Hội những người sắp điên vì ở nhà

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi teppymum, 15/11/2012.

  1. teppymum

    teppymum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    chị ơi, CT này em cũng xem mà ..mấy bữa trc là nói về đàn ông còn mấy bữa này nói về phguj nữ đấy ạ...cũng hay nhung mỗi cái chiếu muộn ..em thì buồn ngủ rũ chẳng xem đc....hĩ....
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. teppymum

    teppymum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    chị update là đc rùi ạ....thi thoảng share chuyện cho chị em đỡ bùn chị ạ..........hih
     
  3. teppymum

    teppymum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    Mình cũng bán online mà cũng free qus cơ, tính ăn tết xong đi làm j đấy đây...chán lắm rùi..
     
  4. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    Chúc các mẹ sớm kiếm đc việc làm tốt để thay đổi hoàn cảnh nhé.
     
  5. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    Lúc đi học thì em mong được nghỉ lắm ý.Nghỉ rồi lại muốn đc đi học.Nghỉ đến lại thấy phục mẹ em và những phụ nữ của gia đình.Họ ở nhà cả ngày chăm lo gia đình con cái mà không 1 lời than vãn.1 ngày quần quật với những việc không tên trong gia đình.
     
  6. xiaoxuan

    xiaoxuan Mẹ Coca & Maica

    Tham gia:
    17/7/2011
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    Cám ơn bạn nhiều nhé. Vậy nên mình đang tích cực tìm học sinh để dạy học đây, một là cho đỡ ngứa nghề , hai là tăng thu nhập. Nhưng quan trọng nhất là được cảm thấy mình còn có ích chứ chỉ chăm con không thôi mình cứ có cảm giá là mình chẳng làm được việc gì. Nếu các mẹ có mối nào thì giới thiệu cho mình với nhé.
     
  7. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,028
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    Hội nhà mềnh lại bận chăm con và các việc ko tên nên ko thấy ai vào nhỉ :)
     
  8. shooting

    shooting Ngọc Mắm: 0976 241 108

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    2,555
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    cho to gia nhap hoi voi, nghi o nha tu hoi co bau den gio sap sinh roi, co luc to cung phat ro p hat dai len day
     
  9. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    Chị thì ở nhà nhưng mà là làm việc ở nhà luôn, có lúc cũng thấy buồn, nhưng cặm cụi làm việc nên chẳng có thời gian mà buồn nữa... hi hi.. mọi người cứ tìm cách để làm cho mình thoải mái nhất khi ở nhà nhé, học thêm cái gì đó, hoặc tìm việc gì có thể làm ở nhà được ấy, chúc mọi người tìm được niềm vui .... (u)(u)(u)(u)(u)
     
  10. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    Do ở nhà quá buồn chán mà em đã đăng ký đi học tiếng hàn ạ.Thành ra hết rảnh mà thành quá bận rộn nhưng vẫn ko thoát được cái kiếp ở nhà
     
  11. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,269
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    Dạo mới sinh con, mình ở nhà có 4 tháng thôi mà tí nữa bị điên
     
  12. ha_meo75

    ha_meo75 Makeup cô dâu 0983037458

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    4,815
    Đã được thích:
    1,530
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    Vào đây mới thấy thương chị em phụ nữ chúng mình, lấy chồng có con nuôi con lớn 1 tí thì đi xin việc rất khó, qua 25 tuổi ngấp nghé 30 ai cũng chê, họ chỉ thích tuyển hot gơn.Trong khi ấy đàn ông lấy vợ vẫn đi làm ngoảnh đi ngoảnh lại họ đã có địa vị, so với vợ thì 1 trời 1 vực, bất công ................](*,)
     
    Mẹ em Tôm thích bài này.
  13. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,028
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    ui rời con E sốt quấy quá. Mãi mới ngủ cho mẹ lại lọ mọ vào LCM hix
     
  14. hanang009

    hanang009 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    mình cũng xin gia nhập. đang cũng sắp điên lên rùi
     
  15. teppymum

    teppymum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    cac me a. doa nay em dien qua nen ko bit lam cach nao danh dau tu it tien vao quan ao hang thung de kinh doanh cho vui ve cai tam hon me nao co hung do hang thung thi ghe vao topic cua e nhe. em ban re cho a.
     
  16. teppymum

    teppymum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/4/2011
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội những người sắp điên vì ở nhà

    Ôi trời thế co ức ché ko cơ chứ... cahwngr hiểu nen nghĩ thế nào nữa....
    Mc mình hôm đấy mới rở chứ...Mình à con gái mới ở ben ngoại vê thế là có mỗi viẹc nấu bếp gas ới bếp than mà bà cũng thế này thế khác mệt thế.
    Hôm đấy cũng tầm 11h30 rùi, con gái đến giờ ăn mình căm cháo bằng nồi cơm điẹn nó nhanh, rùi nấu thức ăn bằng bếp gas, mọi lần nếu ko gắp và cũng rảnh bếp than thì mình dùng nhưng hôm nay, MC đang xào nấu bữa trưa nên mình cho lên bếp gas đừng một cái bà bảo?:" cho ra bếp ngoài kia mẹ nấu xào cho nhanh bếp ngoài kia yếu rùi ko xào đc, nhanh còn ăn cơm"...mà trong khi đó mình nấu gần xong rùi, chỉ còn 1,2 phút là xong,....bà cứ nói đi nói lại:" cho ra ngoài kia mẹ còn nấu ...cho ra ngoài bếp kia đi..." thế có lộn ruột ko?...mà nói xong thì mình đã nấu cháo xong đc mt lúc rùi...Mình bảo:" con nấu có một chút chứ có lâu đâu mà mẹ bảo ra ngoài bếp than, bếp han thì yếu thì bao giờ Mina mới đc ăn trưa".. thế bà vẫn cứ nói đc....
    Các mẹ thấy có khó chịu không ạ...Đấy hôm đấy thì như thế đấy ạ. Đến vài hôm sau thì lại kiểu khác. Mc em mang đồ ăn nấu, em cũng nấu rùi em ra bếp than vì ế than rảnh , thế bà lại kêu vào trong kia mà nấu............
    Ôi , em mệt với bà MC m ghê gớm, Mc em thuộc típ ng đồng bóng, thích nịnh, thích ăn chơi nhảy múa, típ ng đáo để. mà em lại thuộc ng ko thích nịnh hót,...thấy mình có bà Mc như vậy. nên em cung chỉ thi thoảng nịnh cho làm quà chứ cũng ko nịnh quá cao vút tằng mây ..
    thui em tâm sự thế đã em cho con ngủ đã ạ...bye cả nhà..
     
  17. darkknight99

    darkknight99 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/8/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chào các anh chị ,
    em cũng chưa hiểu biết đc nhiều nhưng muốn làm công việc gì thì cũng phải cần có tính kiên nhẫn ạ , cuộc sống mà , ai cũng phải lo lắng ,buồn mã là lẽ đương nhiên ,vâng còn có cả tuyệt vọng nữa nhưng có thất bại thì mới có thành công . Hãy luôn cố gắng thành công để thoát hoàn cảnh hiện tại , luôn phải kiên cường , không gục gã trc thứ gì và không thứ gì có thể ngăn cản quyết định của mình . Nếu ai chưa có công việc thì em khẳng định với tất cả những anh chị trong diễn đàn này em có thể giúp anh chị có 1 công việc cuối cùng ổn định , và còn giúp đc mọi người , 1 công việc mà ai cũng muốn làm là diểm đến cuối cùng của những chuỗi ngày tháng đi tìm việc khó khăn , lo công việc vs sức của mình nhưng em hứa trên danh dự của bản thân sẽ giúp được anh chị .
    Có người nghe cũng không tin việc mà em đang nói đây là rất bình thương vì họ đã có quá nhiều thứ phải lo ,không biết cái nào là thật là giả cũng như 1 sự thất bại của công ty Liên Kết Việt mới đây thôi và hàng loạt công ty đã cấp khác nhưng em phải nói là em thật sự rất may mắn hơn những người khác khi biết đến tập đoàn nổi tiếng trên toàn cầu này khi em 18 tuổi ( hiện tại em đang học lớp 12 ).
    Vậy em có thể kể 1 câu chuyện mà em đã đc nghe cho anh chị nhé , 1 câu chuyện có thật
    vào thời tống của trung hoa có 1 vị vua rất thích đi săn bắn , 1 hôm vị vua cùng tể tướng ra ngoài đi săn . Đi đc 1 lúc thì thấy con báo , vị vua giương cung lên bắn nhưng ở cự ly quá xa mũi tên của vị vua bắn sượt vào người con bào và con báo chạy đến cắn đứt 1 ngón tay của vị vua . Khi về cung vua hỏi tể tướng :
    Vua : tại sao lúc đó ngươi không cứu ta lại để cho ta bị mất 1 ngón tay này
    Tể tướng : thưa , tất cả đã đc sắp xếp
    Vua nghe thấy vậy lại càng bực mình nghĩ rằng tể tướng mong vua chết để lên ngôi có ý định tạo phản , định rút kiếm chém nhưng vì tể tướng có công vs triều đình nên không nỡ ra tay ,sai quân cho vào nhà giam .
    Lại 1 hôm khác nhà vua đi săn thì gặp bộ tộc này đang trên đường kiếm đồ để hiến tế cho thần của họ lại đụng mặt nhà vua nên họ bắt luôn về . Khi đứng trên giàn thiêu vua cảm thấy sợ hãi . Và tộc người này có 1 quy tắc là người bị mất ngón tay út thì hiến tế sẽ không đc thiêng nên họ tảh vua về .
    Về đến cung vua liền cho gặp vị tể tướng , vua hỏi :
    ngươi không sợ chết sao
    tể tướng : tất cả đã đc sắp đặt , nếu như hôm đó con báo không cắn mất ngón tay út của ngài thì hôm nay ngài có còn sống đc không .
    vị vua nghĩ và cảm thấy đúng liền phục chức cho vị tể tướng .
    vâng anh chị nghe xong câu chuyện thì thấy thế nào
    các anh chị không tin là em là học sinh thì vào kết bạn vs em :
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100009420317572
    và số điện thoại của em đây ạ nếu anh chị nào cần công việc này : 0948226443
    gmail : darkknight123hd@gmail.com
    email : thuantran123hd@yahoo.com
    Và lí do tất cả mọi người ở diễn đàn này có cuộc sống lênh đênh , không ổn định thì đó là do nghiệp dẫn , nghiệp của anh chị quá nặng và hãy suy nghĩ tại sao chữ nghề lại đi vs chữ nghiệp .
    Em năm nay học lớp 12 sắp thi tốt nghiệp nên cũng không có rảnh mà lên diễn đàn ngồi viết 1 đoạn văn dài mà lũ bạn em coi là vô bổ hay là để lừa anh chị đâu . Hãy suy nghĩ kĩ và có quyết định thật sáng suốt .
    1 lần nữa em khẳng định vs anh chị nếu như có ai tuyệt vọng đến tận cùng thì đây là 1 tia sáng , 1 dấu hiệu cho sự tuyệt vọng đó , 1 điểm đến cuối cùng , nơi mà anh chị có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình dù không có kinh nghiệm .
    Chúc anh chị có 1 ngày vui vẻ !!!
     

Chia sẻ trang này