Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... he, mẹ nó nói mình mới nhớ ra là đợt vừa rồi có chiếu 7 viên ngọc rồng nhưng mà ko phụ đề. 2 vc mình cũng dán mắt vào xem, 2 con thì bé quá nên chưa xem j cả toàn bố mẹ ngồi xem mới chít chứ
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Em gia nhập hội này. Em cũng thích đọc truyện tranh, nhưng toàn truyện ngày xưa thôi. Giờ thì em chỉ còn theo mỗi Conan, mà mãi mới ra đc 1 tập ấy Em cũng hay đọc ngôn tình TQ nữa. Mà nói chung em là con mọt truyện, đọc nhiều thể loại lắm ạ. Em thích truyện tranh nhưng ko ngán tiểu thuyết, nên cứ ôm cả tập dày cộp ngồi đọc cả ngày cũng ok.
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Mình thì ngồi xem trên trang phim, có phụ đề mà nét lắm. Chồng và con ko thích xem, còn bị chồng cằn nhằn "Dở hơi à mà ngồi xem phim hoạt hình"
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Chủ thớt giống tớ nhé ....cái gì tớ cũng đọc...từ truyện tranh cho đến tt...nói chung là...cái gì cũng có thể thiếu...trừ truyện...ka ka...một lần ra mua truyện conan về đọc....theo dõi từ đầu nên ko bỏ dc...chủ hàng hỏi xã giao:chị mua truyện về cho con.à? Con tớ chưa bít chữ.thế cho chau ạ?ko....tớ ko có cháu....tớ mua cho tớ....chủ hàng....
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Còn việc này rất buồn cười....đó là khi đọc truyẹn tranh...những đoạn hình hài hước và tt cũng vậy....mình hay vừa đọc vừa tưởng tượng nên cười một mình....xã bảo....bó tay với vợ...trí tưởng tượng phong phú quá...ko bít mọi người có thế hem...
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... bộ Teppi phải kiếm được cái bản cũ năm 1995 khổ truyện to, tranh nó mới chi tiết và đẹp, khổ nhỏ tranh ko đẹp bằng đâu,có điều khó kiếm
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Í chà y chang mình luôn. Mình cũng hay vừa đọc vừa cười mà. Mà lúc đọc thì cứ phải mang 1 lúc chục quyển ra đọc mới thấy thích. Thiếu tập nào là khó chịu lắm
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Mình cũng thích đọc cả tiểu thuyết. Đợt vừa rồi nghiền ngẫm xong bộ Mật mã Tây Tạng. Hay thôi rồi. Mình đọc chủ yếu là tiểu thuyết trinh thám và hơi xã hội đen 1 tí kiểu như của Mario Puzo í. Nhiều mẹ cứ bảo chăm con cái thế sao mà có thời gian đọc??? Hồi con còn 1, 2 tuổi thì chịu vì lúc đó quá bận. Bây h thì đỡ hơn tí thì tận dụng lúc con ngồi chơi với nhau hoặc con ngủ rồi thì đọc thôi. Có hôm thức đến 4h đọc truyện, sáng lại đi làm buồn ngủ díp cả mắt í
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Truyện kiểu trinh thám thì em hay đọc của Dan Brown thôi, hoặc trước kia thì đọc Shidney Sheldon (ko biết em có viết nhầm ko nhỉ?), Sherlock Holmes thì chắc chắn rồi. Chứ đợt này em ít đọc. Có quyển Mật Mã Maya mà em đọc mãi chưa xong, vì đọc đoạn đầu thấy ko hiểu lắm nên ko có hứng đọc Chị có truyện gì hay thì giới thiệu cho em với! Dạo này em hay đọc ngôn tình TQ
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... ôi có hội cùng sở thích rồi. Giờ này 2 mặt con mà tối tối con đi ngủ vưỡn ôm truyện nằm vừa đọc vừa cười rinh rích làm chồng ngồi làm việc tưởng con ngủ mơ cười chạy vào xem. hự hự hóa ra vợ đọc truyện lắc đầu vừa lườm vừa cười. Ngày trc nhà mình cho thuê truyện tranh mừ. Làm quen với các mẹ ạ
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Ôi em cũng có cùng sở thích giống chị đấy, Rảnh lúc nào cái là đọc....
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... bộ MẬT MÃ TÂY TẠNG hay thôi rồi các mợ ạ...mình thì đọc các loại truyện luôn...đam mê mà....nhắn các mợ ra hàng thuê truyện đọc truyện tranh của hàn cũng dc...tranh đẹp phết...
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Hic hồi xưa đi học mình thích đọc truyện tranh lắm suốt ngày tốn xiền mua, thuê truyện đọc và bị bố mắng nhưng bây giờ thì chịu truyện tranh h nó vẽ hình nhung nhăng xấu kinh khủng nội dung thì vớ vẩn mình đọc đau hết cả mắt đành bái bai
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Cho e theo với.25t vẫn thix đọc truyện tranh và xem hoạt hình.
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... có em và người yêu lớn tuổi rồi nhưng vẫn đọc chuyện tranh ạ (người yêu em 30 rồi ạ)
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Mẹ nó giống mình ghê Mình nghiện cái truyện tranh lắm, ngày trước cũng mua về cả đống luôn, tốn bao tiền nhưng lúc sửa nhà phải đem đi cho hết, giờ có con rồi lại tiếc, biết thế để lại cho nó đọc thì giờ ko phải mua nữa
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Oa mẹ nó cũng đọc cả Mật mã Tây Tạng hả. Trời ơi hôm vừa rồi mua đc 2 quyển cuối mình thích mê ly, vì cứ đợi mãi. Ai đời vừa cho các con ăn vừa đọc truyện. Hihi, tại để lâu sợ nó hết hay.
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... hê hê, đọc truyên tranh hay mà, mình thì hay đọc doremon, giờ thỉnh thoảng vẫn vào mạng đọc mà, hihi, đọc rất hay ý, ma giờ mình vẫn thích xem phim hoạt hình nữa, như: kỷ băng hà, kung phu panda, , ng hàng xóm totoro............
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Mấy quyển em kể thì chị đọc hết rồi, gần như trọn bộ của Sidney Sheldon, chắc thiếu 1, 2 quyển nhưng mà truyện này đọc 4, 5 quyển thì thấy hay nhưng mà đọc nhiều thì thấy cũng na ná như nhau.
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... em muốn mua cả bộ conan đây nhưng chưa tìm dc mẹ nào bán mà mua ợ huuh