Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nào sang tớ nặn bánh bao đê? hay hôm nào nhà mình off bánh trái đi cả nhà, thay đổi không khí tí. Chị Dame: ơ, nhà c cũng quen nhà chị H à, chị ý thì khỏi nói, cao thủ đầu mưng mủ, em phục chị ý lắm, mà cái anh chồng ý, em thấy anh ý nặn bánh pizza cho nhà c Kún Kín đấy. Nhà c cũng quen chị H sao em k gặp c đợt trước nhỉ, trước thằng nhà em với thằng út nhà chị ý học với nhau gần 1 năm trong nhóm phương án O tuổi do chị H dạy đấy, sau này thì nhóm tách ra chứ trước đây em hay cho nó đi off cùng bên ấy lắm. Cái nhật ký của chị ý em là người đầu tiên chị ý gửi cho đọc đấy, hay nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có một cái quan trọng mà em cứ huyên thuyên quên ko bảo nhà mình: mọi người inbox cho em mail, em gửi tài liệu dạy con cho cả nhà nghiên cứu nhé,khuyến khích các chị có con càng bé càng phải đọc và thực hành và phải chăm hơn may vá đấy nhé. Nhất là Cò keo, con gái cần phải chú ý vê mặt ngôn ngữ nhiều hơn nhé, bà có cho nó xem thường xuyên cái đĩa hôm trước ko? Cái đĩa đó thằng nhà tôi được xem từ khi mấy tháng mà giờ nó vẫn hót hòn họt, nhà tôi vẫn bán đều đều đấy. Cái nào ít em gửi inbox, còn nhiều cái mà mọi người thích thì T 7 mang USB đi em copy cho về dùng nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em up ảnh xong, chuẩn bị gửi thì đi buôn dưa về thì máy tính tắt ngoéo, gửi đây nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cũng tùy bà ah, thằng nhà tôi trộm vía ko phải ko ăn mà là ko hấp thụ nổi ý.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gửi luôn chị món dạy con nhé. Chị nghiên cứu dạy 2 thằng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Okie, thanks em. Chị đang chờ đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờliti: Nặn cực dễ em ạ, em ở gần nhà ĐX hôm nào qua làm chung một mẻ đi. ĐX. Con nhà chị ko cùng tuổi với con nhà H nên chi ko học cùng, chỉ hóng từ xa thôi, em có đk thế thì may quá. Gửi cho chị tài liệu nữa nhé email dbclemence@gmail.com. Có gì hay ho nữa thì thứ 7 chị mang laptop qua cop nhá, thanks thanks thanks. Chị cực kỳ ham hố vụ dạy bọn trẻ con đấy. À, còn đang nghĩ đến việc kinh doanh bộ thẻ Dot card và thẻ dạy chữ nữa, hi hi, có khi hôm nào khác chị em mình cùng bàn bạc ý nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi cho thằng tôi uống pediasure dạng nước, nhưng cũng đánh vật mãi nó mới chịu uống. Thằng nhà tôi bị cái khoản kén ăn lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lâu lâu rồi hnay em mới vào nhà mình vào buổi tối Cảm nhận sự vắng vẻ...im ắng. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ muộn rồi mà vẫn có nhiều người ol quá ha.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dame: C đăng ký học làm bánh bao nhé! Dauxanh: sao rèm lại có phần đuôi màu trắng thế, thiếu vải nên can vào à! Nghé: e mà ít online thì kim cương, ngọc bích mod biết trao cho ai. Pơliti: E học đại học may vá từ xa mà còn chăm hơn các C học tập trung đấy. Hôm nay, mình là người mẹ ngoan ở nhà may quần đồng phục cho con, may hoàn thiện nốt một số thứ đã cắt, mặc dù chả có hứng thú may vá tẹo nào. Dạo này cảm hứng may vá của mình đi đâu mất rồi, có khi phải làm mẻ bánh bao để tìm lại cảm hứng may vá vậy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà, chúc một ngày mới vui vẻ. Hôm nay bên Mỹ là Black Friday, là ngày mua sắm điên cuồng, mình thì lại làm mẹ ngoan giống chị Chilli hôm qua thôi. Chị Chilli ơi, hôm nọ đang nhắn tin dở với bác thì hết pin nên đứt đoạn, về số mẫu em nghĩ chọn độ chục mẫu, mỗi mẫu chục cái là được bác nhỉ. Bác nhớ có ô tô Mc Queen, Angry Bird nhé, thằng TIến nhà em bảo các bạn đang thích cả Ninjago nữa cơ. Để em tìm vài cái ảnh trên google nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dame ơi C đề nghị xin 1 buổi off tại nhà Dame để học làm bánh bao, trẻ con nhà C thích bánh này lắm. Nhà mình có đồng ý không nào?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đồng ý, nhưng tuần này em phải nghỉ rồi vì cty yêu cầu phải đi làm cả ngày thứ 7 và CN...huhu...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 2 đứa nhà em cũng thích bánh bao hí hí .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình sao sáng nay toàn thấy bàn chuyện bánh bao thế. hí hí... Báo cáo sáng nay ngồi thêu xong 6 cái túi, phục mình quá cơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hay mai off bánh bao luôn đi cả nhà nhỉ? trời bắt đầu gió mùa,ăb bánh bao............hợp lắm đấy ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok, bánh bao, có time thì học nhé .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lớp trưởng mắt thần, tinh thế. Đúng là cái rèm ban đầu em đo thì ok, không phải can, nhưng sau khi may xong chồng em bẩu phải cho khung cao lên để chỗ đợt tới lắp khung cửa kéo, thế là em đành can trắng vào vì em thích màu hồng đó hợp với màu sơn tường. Làm bánh bao xong xơi luôn cũng hay nhỉ. Thế thì phải nhờ chị Dame ủ bột xong chị em mình đến nặn hấp là có bánh xơi luôn. Thế mai chốt hạ lại sang nhà chị Dame nặn bánh bao chứ cả nhà?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đúng đúng bọn trẻ con đang mốt Ninaja go, thằng nhà em nó mới năn nỉ đc mẹ mua cho 1 bộ đấy, gớm léo nhéo điếc đít mua cho xong, cứ suốt ngày mở mắt ra hay đi ngủ là lại đòi mua, còn Mẹ ơi, ước mơ của con là có một bộ Ninjago, trước khi đi mua thì mẹ ơi con yêu mẹ lắm, nịnh nọt đủ kiểu...