Đọc báo thấy trường hợp bé nghiện sờ chim nhiều khi do cách hành xử của người lớn nên tớ lên đây nhờ các mẹ tư vấn trường hợp bé nhà tớ với. Bé nhà tớ giờ 17 tháng tuổi, ở nhà với bác gv hàng ngày. Bác gv nhà tớ thì trộm vía chăm cháu tốt và cũng quý cháu,nhưng có 1 vài cái bác dạy cháu tớ ko thích lắm vì theo kiểu quê truyền thống (vd như nói to,quát to với cháu,thi thoảng văng tục...),những cái này có góp ý rồi và bác í có cải thiện (mặc dù chưa nhiều lắm.) Còn 1 chuyện là bác hay đùa: "Chim đâu,chim bay mất rồi..." Mỗi lần đùa như thế thằng nhóc nhà tớ thường lấy tay túm lấy chim và cười ngượng ngịu. Hoặc lúc cho hắn tè xong hắn mải chơi ko chịu mặc quần,bác í bảo" ko mặc là chim bay mất đấy,bay đi rồi..."thế là con tớ lại túm tay vào và chịu mặc quần. Tớ thì ko hài lòng lắm,vì thực lòng tớ sợ như thế sẽ làm cho bé nhà tớ thích sờ vào chỗ đó. Nhưng mc tớ thì lại ủng hộ và hùa theo,lại kêu ai mà chả đùa như thế,làm j có đứa nào nghiện đâu,ngày xưa chồng mày cũng thế.... Theo các mẹ thì tớ có nên cấm tiệt chuyện này ko hay cứ kệ? Các mẹ cho tớ vài lời khuyên nhé. tks các mẹ.
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Cái này đừng lo. Trẻ con nào cũng thế. Bạn cứ bình tĩnh, bảo con từ từ. Cứ thấy sờ thì nhắc là xấu lắm.
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Bé nhà mình mới được 13 tháng cũng thế, mỗi lần mẹ thay quần cho chưa kịp mặc là lại sờ chim. Mình thấy thế thì bỏ tay con ra và nói với con: lêu lêu xấu hổ! Không được sờ, con! Mặc quần vào nào! Mình nói với một giọng vừa âu yếm vừa nghiêm khắc một chút, bé cũng ngượng nghịu mà mặc quần vào đấy!
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Trẻ con thì đều thích sờ vì muốn khám phá cơ thể, vì sờ có cảm giác lạ.... Nhưng bé nhà bạn như thế cũng không phải là nghiện vì bé có tự sờ liên tục đâu. Lớn lên bố mẹ rèn dần, nhắc nhở bé, dạy bé biết phân biệt giới tính.... rồi bé sẽ thôi mà. Bé nhà mình gần 3t cũng chỉ sờ khi nào mẹ cởi quần tắm cho thôi, chứ bình thường bé mải chơi không để ý và không sờ đâu. Mẹ nó cứ yên tâm.
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Trẻ con hầu như đứa nào cũng có thời kỳ như thế, mẹ nó đừng lo, nếu thấy bé như thế thì nhẹ nhàng nói bé kiểu chêu đùa để bé xấu hổ rùi dần dần sẽ quên thui ak.
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? ku nhà mình chỉ nghịch khi buồn tè mà ham chơi chưa đi đc.............................................
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? haha con mình mới 14 tháng chưa bít vụ này thế nào nhỉ hihi nhưng mà bây h cũng ko thấy có hiện tượng gì
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Ui, bé nhà em cũng thế, bình thường thì ko sờ đâu, nhưng cứ cởi quần mà chưa kịp mặc là sờ liền, nhiều khi em pải dùng chân để giữ 2 tay lại ko cho sờ rùi nhanh chóng mặc quần cho bé ý. Nghe các chị nói mà yên tâm phần nào, chắc là lớn sẽ hết cái trò sờ chim này.
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? trẻ đứa nào cũng giống nhau, thằng nhà em cũng thích sờ chym, em luôn để tay con cầm cái gì nghịch, nếu tay rảnh là lại sờ chym =))
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? hi giai nhà tớ thì nghiện oto anh ý có thể cầm 24/24h mà ko chán, có đợt ở nhà cấm cầm oto anh ý buồn tay thì quay ra sờ chim, thế là sợ lại phải trả oto cho anh ý cầm hihi
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Đọc tiêu đề là mình lao vào ngay hihi...Theo mình thì cái trò này hok hay gì, như vậy sẽ làm bé quen tật, cừ sờ vào chim..Nên từ từ cải thiện nhen mẹ nó.
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Hihi. Giai nhà chị thông minh thật đấy! Thế thì đố bố mẹ ko cho cầm ô tô nữa đấy! he he. Giai nhà em chẳng cầm cái gì được lâu cả, chơi tí à chán, chỉ mải xem quảng cáo trên tivi thui nhưng vừa xem vừa sờ chym vô tư.
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Đọc cái tiêu đề tưởng gì nghiêm trọng. Tớ thấy chả vấn đề gì cả.Bị dọa con mới phản xạ như thế.Mà biết sợ là tốt rồi.
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Thằng ku e nhà e cũng thế,nhà e có 2 đứa e sinh đôi 1 trai,1 gái,có lẽ vì thế mà thằng ku phát triển chưa hoàn thiện bộ phận sinh dục,nó bị ngứa nên hay sờ chim.khi dc hơn 3 tuổi nhà e cho đi tiểu phẫu là xong.nhưng mà do thói quen nên vẫn hay sờ.mỗi lần thấy thế mọi ng lại nhắc nó:lần sau k đc sờ nhớ chưa,sờ nhiều k đi tè đc đâu.khổ thân nó gặp phải bà chị như e,suốt ngày quát e:lần sau k đc sờ,sờ nữa chị cắt tay,cắt luôn cả chim,khỏi đi ị,đi tè.cu cậu sợ phát khiếp.bjo nó 4.5 tuổi đã bỏ đc thói quen đó rồi ạ
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? 5 lời khuyên chấm dứt bé sờ chim 1. Khiến bé xao lãng: Khi bé ở nhà, có thể cung cấp cho bé một món đồ chơi để bé bớt rảnh rỗi. Hoặc giới thiệu cho bé một hoạt động vui chơi như cùng mẹ tô màu. Sờ chim đôi khi là do bé chán. 2. Giải thích bằng lời nói đơn giản: “Không làm thế nữa nhé” là đủ. 3. Cung cấp những cái ôm và tình cảm: Sờ chim, đôi khi là do bé đang mệt hoặc muốn được ôm. 4. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề: Chú ý tới bé mọi lần bé sờ chim nghĩa là bé còn tiếp tục làm điều này thêm nữa. Điều này tương tự khi bạn cười khi bé nói bậy. Với bé, sự chú ý của mẹ đồng nghĩa với khen ngợi. 5. Trêu bé: Lê lêu nó , nó sẽ xấu hổ và bỏ dần thói quen .
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Không biết người lớn có xấu ko nhỉ, có xấu hổ ko có lêu lêu ko hehehehe Đọc hành động của trẻ con mà cứ tưởng tượng đến người lớn mới chít chứ hahahaaa
Ðề: Bé nghiện sờ chim??????????? Đa số trẻ con đều thế chị ạ, chị cũng đừng lo quá, cứ từ từ bảo con rồi bé sẽ bỏ thôi