Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mybube, 20/11/2012.

  1. mybube

    mybube Bube Shop

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    596
    Điểm thành tích:
    773
    Nói chung năm nay em làm ăn thua lỗ quá các chị ạ, nợ nần nhiều. Chẳng đâu ra đâu, hàng tháng bao nhiêu khoản phải lo....hết tiền nhà lại tiền ăn uống, thuốc thang. Tiền chả để được đồng nào, nợ vẫn hoàn nợ
    Em chán và buồn quá, em học hành không đến nơi đến chốn nên chỉ đi làm thuê hoặc tự buôn bán mà thôi...biết thế trước kia em cố gắng kiếm cái bằng đại học.
    Mỗi tháng đóng 2 triệu tiền nhà mà xót xa, 1 năm mấy chục triệu. Em muốn có 1 cái nhà nhỏ ở hà nội quá nhưng chắc cả đời chẳng phấn đấu nổi mất
    Thật sự buồn. E biết nhiều người cũng giống em....ôi cái cuộc đời này :(
    Đến bao giờ mới thảnh thơi ko phải lo cơm áo gạo tiền các chị nhỉ
    Hôm nay em tự kỉ, cơm chả muốn ăn. Từ sáng tới giờ ốm nằm bẹp trong phòng......
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mybube
    Đang tải...


  2. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Đến bao giờ mới thảnh thơi ko phải lo cơm áo gạo tiền các chị nhỉ
    Hôm nay em tự kỉ, cơm chả muốn ăn. Từ sáng tới giờ ốm nằm bẹp trong phòng......[/B][/QUOTE]

    Ô hô, mẹ nó sửa ngay từ in đậm màu đỏ đi nào. Hứng đá zừ bây zừ.
     
    mybube thích bài này.
  3. RUAMIN

    RUAMIN Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/8/2012
    Bài viết:
    1,035
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Thôi cố lên chị ạ, em cũng không có nhà hà nội, cũng đi thuê cả nhà cả cửa hàng mỗi tháng hết 10m, cũng nợ, nhưng cuộc sống có ai muốn gì là được đấy đâu chị, thôi thì cứ chịu khó làm ăn, ông trời không tuyệt đường sống của ai đâu chị ạ, còn trẻ thì cố gằng phấn đấu thôi, không ăn cơm mà nằm than vãn được ra tiền em cũng làm, hihi(u)
     
    Mẹ Trân Anhmybube thích.
  4. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Học đại học ko phải con đường duy nhất để thành công nên đừng ngồi ước giá như bạn ah
    Năm nay khó khăn chung của tình hình kinh tế , all xã hội đều bị ảnh hưởng chứ ko phải riêng ai... Mình đây cũng thuê nhà từ hồi lên HN đến giờ 10 năm nay... cũng chỉ biết cố gắng phấn đấu thôi... sống là ko buông xuôi. Mau uống thuốc khỏi bệnh rồi xốc lại tinh thần đi nha, chúc bạn may mắn!
     
  5. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,980
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Cuộc sống còn có lúc này lúc kia. Làm ăn thì cũng lúc được lúc mất. Vấp ngã nên đứng lên và đi tiếp. Chúc bạn vượt qua thời gian này.
     
    mybube thích bài này.
  6. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Thỉnh thoảng e cũng hay tự kỷ vì cái tội hết xèng, nhưng xong đâu lại vào đó mà. Mình còn mấy chục năm lao động nữa, cứ cố gắng phấn đấu thôi mẹ nó ah, hihi.
    Mẹ nó xốc lại tinh thần đi, lấy sức chiến đấu tiếp nhé^^
     
    Mẹ Trân Anhmybube thích.
  7. softprovn

    softprovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    1,638
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Mẹ nó ước học cái bằng đại học để làm gì chứ, Em có cái bằng đại học đây còn chả giải quyết dc gì, chưa có nhà Hn thì đành dựa vào ông xã thôi, chứ như chị em mình thì làm làm sao nổi mà mua Nhà HN dc.
     
    mybube thích bài này.
  8. shooting

    shooting Ngọc Mắm: 0976 241 108

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    2,555
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    cố lên em gái nhé, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi em, có nghị lực là có tất cả em à
     
    mybube thích bài này.
  9. MeTon

    MeTon Hàng Đức Mỹ gửi air - thuốc bổ và Mỹ phẩm

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    1,337
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Nhìn "mấy chục năm lao động" mà em ngại quá. Em chỉ muốn nghỉ làm về hưu luôn thôi, ko có nhu cầu cống hiến, nhưng vì cuộc sống (mà giờ em còn chưa có con) đành phải cố gắng. Sau còn cố cho con nữa.
     
    mybube thích bài này.
  10. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,335
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    mẹ nó ơi, cố lên
    Mình có đủ tiêu chuẩn của mẹ nó đặt ra như có bằng đại học thậm chí bằng thạc sĩ đấy trường hịn hẳn hỏi vậy mà h cũng làm lương có bèo bọt 3tr thôi đấy
    cũng có cắn răng cắn lợi mua đc mảnh đất nhưng chưa biết bg mới xây đc cái nhà. lúc nào cũng ước có cái nhà khoảng 2 tầng có đủ máy giặt điều hòa trời nắng thì điều hòa , trời lạnh tắm nóng lạnh nhưng xa vời lắm. nhà thuê 4k/số điện mà
    nhiều lúc vc động viên nhau miễn là mình cố gắng làm ăn chắc ông trời ko phụ mà nghèo lâu giàu mấy lúc
     
    Mẹ Trân Anhmybube thích.
  11. phuonglan83

    phuonglan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    1,462
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Cố lên chị ơi, ai cũng vậy thôi ạ, có nhà ở HN gian nan lắm ạ
     
  12. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,001
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    ôi trời ơi các mẹ đúng là hay suy nghĩ thế. thôi nghĩ ít thôi dành thời gian đó nghỉ ngơi đi ạ.
     
  13. lephuong2411

    lephuong2411 Banned

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    các mẹ có nhu cầu vay vốn tiêu dùng - tín chấp không cần tài sản đảm bảo, không cần người bảo lãnh, em có thể tư vấn cho các mẹ :)

    Không cần thế chấp và người bảo lãnh
    - Thời gian giải ngân : 2 ngày
    - Khoản vay : 10 – 190 triệu VNĐ
    - Lãi suất : 1,3% - 1,9%/ tháng. (Tùy theo điều kiện của người vay)
    - Thời hạn vay : 12 – 48 tháng (Có thể tất toán bất kì lúc nào)
    - Chỉ cần gửi hồ sơ qua e-mail, fax hoặc đường bưu điện
    - Hồ sơ photo không cần công chứng (bản gốc chỉ mang lên đối chiếu khi giải ngân)
    - Hồ sơ vay được bảo mật hoàn toàn

    Chuyên viên tín dụng: Lê Thị Lan Phương
    Mobile: : 0913 914 890
    Email: : lephuong2411@gmail.com
    Công ty tài chính Prudential Việt Nam
    Tầng 4, 97 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
     
  14. mybube

    mybube Bube Shop

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    596
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Cám ơn các chị đã chia sẻ, em có nghị lực hơn nhiều rồi :)
    cố gắng vậy
     
  15. giaiphong

    giaiphong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Cố lên bạn ơi tuổi còn trẻ mà, nên đi chậm từng bước chắc bước đấy..mih cũng có lúc tưởng đi vào bế tắc nhưg cũng tự đứng dậy vươn vai ngẩng cao đầu bước ;D [ chăm chỉ quay tay - vận may sẽ đến]..hi..hi
     
  16. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Chị đang buồn vì thất nghiệp vào lúc Tết nhất đến nơi mà đọc cái chỗ muốn về hưu của em thấy buồn cười quá .Con cái còn chưa có mà đòi về hưu sớm thế hả em ? Có lúc làm việc mệt mỏi quá chị cũng ước được về hưu nhưng giờ thất nghiệp lại ước được làm việc vất vả mà giờ ko có việc để làm đây , nghich cảnh nhỉ .
    Thôi chủ top và mọi người cố lên nhé , mình thì xác định cái Tết này buồn rồi , ko có việc thì còn nói gì tiêu tết đây .
     
  17. nhimcon201127

    nhimcon201127 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    1,077
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    hic nhiều người cùng cảnh ngộ quá. mình cũng giống các mẹ. nhà di thuê. mỗi tháng het 2,9t tièn thuê nhà. cứ gọi la tiếc dứt ruột. ko kể tiền ăn rồi thì tiền.................. minh con có con nhỏ.kèm người trông con.và một đứa cháu đang học nữa ....................
     
  18. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Năm nay nhiều chỗ khó khăn lắm, mình đang cố gắng cầm cự, cố lên bạn nhé
     
  19. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    Khó khăn chung mà mẹ nó... thôi thì tự AQ một tí: trông lên thì chẳng bằng ai nhưng trông xuống thì chẳng ai bằng mình!
     
  20. tranglinhnguyen80

    tranglinhnguyen80 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi nào em mới trả hết nợ đây, chán đời quá :((

    theo đuổi 10năm ở cái đất HN mà nhà mình đã mua dc nhà đâu.cố gắng thêm 6tháng nữa cho con hết năm học rồi cả nhà chuyển về quê sinh sống thôi.cái cảnh đi thuê nhà và làm thuê ở HN ngán quá rồi.thôi chủ top cố gắng lên nhé
     

Chia sẻ trang này