Cau chuyen cua TNH hay qua, em vua doc vua xem hinh minh hoa ma cuoi dau bụng . ac ac ac... chit mat thui!!!!
em cám ơn các anh các chị đã quan tâm đến em nhé! hiện tại em vẫn ở BV . mẹ và ông nội em cũng đã khá hơn một chút ! các anh chị cho em hỏi một chút! ở nhà mình có ai là bác sỹ không ah ? mẹ em bị ho, viêm họng, sốt vỉut, không giặt quần áo được vì tay luôn bị cóng khi chạm vào nước . Hiện nại mẹ em vẫn phải truyền nước . Ông nội em thì bị ốm , tè dầm suốt ngày nên mỗi ngày em giặt vài chậu quần áo . Các anh các chị biết làm thế nào để điều trị dứt điểm bệnh trên không ạ >? mẹ em đi khám nhiều nơi nhưng mỗi chỗ phán bệnh một kiểu . chẳng biết sao nữa . Còn ông em thì em nghĩ bị thận có đúng không ạ ? Em cám ơn các anh các chị nhiều nhé ! khi nào về đến HN . em sẽ Post ảnh tiếp để phục vụ mọi người ạ !
Iem ơi,sao có ảnh xem dược có ảnh lại không thấy gì thế. Chị nhắn tin cho em mai mà không thấy tra lời.Bận quá à,khổ thân thằng iem.Cho chị gửi lời hỏi thăm mẹ và ông nhé
Bat den bac TTL day, em bi uong tron ca 4 coc cua con khi rui. huuu... bat den, hom nao em fai doi lai cong ly thui, DD oi, co chi nao bi giong em ko zay? Chi em minh bat bac TTL khao tra 4 coc khac de.
He he ! khối bác nhà mình tò mò nên dính chưởng với con khỉ vàng ấy rồi ! Ai bảo cô tham lam, uống trọn 4 loại cơ, nào là càphê, cacao, ...gì gì nữa ...hihihi