ danh đại ca của đàn trâu nhỉ, bà ơi t3 đi nhé.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tôi thì cả thứ 3 và thứ 4 đều ok nhưng chỉ đi đc buổi tối hoặc chiều tối vì 5h mới hết giờ làm. Có gì các bà hú tôi nhá. Bongcon thì thế nào nhỉ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới đi buổi trưa đi bà ơi, buổi tối tôi ko đc đi. Còn Về Bongcon thì tôi không bit gì đầu chỉ thỉnh thoảng ới hàng họ thôi, đợt này nhà nhiều việc nên bà ấy cũng bận
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới huhu, trưa à? Tôi làm ở tận Tô Ngọc Vân, xa tít mù khơi, nếu buổi trưa thì hay các bà qua tôi lên quán ông già tóc bạc ngồi ăn.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới híc híc, thế thì tôi đi sao đc............. đang định bon chen...................
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Các mẹ nhà Trâu có vụ off nhanh ạ? hic hic nay t4 roài, các mẹ off trưa hay tối ạ? Nếu có lịch tối gần gần nhà em thì e bon chen vs, vì bụng to ì ạch roài, ko đi xa đc ạ.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Nhà mình ơi, cuộc thi HH mít sắp kết thúc rồi, e đi thi nà http://www.lamchame.com/forum/showt...-Trưng-cầu-dân-ý-off-HHM-ngày-5-12!!!/page135 ai chưa vote, vote ủng hộ e vs nào Tks cả nhà nhé
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Các mẹ cho mình tham gia hội với nào. Nick: Ice_Lion Name: Lý Hồng Anh Birth: 15/08/85 Add: Nghĩa Tân- Cầu Giấy- HÀ Nội. Mình mới có bé dc hơn 5 tháng, khi nào hội off cho mình tham gia làm quen nhá.
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Lâu lắm mới lại mò vào đây, mình đảm bảo mình lại trở thành thành viên mới trong hội này roài.........lại làm quen lại từ đầu với cả nhà nào ^^
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chả thấy bà nào í ới gì thế, dự kiến sinh là ngày mai rồi đây nài.................................
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ui, sáp sinh rùi hả bà... nhanh thế??? mà sao thấy địa chỉ Ngô Sỹ Liên, bà chuyển nhà rùi à???
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới oa nhanh thế à??? chúc mừng bà nhé, ỉn nhà đang có việc bận phải qua tháng mới rảnh đc bà ơi, chúc mừng bà nhiều nhiều, nếu tôi mà suôn sẻ chắc cũng sinh rồi, híc, chúc mừng bà nhé, hâm quá cơ, bạn sắp sinh à vui như mình đi sinh ý, mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới tôi vẫn nhớ bà mà, hoàn thành nghĩa vụ ở sài gòn chưa??? và có tin vui chưa vậy???
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Vậy là vẫn gần chỗ tui rùi. thi thoảng đi qua tiện rẽ vào buôn... sinh đến nơi chưa, thấy dấu hiệu gì chưa???
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Chết mất, leo tầng mệt bở hơi tai mà ko chạy kịp các mẹ, đợi em với, cho em tham gia vớiiiiiiiiiiii....................