Các mẹ ơi. không hiểu sao càng ngày em càng thấy chán cái đất Hà Nội rồi các mẹ ah. ra khỏi nhà là chỉ thấy người và người, đường thì tắc, cuộc sống thật là ngột ngạt,bon chen quá, đã thế lại còn gặp phải 1 số người quá đáng nữa các mẹ ah. lương lậu thì không ăn thua, cũng chẳng biết bao giờ mới có nhà riêng để ở nữa. muốn về quê quá các mẹ ah. có mẹ nào như em không???huhuhu
Ðề: Có mẹ nào chán đất Hà Nội, muốn về quê như em không??? có mình đây bạn ạ. mình cũng chán cs bon chen, ngột ngạt ở Hn, lương thì ko đủ sống
Ðề: Có mẹ nào chán đất Hà Nội, muốn về quê như em không??? Bạn bè em cũng rất nhiều người nói như vậy.Tuy mới là sinh viên nhưng áp lực học hành và làm thêm cũng lớn.Mỗi lần đc nghỉ chúng nó tâm sự rằng khi về quê cảm giác như đc giải thoát vậy.Bản thân em sinh ra và lớn lên ở HN lại thấy rất yêu mảnh đất này.Cảm giác nó yên bình lắm.Thật sự chả muốn đi đâu.Quê hương của mỗi người bao giờ cũng là tất cả.Cứ nên tìm nơi yên bình đối với mình mà trở về.Làm ra tiền cũng chỉ để phục vụ cuộc sống mà.Có tiền mà cuộc sống không thoải mái thì thật chán nản