Khác: Cẩn thận khi đi siêu âm ở Bác sỹ Cường ở Tràng Thi

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Nga Bống, 12/1/2007.

  1. Mẹ Hồng An

    Mẹ Hồng An Thành viên Hội Quảng Ninh

    Tham gia:
    29/11/2007
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Mình đây cũng từng sinh và khám ở C đây, bị nằm viện trc khi sinh 2 tháng nên nắm rõ mồn một . Quả thật BS Cường được danh là BS chẩn đoán hình ảnh siêu nhất miền Bắc, giỏi nhất viện đấy, nhưng BS này đùng là vừa đanh đá lại vừa hay phóng đại làm bệnh nhân rất hoang mang lo lắng . Nào là dùng những từ như :" thai thế này thì giữ làm gì ".. làm sản phụ sợ hãi, ai mà chẳng mong có đứa con khoẻ mạnh thế mà cứ nói làm ngta sợ .1 mẹ nằm cùng với em được BS Cường siêu âm cho về khóc thút thít vì sợ chết, lý do chị này nhập viện vì bị rau bám thấp đến khi BS Cường siêu âm thì phán rằng bị rau cài răng lược ( khi chị ấy chưa hiểu gì thì BS ấy nói luôn" có hiều về cái này ko? tức là chỉ có chết"). mà bị bệnh này ko đẻ thường được mà phải mổ đẻ đã vậy BS phải có tay nghề mới thực hiện được ca mổ .Đến khi chị ấy bị cấp cứu vì ra máu thì vẫn xuống phòng đẻ bình thường chả thấy rau cài răng lược đâu cả . mỗi tội em bé vì mẹ bị mất máu quá lâu ( sau 1 đêm nta mới cho đi đẻ mà) và em bé còn nhỏ tuần thai quá nên ko sống được tròn 24h .BS gây cho người nhà nỗi hoang mang từ abn đầu nên có thể áh ko tốt đến SK của mẹ .
     
    Đang tải...


  2. hongthuy20k

    hongthuy20k Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/2/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Tại sao các Mẹ cứ phải mang bực mình với BS Cường mà không chọn một BS giỏi khác?????

    Em tham gia diễn đàn bên webtretho được các chị giới thiệu đến siêu âm và chuẩn đoán hình ảnh ở BS Chương(BV Việt Nhật) - số 15 Liên Trì. Hôm 19/2 em đã đến siêu âm (thai 15 tuần - bé trai), phòng khám của BS là nhà riêng nên rất sạch sẽ, BS Chương khám nhẹ nhàng tạo tâm lý yên tâm cho người khám, màn hình to rõ nét cho các mẹ theo dõi. Các mẹ có thể hỏi bất cứ điều gì thắc mắc BS đều trả lời cặn cẽ. BS Chương cũng là một trong những BS chuẩn đoán hình ảnh giỏi nhất (theo mọi người trong diễn đàn thảo luận). Vậy sao các Mẹ không thử đến SA chỗ BS Chương mà cứ nhất định phải tới BS Cường để rồi lại mang cái bực mình và lo lắng về nhà. Bây giờ BS giỏi thì rất nhiều nên người ta đánh giá BS qua y đức và lương tâm nghề nghiệp, chứ giỏi đến mấy mà như BS Cường các Mẹ tả trên thì xin chào thân ái ạ.

    BS Chương: Phòng khám số 15 Liên Trì
    Tel: 2185741
    Thứ 2-Thứ 6: Từ 16h30 đến 19h30
    Thứ 7: cả ngày
    CN: Từ 14h00 đến 18h00
    Gọi điện đăng ký số từ 12h trưa trở đi (Các mẹ nên đăng ký trước 01-02 ngày thì sẽ được mấy số đầu tiên)
     
  3. Bin Bin

    Bin Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/1/2008
    Bài viết:
    1,389
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
     
  4. Két xinh

    Két xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Mình thì làm ở BV, b.sỹ siêu âm ở đây bao giờ cũng rất tế nhị khi SA thấy có vấn đề và giải thích rõ ràng chứ không như ông C làm cho bệnh nhân lo sợ như thế! mình cũng đã nghe ông ý nói chuyện khi đưa chị gái đi SA (theo y/c của bố mẹ chồng) toàn dùng từ không hay thội
     
  5. buratino106

    buratino106 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/3/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bác sỹ Cường đấy có phải là bác sỹ Cường có phòng khám ở 12 Tôn Thất Thiệp (or Điện Biên Phủ) không nhỉ . Hic,sợ quá
     
  6. mukamuka

    mukamuka Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng đi khám chỗ bs C nhưng tuần thứ 22 vừa rồi đi thì bs bảo là mình bị ít ối, em bé nhỏ hơn so với tuổi thai và bảo mình lên trung tâm chẩn đoán trước sinh để khám hội chẩn. Sau khi lên đó kiểm tra thì vẫn bị ít ối (mà vẫn la bs C siêu âm). Mình lo lắng hỏi có cách nào không thì chỉ nhận được câu trả lời là tôi không biết, xuống mà hỏi bs điều trị. hix hix. Mình định tuần tới ra chỗ bs Thực siêu âm xem thế nào, chỗ bs Thực có siêu âm và khám thai không các Mẹ nhỉ?
     
  7. Mẹ Hồng An

    Mẹ Hồng An Thành viên Hội Quảng Ninh

    Tham gia:
    29/11/2007
    Bài viết:
    1,687
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng rồi, Ông Cường nổi tiếng chua ngoa đanh đá, kiêu căng mà. Ra BS Thực Lão khoa chắc ko đến nỗi cư xử với bà bầu thế đâu hoặc bạn đến phòng khám 35 Vạn Bảo chỗ BS Ánh cũng toàn người nhẹ nhàng cả đấy.BS Cường có biệt tài là BS chẩn đoán hình ảnh giỏi nhất miền bắc này, nhưng ông ý bảo, con tớ "to" như cái chai (khi mà mai tớ bị lên bàn rồi) thế mà lúc sinh ra cái "chai" của tớ nặng 3.2kg đấy (trộm vía) thế có chai gì như thế ko nhỉ?
     
  8. MeTieuMinh

    MeTieuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2008
    Bài viết:
    4,595
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    173
    Em cũng thế, hồi sinh Tiểu Minh có tới đó siêu âm 2 lần, thấy thái độ thì hống hách, chửi SP như đúng rồi nên cũng good bye luôn
     
  9. metunglinh

    metunglinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đã SA ở cả BS Cường và BS Thực, thấy đều tốt cả, hỏi gì cũng trả lời, BS Thức vui tính hơn vừa làm vừa bình luận, BS Cường thì SA xong mới nhớ là chưa hỏi giới tính con nên mình có hỏi thì bác ý lại SA lại rồi trả lời, mình thấy rất tử tế. Ngại cái là cả 2 bác đều quá đông nên chờ đợi rất mệt mỏi.:-\"
     
    Em_Yeu thích bài này.
  10. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    8,694
    Đã được thích:
    1,294
    Điểm thành tích:
    913
    MÌnh bầu 2 đứa thì toàn SA chú Thực thôi. Mình thấy chú ý ân cần, hỏi gì cũng nói, nhiều khi tếu táo pha trò làm cả phòng cùng cười. Hồi bầu bé thứ 2, đến chỗ chú SA thì chú nhìn rất kỹ, nói bàng quang bé hơi giãn, mình lo lắng lắm, hỏi chú ý đủ thứ, chú cũng nói nhẹ nhàng, ko làm mìh sợ, còn giải thích cặn kẽ nên cũng yên tâm hơn. Có lần thấy chú ý tâm sự là ngại nhất là nhìn thấy em bé nào ko được bình thường, tim bẩm sinh chẳng hạn, thấy buồn cho cả em bé và bố mẹ nó nữa. Như thế, ít nhất là cũng thấy có sự chia sẻ từ phía BS fai ko các mẹ?
     
  11. Piupiu

    Piupiu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    43
    Thấy các bạn nói về BS Cường nhiều quá, bạn nào nói cũng có cái lý của riêng mình cả. Mình đã từng được BS Cường theo dõi trên siêu âm khi có bầu lần 2, thời gian cuối, ngày nào cũng SÂ it nhất là 1 lần. Trường hợp của mình là một ca khó, phải chuyển từ Việt Pháp sang Viện C, con mình khoảng 34 tuần, nặng chưa tới 1kg, nhau thai có vấn đề, mẹ nhiễm độc thai nghén nặng, rồi tim thai ... nói chung mình vẫn còn cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ. Chính vì vậy, được một BS thật giỏi theo dõi là điều quan trọng hàng đầu với mình. Tuy BS không có thái độ gì đáng trách với mình, nhưng kể cả BS có tỏ ra khó tính, thậm chí chua ngoa (như có bạn nhận xét), mình vẫn không lấy thế làm điều. BS. cũng nói với mình và gia đình những nguy cơ có thể xảy ra, mình rất sợ, nhưng mình vẫn muốn nghe và luôn đề nghị giải thích kỹ, mình thật sự muốn biết tình trạng của con mình ra sao, những khả năng gì có thể xẩy ra... Phán đoán chuẩn xác của BS Cường đã giúp BV mổ cấp cứu đúng lúc và con mình có cơ hội sống đấy, các bạn ạ. Mình đã rời bỏ một môi trường dịch vụ tốt hơn nhiều lần, được đối xử hết sức ân cần (Việt Pháp) để đến một môi trường khác hẳn, nóng bức, chật chội, mất vệ sinh, bị quát tháo ( Viện C) chỉ để cứu lấy đứa con. Và mình đã làm đúng. Nói như vậy để các bạn hiểu bình thường thì chẳng sao đâu, nhưng khi nguy hiểm thì phải chọn lấy cái gì là cốt yếu. Ở đây mình chọn tay nghề và kinh nghiệm.

    Mình có thể hiểu được bức xức của các bạn, nhất là khi mang bầu mệt mỏi, phải tránh bị lo lắng, xúc động và rất cần được đối xử với thái độ ân cần, chu đáo. Mình không bênh vực BS về cach ăn nói, cư xử v.v... mình chỉ nghĩ không nên gọi BS là thằng. Cái tâm quan trọng lắm chứ. Và, theo mình cái tâm còn nằm ở chỗ BS đã trau dồi kiến thức, dùng kiến thức đó và mọi khả năng của mình để cứu bệnh nhân. Đấy là lý do tại sao bệnh nhân lại tìm đến BS. Không nên vì những khuyết điểm khác mà phủ nhận công lao của họ.
    Vài dòng chia xẻ vậy thôi, nếu bạn nào bất đồng ý kiến thì cũng đừng có "mắng mỏ" gì mình đấy nhé.
     
    haphuong59Em_Yeu thích.
  12. tomyeucuame

    tomyeucuame CLB Dê 79

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    2,215
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Mình thì đã đăng ký sinh và khám trọn gói ở VPháp, hồi trước mình cũng gặp trục trặc nhỏ với con nhà mình, khám ở VP xong mình cũng tham khảo siêu âm bên chỗ bác sỹ Cường (VPháp nói là không có vấn đề gì, bảo mình về bàn với gia đình và suy nghĩ nên làm xét nghiệm chọc dò ối xem có sao ko nhưng vì là con đầu lòng nên mình sợ không dám làm chọc dò ối, với lại mình cũng đã đọc rất nhiều tài liệu của nước ngoài nói về vấn đề này nên cũng yên tâm ko chọc dò ối nữa), đến bs Cường ở Điện Biên Phủ siêu âm xong thở ngắn thở dài (may hôm ấy mát trời thế nào mà không chửi bới gì, hihi), nói là trường hợp này không đến thì tôi đỡ mệt vì thai nhỏ hơn tuổi thai, rồi thì ruột non em bé có vấn đề phải chọc dò ối, đề nghị vào viện hội chẩn, may mà mình cũng cứng rắn, về nhà tẩm bổ và theo dõi xem thai có lớn không, sau đó vào viện C kiểm tra theo lịch của bs Cường (ông bà nội cứ giục đi cho chắc ăn vì các cụ không tin tưởng VP), tưởng hội chẩn thế nào, chẳng làm gì cả, cứ siêu âm đi siêu âm lại mấy lần, hồi đấy là thai 6 tháng, đến tháng thứ 8 tự dưng thai chẳng có vấn đề gì, lúc sinh con nặng 3.5kg, mỗi tội cháu không chịu chui ra làm mẹ cháu phải mổ bụng đón cháu ra. Mẹ nào sinh ở VP thì đăng ký bs Thu mổ cho nhé, nhẹ nhàng mà nhanh lắm, nhất là cắt rốn cực đẹp, mình thì đã ghi kế hoạch là nhớ bảo bs cắt rốn đẹp đẹp cho con vì có đứa cháu gái đẻ ở PSHN có cái rốn lồi trông ghê lắm, nên mình sợ thằng con mình cũng có cái rốn lồi, hehe, nhưng mà đến lúc chỉ định mổ thì sợ quá quên mất, may mà rốn cháu đẹp ơi là đẹp nên mẹ cháu hài lòng lắm ạ.
     
    Em_Yeu thích bài này.
  13. Linh coi

    Linh coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    (Trong số các bác sỹ thì mình thấy bác sỹ Thực ở Viện Lão khoa là ổn hơn cả. bác sỹ này vừa nhẹ nhàng và luôn làm cho mọi người khi bước vào siêu âm luôn có được tinh thần thỏai mái, đấy là chưa nó đến chuyện tay nghề, trình độ.) 1 vài lời chia sẻ cùng mọi người. )



    Khi mình có bầu Linh còi nhà mình thì mình không siêu âm bs Cường lần nào cả nên không biết. Còm mình có siêu âm bs Thực ở viên Lão khoa thì mình chán lắm. Bs ý nói mình bt hết nhưng khi đến Phan Chu Trình họ nói mình bị thiểu ối (là ít ối đấy ạ) mình lo lắm vì nghĩ bs Thực rất giỏi có tiếng mà, thế là mình lại đi đến BS Dũng ở Viện C có phòng khám ở Kim ngưu, rồi lên Hàng Cót đều có kết quả như ở Phan Chu Trinh (nghĩa là mình bị thiểu ối) tất cả đều có lời khuyên cho mình là vào viện điều trị. Và rất may mình đã có nhiều kết quả để sơ sánh và đã kịp vào viện C. Giờ Linh còi nhà mình được 3 tuổi rồi, vẫn hơi còi nhưng phải cảm ơn các bác sỹ đã siêu âm cho mình nên biết được kq và vào viện kịp thời. Nếu cứ yên tâm tin kq của bs Thực chắc rằng.....không biết sẽ thế nào. Cũng không nói về trình độ bs Thực (vì có thể có những rủi ro lại rơi vào mình) vì thế mình có lời khuyên cho những mẹ đang mang bầu và sắp mang bầu là trong thời gian mang bầu các bé hãy nên đi siêu âm ở ít nhất 3 nơi có uy tín để có thể kiểm tra và yên tâm hơn các mẹ nhé. Tất cả là vì tương lai con em chúng ta mà:D:rolleyes:
     
  14. mukamuka

    mukamuka Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ Linhcoi oi cho mình hỏi đợt Mẹ mang thai Linhcoi thi đến tuần thứ bao nhiêu thì siêu âm phát hiện ra bị thiểu ối? Khi Mẹ nhập viện thì bác sỹ có phương pháp nào can thiệp để cải thiện tình hình nước ối không? Mẹ sinh Linhcoi ra được bao nhiêu kg, có phải sinh sớm không? Con em mới được 24w thôi mà em cũng đang bị ít ối, em đang lo lắng quá. Mẹ giải đáp giúp em với nhé.
     
  15. ST-Lu!

    ST-Lu! Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ơi,có phải là bs Trần Danh Cường ở Bv C không ạ?Em lần trước SA em bé có vấn đề về độ dầy da gáy nên đến bv C làm triple test, sau đó bs Cường tiến hành chọc ối.Em thấy chờ đợi bs này cũng mất công vì em ở HP lên đi lại cũng khá vất vả,cộng thêm vẻ lạnh lùng cũng thấy bực mình lắm nhưng cũng may nhờ có bs nên nhà em mới biểt được tình hình em bé bất thường và đình chỉ thai dù đau 1 lần nhưng vừa đỡ khổ con lại đỡ khổ mình sau này cũng như đỡ được 1 gánh nặng cho xã hội.Em thấy có thể đó là tính nết của người ta mình nên xem xét ở khía cạnh độ chính xác của công việc thôi.
     
  16. mrs_Brown

    mrs_Brown Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/3/2008
    Bài viết:
    1,551
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng siêu âm bác sĩ Chương tập 2 lại tiếtp tục theo bác sĩ, vì bác sĩ giỏi mà tính tình vui vẻ, nhiệt tình
     
  17. Gaulun

    Gaulun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Chết thật.Không biết cái ông Cường đó có trình độ thật không nhi?Em gái em năm trước có bầu đi khám ở Viện C thì được chuẩn đoán giãn não(kích thước 8mm) rồi được giới thiệu qua 21 Phan Chu Trinh siêu âm lại,ở đây kích thước là 7.8 mm và cuối cùng là qua chỗ ông Cường - Điện Biên Phủ,ông ấy chỉ định bỏ thai.Cả nhà em buồn khủng khiếp vì đây là đứa cháu đầu tiên nên cả nhà mong đợi...Một thời gian sau em có vô tình đọc trên trang Web Mẹ và Bé (Em quên mất tiêu đề rồi) nhưng đó là tâm sự của 1 chị cũng "được" ông Cường này chuẩn đoán và chỉ định bỏ thai,nhưng có lẽ vì cháu bé có sức sống mãnh liệt nên khi quyết định can thiệp để sinh sớm và sẽ bỏ cháu nhưng cháu vẫn sống và vì tình mẫu tử nên chị ấy đã mang con về nuôi,đến bây giờ cháu bé vẫn khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường.
    Nếu là chuẩn đoán sai thì nhà em đau buồn quá các Mẹ ơi...........
     
  18. mphuong2007

    mphuong2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    mình không ở HN nên không biết về các BS siêu âm ở đấy , nhưng ở chổ mình cũng có trường hợp như bạn vừa kể . là 1 cậu bạn làm, trong BViện , vợ có thai 7 tháng đi siêu âm BS chẩn đoán giản não thất ,nghi não úng thủy , tư vấn bỏ thai . Sau khi can thiệp sinh non , không thấy dấu hiệu gì của não úng thuỷ, mặc dù không được chăm sóc kỹ bé vẫn sống , dì của bạn mình đem bé về nuôi , không cho mẹ bé biết , vì mẹ vẫn nghĩ là con bị dị tật đã bỏ rồi , đến em bé được 1 tháng tuổi thì mới đưa cho cha mẹ bé nuôi dưỡng , sự việc này cũng rùm beng trong BV 1 thời gian ... Bé bây giờ phát triển bình thường .
    Mình cũng không hiểu vì sao chẩn đoán sai , vì BS này là người cẩn thận và có uy tìn trong chuyên môn .
    theo mình nghĩ nếu mình không cố ý bỏ thai thì cũng đừng vì đó mà dằn vặt quá
     
  19. Xứ sở thần tiên

    Xứ sở thần tiên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà e cũng sợ VN đến già. May mà chạy kịp sang PSHN nhanh gọn thuận tiện - Giá cả phải chăng - PHòng ốc sạch sẽ, dịch vụ cũng ok.
     
  20. Cunyeu82

    Cunyeu82 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Nói đến chuyện siêu âm cho con mà mình toát mồ hôi. Mình mới mang bầu thì hay siêu âm ở phòng khám Hoa Hồng cổng viện C. Bác sỹ phán con mình là con trai phát triển bình thường. Sau đó đăng ký sinh ở viện phụ sản HN nên phải vào viện khám định kỳ. Siêu âm lúc 17 tuần thì họ nói con gái. Lần này mình tin con gái thât. Lúc 22 tuần đi siêu âm định kỳ họ lại nói con trai và não bé có màng rối kích thước dày 4mm. Hẹn 2 tuần siêu âm lại. Nghe hú hồn chả biết mình còn tâm trí nào để đợi siêu âm lại ko? Thế là Õ đưa mình sang viện C siêu âm lại. Bé bình thường.
    Giờ mình mới thấy tiếng nói của bác sỹ quan trọng như thế nào với tâm lý người mẹ rồi ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Hi vọng các bác sỹ thận trọng và có cái nhìn nhiều chiều khi kết luận một vấn đề nào đó với sản phụ.
     

Chia sẻ trang này