Em đã có em bé được 7 tháng rồi,nhưng em giấu gia đình em ko cho ai biết, em nói dối gia đình là em đang đi làm ăn xa.Lúc đầu em và anh dự kiến là cố gắng kiếm tiền để tết năm 2012 về quê xin bố mẹ,nhưng người tính ko bằng trời tính sang năm nay mẹ anh ốm liên miên,tiền dành dụm được tụi em cũng lo cho mẹ hết,lại còn vay thêm nữa chứ.Em và anh sợ ko dám về xin bố mẹ,và giờ thì mẹ anh đã mất bố anh cũng ko còn,nhà cửa ko có nợ lần trồng chất,con thì chưa làm được giấy khai sinh tụi em ko biết làm thế nào cả.Thương con 4h sáng đã phải ra hồ bán hàng với bố mẹ rồi ,em cũng muốn về thăm bố mẹ nhưng em sợ khi biết bố em sẽ lâm bệnh mất tại bố em giữ sĩ diện lắm mà,em cũng rất sợ anh chị em.Các mẹ bảo em phải làm sao để em có thể làm tròn chữ hiếu và bổn phận làm mẹ giờ ạ
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ e đọc mà chưa hiểu là 2 vợ chồng chị đã cưới chưa.hay chỉ là có e bé rồi mà chưa giám nói với gia đình. tý e vào coment tiếp h cho con đi ngủ đã.chia sẻ với chị nhé
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ Hix ông bà có thể giận nhưng thương con thương cháu lắm chị ạ. CHị lựa lời nói trước xem bố mẹ bảo sao nhé
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ sgiống mình. chuc chặc. có bầu nhưng giấu mẹ. chỉ nhà trai bit. luc dau ông bà cấm. tết vừa rồi mình về bụng đã to tướng. giờ thì mọi vc cũng đâu vào đấy.cháu trai sắp dc 9 thang roi. đẻ dưới HN, dc 1 thang thi ong ba noi dua me con len nha ngoai noi chuyen, o tren ngoai doi den khi chau dc 4 thang mii ve lam cuoi.
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ bố mẹ chồng mới sợ chứ bố mẹ đẻ thì sao phải sợ hả em? Bố mẹ nào chẳng thương con, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại đâu em ạ. Chúc em hạnh phúc nhé
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ mẹ nó cứ thử về nói chuyện với bố mẹ xem sao, cứ xác định là chịu một trận mắng, nhưng bố mẹ mình sẽ thương mình thôi, bố mẹ chứ có phải người ngoài đâu. mặc dù biết là khó nhưng mẹ nó cố lên nhé
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ Em cảm ơn các chị ạ.Chúng em vẫn chưa cưới vì ko có tiền làm đám cưới ạ.Bố mẹ em cũng rất thương con nhưng mà bố em rất sợ người ngoài nói ra nói vào Em trước hay gọi về hỏi thăm sức khỏe của bố em lắm,nhưng khi em gọi về cho bố anh trai và chị gái em biết số toàn lấy số gọi cho em rồi chửi làm em ko giám gọi về nữa.Tết năm vừa qua là cái tết đầy nước mắt của em.Em thèm về thăm bố lắm nhưng em cũng ko biết nói sao cho bố hiểu và em cũng ko có tiền để làm đám cưới nữa.Anh chị em rất ghét em chắc họ biết họ sẽ đánh em chết mất.Em sợ lắm.
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ Em nên nói sớm với gia đình đi. Bố mẹ nào chả thương con, đừng quá lo lắng thế!
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ hic, mình nghĩ bạn nên về nói chuyện với gia đình càng sớm thì càng tốt. Cưới xin và có em bé là chuyện hệ trọng nhất là với một người con gái, bạn giấu gia đình như vậy nếu để các cụ tự biết thì sẽ như thế nào? Lúc đó không chỉ có tức giận không đâu bạn ạ. Hãy tự nguyện về nói chuyện, xin bố mẹ tha thứ vì đã giấu bố mẹ, lúc đó mình nghĩ các cụ cũng chỉ giận 1 chút thôi. Quan trọng vẫn là con cháu mình mà. Còn anh chị bạn, bạn không cần phải sợ. Cuộc sống của mình là do mình chọn lựa, anh chị cũng đâu giúp được gì đâu nên họ mắng thì họ nghe thôi. Hãy can đảm lên nhé!
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ heizzz, nhưng e ở trên này dưới quê mọi người có quen ai để biết ko? Chắc con gái 1 thân 1 mình các cụ cũng lo đấy. Còn anh chị thì kiến giải nhất phận, rồi sẽ chẳng ở chung với nhau đâu mà. Có lẽ ngay lúc này thì đừng nên nói gì, vì con còn bé quá, mẹ suy nghĩ lại khổ con, để con cứng cáp hơn 1 chút nữa rồi cho cháu về báo cáo ông bà. Nói chung ông bà chắc chắn phải biết chuyện. Chỉ là vấn đề thời gian khi nào thôi. Ông bà nào chẳng thương con thương cháu...
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ Em cảm ơn các mẹ vì đã thông cảm cho em.Em và anh quyết định giáp tết sẽ về xin bố mẹ.Em cũng chưa biết phải nói gì với bố mẹ em nữa. Cầu mong sao cho bố mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu như em.
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ Các cụ có thể giận, nhưng là con là cháu, rồi sẽ nguôi ngoai thôi. Mẹ nó chưa làm lễ cưới nhưng nên đi đăng ký kết hôn đi, em bé còn khai sinh mà.
Ðề: Các mẹ cho em xin 1 lời khuyên với ạ Đầu tiên vợ chồng bạn ra xã nơi đang tạm trú làm giấy khai sinh cho con đi đã nhé. Cháu bé nào cũng được quyền làm giấy khai sinh hết. Sau đó có giấy khai sinh thì làm luôn cho con cái thẻ bảo hiểm y tế. Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được khám chữa bệnh miễn phí. Cái này đặc biệt cần cho bé nhà bạn, vì hoàn cảnh của bạn bây giờ, chẳng may bé có hắt hơi xổ mũi thì cũng đỡ được 1 khoản phải lo. Mình nghĩ bạn nên về nói thật với bố mẹ. Nhìn cháu ngoại, dù giận bạn đến đâu, ông bà cũng chẳng nỡ để con và cháu khổ đâu. Chúc hai mẹ con mạnh khỏe và hạnh phúc nhé.