Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Ok bà! Từ chỗ nhà tôi ra trường Chu cũng ok, caí kém của tôi là đường xá đi hay quên lắm, tìm đường hỏi tôi thì hỏi em gối còn hơn )
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 thấy nhà nào cũng vắng teo bà ah hnay và ngày mai chồng tôi đi ăn cưới chạy xô hic sợ quá
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 để con nằm nôi thuơg quá thoi tôi lên ngủ với con đây mỏi rồi bye các bà nhé
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 hii tui cũng bt bà ah, hihih ảnh nàh tui lừa tềnh đấy bà ui hii thấy bà và bà Dê béo lượn sáng giờ tui cũng vậy nè
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 hí hí chăm chỉ đi ắt sẽ thành công bà ợ, giờ tôi ngại học lắm, mà cái món ngoại ngữ ko "tu luyện" thì quên hết
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Vào buôn chung cho zui chứ bà, hihi, nhà mình ngày nghỉ vắng thật, sáng nay tôi và bà Dê béo buôn suốt , lên được vài trang cơ đấy
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Có mỗi tôi vs bà rảnh hay sao ý nhờ Cu nhà tôi hôm nay lạnh lạnh khoái ngủ nên ngủ suốt. Mẹ lại đc ngày thứ 7 lại dậy sớm mới chết chửa. Được ngày mình buôn thì các bà ý bận. Bó tay
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 đến mùa cưới sợ bà nhỉ hic... tôi vừa thay đồ cho con hnay lạnh nên ko tắm