Híc Cách đây 2 hôm, e với đứa em đi ăn ốc ở Đường Láng. Lúc về gần đến nhà là 23h hơn. 2 chị em vừa đi vừa hóng hớt, đứa em em nó lại đeo cái túi trên vai. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại bảo nó " Khiếp, mày đeo túi thế này có ngày nó giật cho thì ngã dập mặt. Mày đưa đây chị cầm cho chắc". Mồm thì nói, tay em thì cẩn thẩn để túi nó vào giữa lòng rồi quàng cả dây đai qua tay cho chắc chắn. Thế mà thoáng có 1 cái xe nó táp sát vào xe bọn em, nó thò hẳn tay vào giật phăng cái túi xách. E còn chưa kịp định thần lại , còn ko kịp hô thì nó đã phắn mất rồi. Mà bị giật ngay chỗ cầu Đông Tác chứ, trước cửa hàng đại lý vẫn còn mở cửa. Mà sự việc nhanh quá, mấy người đi đường còn chưa hiểu ra chuyện gì thì nó đã lặn mất tăm. May sao, lúc ăn ốc đứa em em nó trả tiền xong, nó lại nhét luôn vào túi quần. Còn ví của em, với đthoại thì cầm ở tay. Nó giật được cái túi nhưng ví với đthoại thì lại bị tung tóe xuống dưới đường. Hai chị em cứ đứng bần thần ra một lúc, nghĩ chắc nó phải theo dõi từ trước rồi thì nó mới biết mình kẹp cái túi xách ở giữa lòng chứ. Hic. Gần cuối năm rồi, trộm cướp lại hoành hành nhiều.Các mẹ đi đường chú ý và cẩn thận vào nhé. Đặc biệt, ko nên đeo túi xách ở vai, cầm ở tay ôm vào lòng như em cũng ko an toàn đâu ạ, huhu. Tốt nhất các mẹ cứ cất vào côp cho nó an toàn. Mẹ nào nhà ở khu Kim Liên giống như em, thì đi trên đoạn đường Đông Tác ý xin hết sức thận trọng nhé. Em xin cảnh báo thêm các mẹ nhé : Chị gái em đi xe ga , để túi ngay ở chỗ móc treo ở chân ý mà nó còn ép vào giật phăng cả cái túi. Không phải cứ để ở đằng trước, trong lòng và dưới chân đã là an toàn đâu ạ. Tết nhất đến nơi rồi, các mẹ đi đường hết sức để ý và cẩn thận nhé. Hicc 2 cái thằng nó giật đồ của bọn em đi xe Wiwe màu đen. 2 thằng cùng gầy cao , thanh niên khoảng 22 tuổi đổ về thôi ạ:-k:-k .
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Vậy là chỉ mất túi chứ ví và đt trong túi ko mất đúng không chị , trong cái rủi có cái may mà. Đợt trước em ngồi trà đá ở Trần Duy Hưng đoạn ngay đối diện Grand Plaza cũng gặp một bọn giật điện thoại, bọn đấy ngồi uống trà đá rồi để ý một chị đi xe máy dừng lại nghe điện thoại và chờ bạn. Giờ trộm cướp manh động lắm ạ, nhà bạn em nó trèo lên tầng 2 rồi còn luồn cây qua cửa sổ khều túi ra cơ :-?
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Em đi đường thấy nhìu mẹ khoác túi rất hờ hững ở vai, nhìn mà cũng thấy ái ngại...Bản thân e chưa bị giật bjo nhưng chị e thì bị giật, ngã lăn xuống đường,tiền mất tật mang,từ đấy sợ k dám đeo túi nữa,lúc nào cũng nhét cốp. Có 1 chị đồng nghiệp chị e hôm rồi đeo túi quai chéo bị nó cắt quai lấy túi, thế là cũng mất túi lun. Các mẹ cẩn thận khi đeo túi ở người nhé !
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. hix. E hay đeo túi quai chéo khi ra đường lắm, nhưng e toàn bỏ túi trước ng. Nghe c nói tn e cũng thấy sợ rồi. Chắc đi đâu chỉ cho cái ví vào cốp xe thôi, chứ xe số lấy đâu ra chỗ mà bỏ túi.hix
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. uhm vậy là may rồi tốt nhất k dùng túi có gì cho vào cốp hoặc cạp ...
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. em cũng hay đeo cắp chéo nh toàn cho ra sau vì cốp xe nhỏ k vừa
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Ùh đúng rồi em a. Nó giật đc. mỗi túi thôi. Trong đấy lại có chứng minh thư, giấy tờ xe , thẻ svien của đứa e chị. Trời phật may thế nào, mà nó thấy ko có tiền nên vứt lại ở ngay chỗ CAP gần nhà. Sáng hôm sau, công an phường họ báo lại cho bác tổ trưởng. Bác ấy lại bảo cho biết để nên nhận lại đồ. Nhưng tết nhất đến nơi rồi, chị em đi đừng cứ phải cẩn thận. Tốt nhất là ko nên đeo túi xách. hic hic
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. cám ơn chị đã cảnh báo ạ. Em lại có thói quen đi đâu cũng đeo túi mới chết chứ. gần tết rồi nên nạn cướp giật nhiều, mà giờ bọn này thủ đoạn cũng tinh vi lắm. Nó theo dõi rồi mới ra tay hành động, mình còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì nó cao chạy xa bay mất rồi
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. minh doc ma cung thay so ghe, nha minh gan khu day, cung thuong xuyen di choi qua day, hic
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Sắp tết nhất đến nơi rồi, cứ cẩn thận thì hơn em nhé. >_< .
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Hic, cái khu đấy tầm 23h hơn vẫn có người qua lại chứ có phải vắng vẻ gì đâu. Nó giật túi của bọn em còn ngay trước cửa hàng đại lý ấy. Trắng trợn vô cùng. Hix
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. chị bạn mình cũng bị giật đồ tí gãy cả tay ấy, xe cũng bị vỡ yếm.hic
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Ui, e hay đeo túi chéo trên vai, từ giờ chắc phải cho vào cốp thôi
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Mình được cái cứ cho vào cốp cho an toàn, may mà cũng đi xe ga nên cốp rộng. Nhưng hãi mấy bọn cướp giật này lắm. Cách đây mấy năm mình đi với cô bạn thân trên đường Kim Mã cũng đã từng bị 2 thằng đi xe áp sát rồi giật túi của cô bạn rồi. May mà ko bị xòe ra đường. Hãi lắm. Cuối năm rồi nên các mẹ ra đường nhớ cẩn thận, ko thì tiền mất tật mang ý.
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. giờ ra đường mọi nguy hiểm đang dình dập hix
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Đã là gì, hôm qua mình tận mắt chứng kiến vụ giết người ở phố Trần Thái Tông. Hic, đi qua phố đấy thấy một thằng cầm dao cứ thế xiên vào một con nằm dưới đường. Dân quanh đấy trơ mắt nhìn, mình đi qua thấy thế dừng xe lại hét lên là giết người và hô gọi công an đi, hô xong thì thằng kia lên xe máy chạy, còn con này và cái xe đạp. Lúc đấy dân tình mới chạy ra. Mình gọi taxi và 113 cho con này đi cấp cứu. Xong rồi mình té. Nó có làm sao không thì cũng không biết nữa vì lúc sau có 2 đứa bạn nó hay anh chị nó đi ra, đưa nó đi bệnh viện. Không có mình dừng lại thì thằng kia nó đâm cho đến chết rồi......
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Ùi biết chưa là gì nên mình mới viết ra để các mẹ cảnh giác trước, tết nhất rùi mà . Chứ là gì thì chắc giờ này nằm trên viện giông "con" kia bạn kể luôn ý, chứ làm sao ngồi đây mà viết được. Nhưng tại sao bạn lại gọi là Con kia nhỉ ? Hành động đẹp nên đi cùng lời nói đẹp nữa chứ. Hôm mình bị cướp, mấy người họ nhiệt tình hỏi han lắm , nhưng họ hỏi " e có sao ko ? có bị mất gì ko ? " . Họ ko hỏi " con kia mày có bị sao ko ? đâu . Chứ ko chắc mình còn sock hơn gặp cướp nữa đấy. hehe
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Dùng túi xách đi đường cứ phải cảnh giác và cẩn thận các mẹ ạ. Kể cả điện thoại nữa ấy
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. "Con" ở đây là mình nói là con gái. Còn trường hợp của bạn thì cướp nó cướp xong cũng chạy rồi, nên dân tình đương nhiên là ngọt ngào chạy ra vỗ về. Còn trường hợp của mình thì thằng kia nó đang cầm con dao sắc nhọn hoắt. Khác hẳn nhau. hic. Đương nhiên lúc thằng kia chạy thì mình cũng hỏi em có sao không là đương nhiên rồi. Lời nói không quan trọng bằng hành động.
Ðề: Em mới bị giật túi ngay gần cầu Đông Tác . Các mẹ đi qua đoạn này chú ý nhé. Chẳng phải tự dưng người ta lại bảo " lời nói không mất tiền mua"...Thực sự, đọc cái đoạn bạn viết trên kia mình thấy phản cảm lắm ấy. Đọc ai cũng hiểu là " con nọ", con kia" chứ chẳng ai hiểu là con gái như bạn bảo cả. Hành động đẹp nếu đi cùng lời nói đẹp nữa thì còn tuyệt hơn nhìu. He, đấy là góp ý của mình thế thôi.