Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? hic hic nhà em đang có đống nợ gần 100tr do làm ăn thua lỗ. hu hu hu
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? nhà em thì đang nợ chị gái 50t mua đất. lại sắp sinh nữa. chao ôi, bao nhiêu thứ tiền đang chờ đợi mình.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Nhà em đang nợ 620tr, nợ dì ruột ạ. Đấy là tiền mẹ em vay để mua cái chuồng chim cho vợ chồng em và xây nhà ở quê. Nếu mà bán được nhà hiện tại mẹ em đang ở thì cũng hết được nợ, nhưng mà bây giờ bán nhà khó lắm. híc..
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? ặc ặc, mẹ nó làm ăn gì mà nợ nần kinh thía? e mà ôm cục nợ ý thì đi ngủ cũng chả ngon, may mà k nợ nần ai ngoài mẹ đẻ cả, vẫn nhẹ nhõm. hê hê[/QUOTE] hu hu công ty oxa em buôn bán và sữa chữa máy photocopy, ngày trước còn làm ăn đươc năm nay làm ăn kém mà tiền thuê nhà, tiền trả lương cho nhân viên thì cứ phải trả
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Lắm lúc e cũng muốn " nợ" để có 1 cục mua cái chung cư nhỏ nhỏ lấy chỗ chui ra chui vào, đi thuê nhà thấy xót ko thể tả nhưng mà ko có gan lại thôi. Bao h đc 2/3 vốn rồi e mới dám " nợ " vậy. May là h vc e ko nợ nần j cả, đồng nghĩ với việc chả có xu tiết kiệm nào :|:|:|
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Thích câu này của bạn, mong làm sao cho tình hình khả quan hơn
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Mình thì không vay được ai nên không mắc nợ, nhưng đang bị xù nợ.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? thế là danh sách nợ đang ngày một tăng, nhưng ko sao, tình hình chung mà, nhỉ,.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? em thi cung co no chut chut, nhung vc em lay nhau 2 nam nay moi dau lay nhau cung kho khan lam a, ko biet cac mom khac the nao, chu em thay vc moi lay nhau vat va qua a.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? hồi vc chị lấy nhau cũng thế, chẳng biết lấy tiền đâu để sinh conhh nữa, nhưng rồi mọi việc càng ngày càng suôn sẻ, có con càng suôn sẻ hơn, mình nỗ lực hơn vì con mà. Mình thì vẫn thích khó khăn chút nhưng vc ở riêng cho chồng có trách nhiệm, lớn lên, còn ở chung thì chồng mãi mãi là cậu bé tuổi 15, mệt lắm. Chúc vc em sớm ổn định nhé! HIiiiiiiiii, nhưng chị theo triết lý cs luôn thay đổi, vì thế chẳng thấy có gì là ngừng biến đổi cả.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? nhà em chẳng bao giờ dám đi vay mượn nhiều, chỉ tí xíu tí xíu những lúc khó khăn quá thôi vì sợ ko có khả năng trả nợ sợ lắm í ạ. ước gì có một bao tiền rơi xuống các mẹ nhỉ
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? mọi người có ai có nhu cầu vay tiêu dùng - tín chấp không cần tài sản thế chấp, không cần người bảo lãnh, em sẵn sàng tư vấn cho mọi người - Không cần thế chấp và người bảo lãnh - Thời gian giải ngân : 2 ngày - Khoản vay : 10 – 190 triệu VNĐ - Lãi suất : 1,3% - 1,9%/ tháng. (Tùy theo điều kiện của người vay) - Thời hạn vay : 12 – 48 tháng (Có thể tất toán bất kì lúc nào) - Chỉ cần gửi hồ sơ qua e-mail, fax hoặc đường bưu điện - Hồ sơ photo không cần công chứng (bản gốc chỉ mang lên đối chiếu khi giải ngân) - Hồ sơ vay được bảo mật hoàn toàn Chuyên viên tín dụng: Lê Thị Lan Phương Mobile: : 0913 914 890 Email: : lephuong2411@gmail.com Công ty tài chính Prudential Việt Nam Tầng 4, 97 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? tớ vừa vay rồi, cũng ko dc nhiều, lãi cũng cao, nhưng vì tớ có khả năng trả nợ và chỉ bị khó khăn tạm thời là giữ chữ tín nên tớ vẫn vay. => nhưng tớ nghĩ năm nay nếu khó khăn các mẹ cũng nên cân nhắc kỹ đừng bước chân vào vay nợ lãi cao nhé, ngập vào rút ra khó lắm, tớ mấy năm rồi toàn phải vay lãi ngày để trang trải, hic, nên nợ phình ra to đùng. May mà bây h ox tớ học xong cũng thu nhập dc + cty tớ bắt đầu làm ăn suôn sẻ rồi ạ. Nhưng nghĩ lại cũng sợ quá, nếu ko có bố mẹ và anh chị em hỗ trợ thì chắc cũng chết thẳng cẳng rùi, hic hic.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Tớ cũng có 1 khoản nợ, không hẳn là nợ vì là em gái nhờ giữ hộ 1 lượng vàng hồi cưới, thấy vàng lên cao bán rồi, tiền gửi tiết kiệm, giờ chưa mua lại coi như vẫn nợ, nhưng mà nợ ... lịch sự vì lĩnh lãi vẫn trả cho em gái, hehe. Từ hồi lấy chồng nhà tớ 3 lần lâm vào cảnh nợ nần rồi, mỗi lần đều cố gắng tằn tiện để trả nợ nên cũng không đến nỗi quá bi đát.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? thế mới thấy chuyện nợ nần là quá bình thừong, nhỉ, hiiiiiiiiiiii. tớ cugnx ko bị stress lắm vì việc này, cơ bản vẫn xoay sở đựoc, nhưng sang cuối năm nay tớ cũng ko còn nghiêm chỉnh trả nợ 100% đúng hẹn như trước kia nữa, bắt đầu xin xỏ giãn nợ vì giờ mà đâm vào vay lãi ngày thì chết, nợ thì mình chắc vẫn trả dc nhưng phải giãn dần. Cũng may, cơ quan tớ có nhiều chính sách cho vay lãi rất thấp, ưu đãi 0,65%/năm, do tớ mới vào nên chưa vay dc, thấy mọi người bảo chịu khó làmm vài tháng nữa rồi nhờ vay thì sẽ dc. Hi vọng thế. thông thường tớ chỉ thấy nhà nào ko nợ là những nhà ở nhà bố mẹ, ko làm ăn gì, lấy luơng đều đều, thế là ổn, còn đã định mua sắm làm cái gì đó thì ko nợ nhiều cũng nợ ít.
Ðề: Năm nay có mẹ nào nợ nần ko nhỉ???? Nhìn thấy cục nợ cũng chán lắm rồi, chỉ mong sao trả nợ hết để nhẹ đầu thôi. Haizzzzzzzzzz