Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Hic, may mà ở NT với mức lương tầm 4,5tr/tháng cũng đủ sống rồi
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" nhà tớ mà thu nhập cao thế thì tớ tít mít rồi, hiiiiiiiiiiiiiii. Nhưng cơ bản tớ ở ngoại thành nên ko phải chi tiêu gì đắt đỏ lắm, trường học cho con cũng bình thường vì ko có trừong tư, muốn tốn cũng ko tốn quá. thế nhưng muốn kiếm nhiều xiền cũng ko dc, hiiiiiiiiii. Nhà tớ thì tớ ko hạch toán bao h, nhưng nhìn chung ntn (tính từ tháng này nhé, trứoc kia thì hẻo hơn do ox đi học): 1. lưong tớ: 2,9tr + thêm nếm nữa, cái này thì tùy tháng. 2. Luơng ox bác sĩ: tầm 4tr + tiền mổ tầm 1tr= 5 tr. 3. Tiền mổ kiếm thêm của ox: tớ chẳng rõ bao nhiêu, đưa cho tớ bao nhiêu thì tớ cầm bấy nhiêu. mỗi tháng cũng > 5 triệu. 4. Tớ còn một vài khoản tiền lặt vặt khác, nhưng tớ ko khấu vào thu nhập của tớ, hiiiiii, tớ trả hết nợ thì khoản vặt đó tớ coi là khoản đầu tư lâu dài.
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" hu hu doc nhieu me tren day gia dinh thu nhap cao the em choang, ma cac me con keu, nha em thu nhap 2vc cho 7 trieu thui, the nay co con thi bon em chet mat.
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" haizzz, nói đến cơm áo gạo tiền thì mệt lắm, mỗi tháng chi cho 2 công chúa nhà mình thôi đã k muốn ghi ra rồi, nhưng đấy là tiền ăn mình nghĩ đầu tư là đúng vì trẻ em cần nhiều dinh dưỡng, còn những thứ khác thì lựa cơm gắp mắm thôi, nếu làm được thì không nên thuê
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Hic chuẩn đấy. Những khoản linh tinh thì không nói làm j nhưng mà riêng mình đầu tư cho 2 công chúa cũng tốn kém. Ăn thì mình chẳng ăn mấy đâu nhưng mà cứ nghĩ phải cho các con ăn đủ chất. Thế nên là nhiều hôm nấu ra xong mà 2 nàng không ăn thì mình điên lắm í. Nào thì đi học, tiền ăn, tiền sữa. Tháng nào mà 2 nàng í biểu tình ốm cả đôi thì coi như là âm nặng luôn
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Chị em m mà thu nhập được như bà này thì chắc giàu to rồi các chị nhỉ, khỏi phải lo cơm áo gạo tiền. huhu đúng là kẻ ăn không hết ng lần không ra.
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" 24m mà con học hết 9M, ăn hết 10M thì còn thiếu nếu phải đi thuê nhà. Hihi... Nói chung ko có côg thức chung cho mọi GD chỉ có 1 chữ thui liệu cơm gắp mắm.
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" e cũng đang ước có 24tr/tháng đây, thề là sẽ sướng 1 cách âm thầm chứ không kêu đâu
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" hic. bài ca cơm áo gạo tiền. trước ở trên này có mẹ giới thiệu trang web caibop để ghi chép chi tiêu, em hào hứng đăng ký và chăm chỉ ghi chép được 3 tháng, sau hoảng quá ko dám ghi các mẹ ạ. đúng là trước đó em chưa bao giờ ghi chép gì nên khi nhìn vào bảng chi tiêu nhà mình thì ko thể tin nổi. huhu. tiền ơi là tiền.
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" oài, nhìn lương của các mẹ mà thèm, 2 chị em em ở, lương em hơn 2tr, Tiền nhà 1,5tr. Thế mà em ko hiểu, 2 chị em em sống thế nào mà cũng qua mấy năm trên này rồi. haizzzz
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" lương mình bằng 1/5 lương mẹ nó thôi, nhưng cũng vẫn đủ sống, nói chung là hài lòng với cs hiện tại
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Nhiều khi cũng do hoàn cảnh, chẳng hạn mấy năm trước làm ăn được, chót cho con theo học trường đó rồi, giờ khó khăn hơn không lẽ chuyển trường :-k (tất nhiên nếu cố hết sức mà vẫn không gồng được thì cũng phải chuyển thôi!)
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" mẹ nó nói đúng đấy, mỗi nhà mỗi cảnh không ai giống ai mỗi người đều phải có cách quản lý tài chính của riêng mình các mẹ nó hãy vào đây mà đọc bài chuyên viết về cách quản lý tài chính trong gia điình đấy Mình cũng rút dc nhiều kinh nghiệm sau khi đọc những bài viết này. http://taichinhcuatoi.vn/
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" "Khéo co thì ấm", các cụ đã đúc kết rồi. Tớ thấy có nhà tiêu đến mấy trăm triệu 1 tháng, vì họ cho con học trường Quốc tế, ô tô đưa rước, người giúp việc 2 người, ăn nhà hàng hoành tráng. Mình thu nhập ít thì cố gắng mà tằn tiện: con học trường công thôi, trường gần nhà, tự đưa con đi học. Ăn sáng thay vì 120k/ ngày thì ăn xôi, tự nấu... Nhà chị ý thu nhập 24tr/ tháng mà cho con học Nguyễn Siêu, ăn sáng tiệm toàn 25-30k/ bát thì đúng là hết thật
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" 2 chị em nhà bác thế là giỏi rồi, nhìn mức lương đó quả là niềm mơ ước...của nhiều người trong đó có em
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" ôi 24 triệu niềm mơ ước của tôi và rất nhiều người khác. hic mẹ này ko biết cách tiết kiệm thôi như e thì phải tiết kiệm hơn 10tr/tháng là ít
Ðề: Thu nhập 24 triệu/tháng vẫn "kêu như vạc" Có nhiều thì tiêu nhiều, có ít tiêu ít, ko có thì ko tiêu. Các mẹ cứ ước là có 24m 1 tháng và sẽ để dành ra dc 1 khoản kha khá nhưng đấy là nói vậy thui đến lúc có thì sẽ thấy tiền tháng nào cũng hết mà chả để ra xu nào cả. Cứ lẩm nhẩm bảo chả hiểu tiêu gì mà hết đến lúc ngồi kê ra thì dúng là hết thật, nhà em trung bình cũng dc ngân đấy 1 tháng thậm chí có tháng hơn thế nhưng mà vẫn hết. Thật ra thì đầu tiên chắc cũng phải trách tại nhà em chưa biết cách chi tiêu tiết kiệm vì ngoài khoản cố định là về đóng góp tiền ăn cho bố mẹ chồng và ko thể đừng như ma chay cưới xin thì 2 vợ chồng cũng ham mua sắm chơi bời. Chồng thì mua game, vợ thì mua đồ( chủ yếu là đồ cho con thôi ạ) rồi thì ra ngoài ăn uống mà ra ngoài ăn uống thì tốn kém rồi, em cũng rình rập mua voucher này nọ để đi nhưng chồng thì lại ko thích cứ muốn đi lúc nào thì đi, ăn lúc nào là ăn với lại ông í cho là dùng voucher thì phục vụ ko dc tốt và nhiệt tình. :-< Em cũng muốn tiết kiệm lắm nhưng chưa biết làm thế nào với kiểu tiêu pha của 2 vợ chồng như bh nếu lương có tăng cũng chưa chắc nhà em đã để ra dc.