em vừa có 1 bài về việc lương bị khất lần khất lượt ko trả, hơn nữa còn cố tình trây ì bên wtt, nay em cop sang bên này nhờ các mẹ giúp em, tình hình là thế này ạ: Trích dẫn Nguyên văn bởi Onvaline Xem bài viết haiz bạn tìm đc việc thì cũng là lúc mình vừa tuyên bố nghỉ việc với thèng sếp! một hôm vợ nó gọi cho mình bảo là nghỉ mấy hôm vì đang tranh chấp chuyện thuê mặt bằng, thằng kia nó cho người vào chọc ngoáy, mình tin... ok, mình nghỉ mấy hôm xả stress cũng đc....5 ngày sau mình gọi cho vợ nó, thì nó ko nghe máy , mình gọi cho thèng sếp, thì nó bảo chưa giải quyết xong, mình bảo xin nghỉ rồi lấy lương thì nó ko cho nghỉ, bảo bây giờ mới vào việc nghỉ là nghỉ thế nào?!!!!! 7 ngày sau mình gọi tiếp cho nó, nó bảo đang đi ngoài đường nên lúc khác nó gọi lại, đợi mãi ko thấy alo gì, mình bèn nt là: sáng mai ra lấy nốt lương và xin nghỉ---> thèng sếp ko nói gì hôm sau mình ra nói chuyện thì nó lại bảo anh giải quyết đc rồi, rồi là đợt này anh dính nhiều vụ quá, tốn nhiều tiền quá, rồi là anh đang bận tiếp khách ko gọi lại cho em đc--->mình biết vc nhà này chỉ bao biện thế thôi!!!! mình mới hỏi: thế tình hình cv bây giờ thế nào? lương lậu ra sao. thì nó bảo vẫn cần mình làm cho nó, mình ok, mình nói xin luôn lương tháng trước( vì nợ lương lâu quá rôi)thì nó bảo t5 đi làm nó trả 1 thể, mình cũng ok hôm nay, sau 15 ngày mình nghỉ ở nhà, mình đi làm lại, mình tình cờ vào fb của vợ nó vì vợ nó ngồi máy mình, mình thấy vợ nó viết: cô kế toán làm việc chả ra đâu với đâu, cho nghỉ luôn.... thế hóa ra vc nó bảo mình nghỉ mấy ngày vì thằng kia tranh chấp mặt bằng là giả, hóa ra muốn cho mình nghỉ việc? hôm qua ngồi nói chuyện chồng nó còn bảo mình là làm việc tốt, nhanh nhẹn đc việc, rồi abc, vậy mà con vợ nó bảo muốn cho mình nghỉ việc? trong khi mình giúp vc nó kể cả việc cty hay vc riêng cũng rất nhiều, vợ nó ko phải là người giỏi, nói làm kt mấy năm mà trình độ gần bằng 0, cái ai cũng biết trong kt vợ nó cũng ko biết vậy mà nói nghe như sếp bà ko bằng.thử hỏi ko có mình nói đỡ hôm chủ nhà đến đòi tống cổ ra ngoài thì vc nó còn ngồi ở đây à? ai là người nhờ mình đi cùng để xin giúp người ta cho thuê tiếp? cv thì ko có gì phàn nàn, vậy mà nó bảo muốn đuổi việc mình--->ức quá!!! sáng đọc cái dòng đấy đã bực mình rồi, thèng sếp lại ko trả lương nên chiều mình vào phòng hỏi, nó lại khất như bao nhiêu lần, mình nói thằng: em cũng phải sống, em có hít ko khí mà đi làm cho anh đc đâu? có mấy triệu mà tháng nào cũng trễ lương, ko những trễ mà còn ko lấy đc hết lương, nay anh bảo phải đi rút tiền, mai anh khất, cả cty có đc 2, 3 nv, lương thì đến 10tr là cùng mà tháng nào cũng khất!!! thèng sếp tức quá bảo mình: mấy tháng đâu mà mấy tháng....thì anh phải đi rút tiền, rằng thì anh mới đi hải phòng về trong khi từ hôm nó hứa trả lương cho mình đến nay phải 5,6 hôm rồi? ở thành phố chứ có phải nông thôn đâu mà rút tiền khó khăn thế??? thế rồi nó bảo mình em ko thik có thể nghỉ, mai anh thanh toán. mình tức quá, bảo: anh nói thế cho nhanh có phải hơn ko, có mấy triệu mà bắt đi đi lại lại --->nghỉ việc luôn cho bõ tức!!!!!! vc thèng sếp mình rất buồn cười, nhà thì lúc nào cũng ăn ngon, nay ăn lẩu, mai ăn gà….ngày kia mua con chó 20tr, mà tiền điện, nc, điện thoại tháng nào người ta cũng phải đi đến 2,3 lần mới đòi đc, có hôm họ đến thu mình báo cáo nó thì nó bảo hẹn họ khi khác, mà mấy cái khi khác rồi, đến mình còn thấy bực mình thay, tháng trước chị thu tiền nc đến 4 lần cả thảy, bực quá viết cho nó cái phiếu bảo ko lên đóng tiền nc thì cắt.... ko những thế, thèng sếp suốt ngày mượn xe mình, ban đầu mình ko nói gì nên cả vợ cả chồng đều lấy đi, chồng thì đi công trình, đi linh tinh, vợ thì đi chợ, mua bỉm, mà xe ga lại tốn xăng trong khi vc nó có xe ga bỏ dọ ở nhà, nó chê tã nên ko đi...rồi ngày trứoc còn bảo mình đón con cho nó, ac ac tiền nhà thì chậm, người ta gọi điện kêu trả và có thuê tiếp ko thì bảo cháu đang tiếp bạn, ko nghe máy abc.. gặp phải cớm, thế là hôm sau, mẹ con chủ nhà đến làm việc, công nhận bà chủ nhà có cô con gái đanh đá, thèng sếp kêu cô ta lên tầng 2 làm việc nó chửi luôn: **ịt mẹ mày, bố mày gọi cho mày thì mày ko nghe, mày coi thương bố mày thế à? mày đi thuê nhà mà mày còn bảo bố mày lên làm việc với mày à? mày phải đến nhà bố mày chứ???!!! ac ac, rồi cô ta chửi một thôi một hồi toàn cha mẹ rồi từ ngữ chợ bứa xã hội đen ko hà, mà thèng đó ko nói đc gì, mọi hôm thì hùng dũng thế, nợ thằng thợ nó ít tiền, đến đòi thì cùn ko trả, rồi đấm nó, rồi đánh nhau.... sau khi mình nói lương chả đủ tiền xăng thì đã biết hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn mượn nhưng ko mượn đc nhiều nữa, bây giờ ko lợi dụng đc nữa thì bảo mình làm việc ko ra đâu,muốn đuổi mình, mình cũng cũng muốn nghỉ ngày từ hôm gọi cho nó thì nó ko cho nghỉ, rồi vc nó bày trò nói nghỉ tạm, bây giờ thì đc như í nguyện rồi, nhưng vẫn có cục tức trong người, chỉ vì mấy triệu bạc. và kết quả của hôm sau như nó đã hẹn đây: Trích dẫn Nguyên văn bởi Onvaline Xem bài viết ôi trời ơi, để đâu cho hết cục tức này chứ? tức từ sáng tới tối mà vẫn ko hết tức. hôm nay mình ra lấy lương như đã hẹn các mẹ ạ, mình đến cty gọi cho thèng sếp, nó bảo em đã gửi bản quyết toán cho anh đâu mà thanh toán, mình ok, ngồi làm rồi gửi cho nó, rồi mình lên tầng 2 nói đã gửi, anh xem rồi thanh toán nốt giúp em, đùng 1 cái nó bảo: thứ 5 thanh toán, nó nêu lý do là anh phải xem quyết toán. ôi giời ơi các mẹ có biết cái nó gọi là quyết toán là cái gì ko? chỉ là bảng chấm công của mình có 6 ngày công quy ra lương+lương tháng trước mà nó bảo bây giờ nó phải làm việc ko xem đc, nó làm như cả chục triệu hay hàng chục nhân viên đòi nợ nó ko bằng, nói nói câu đấy mà mình tức quá nên cãi nhau với nó, nó cú mình(mà cú vì cái gì nhỉ? vì mình đòi lương nó ư?) mình cãi nhau với nó, nó cãi cùn...mình cũng ko vừa nói hết bức xúc và kèm theo câu: làm ăn mà ko giữ chữ tín thì ko trụ đc đâu anh ạ, thế mà nó nổi điên lên bảo mình rủa nó rồi xưng mày tao rồi bảo đánh mình, mình đang ở nhà nó lên biết đường bảo ko cãi nhau với cái mặt nó, có mặt 2 thằng em ở đây hẹn t5 là t5 mình sẽ đến lấy lương, nó đòi chìa khóa nhà, bảo đưa cho thằng a, mình lấy chìa khóa ném thẳng mặt nó, rồi đi thẳng... lúc ra tới cửa nghĩ lại, nó chưa trả lương mình, tại sao mình lại trả nó chìa khóa nhỉ? mình tính lấy lại nhưng nó bảo ko đưa chìa khóa nó ko trả lương-->lộ cái bản mặt trắng trợn nó hẹn mình t5 tuần sau ra lấy, nhưng mình đã đưa nó chìa khóa rồi, mình rơi vào thế bị động, ko biết còn lấy đc lương nữa hay ko? có 4tr bạc các mẹ ạ, trong đó có cả tiền thỉnh thoảng nó đi xe ôm về rồi mượn mình, rồi nó mua gói xôi cho vợ nó cũng mượn mình--->thằng chóa nếu nó lại lấy lý do để ko trả mình lương thì sao đây các mẹ? mình tính đến nhà mẹ con nhà bà chủ thuê nhà để nói rõ mọi chuyện, để họ biết bộ mặt của vc nhà nó, ko cho nó thuê nhà nữa, hoặc nhờ bà ấy ra mặt giúp, các mẹ thấy ổn ko? --->cả nhà có cách nào hay để em đòi đc lương thằng sếp chóa này ko? với tình trạng này rất dễ mất lương, cảm ơn và hậu ta!
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương em vừa đọc bài của mẹ nó xong, chú ý 1 chi tiết nhỏ là trả chìa khóa nhà, thế bây giờ muốn đến đòi lương thì phải đợi họ ở ngoài cửa ạ, mà họ cho vào thì mới đc vào nhà ạ em sợ là kịch bản xấu có thể rơi vào trường hợp họ cùn ko trả lương, rồi viện ra là mẹ nó nghỉ ko theo quy trình này nọ, họ phải xoay sở để tìm người thay thế ..blah blah... em thấy kiểu vì chuyện lương lậu mà đã nợ lương ngta lại còn dẫn đến đánh nhau (đánh người thợ công nhân mà mẹ nó kể ở trên) là hành vi ko thể chấp nhận đc ở bất cứ người lãnh đạo nào tình hình căng đây, các anh em trong cty có bị nợ lương cả loạt ko ạ
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương thì đấy! mình đã trả rồi khi ra tới cửa mới nghĩ, nó chưa trả lương, lần sau mình ra lại bị động, gọi nó ra chứ ko chủ động vào nhà nó đc, nhưng nó trắng trợn bảo ko trả nó chìa khóa nó ko trả lương nên mình trả lần sau mình định thuê 1 thằng đi cùng mình đến, để xe cả ngày vc nó có ko ra cửa đc ko? lúc ra rồi thì đừng hòng vào khi chưa trả lương mình, mình sẽ làm oang lên cho cả xóm đó biết
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương Đọc mà thấy sợ .Chúc em sớm được nhận lương nha ....Làm có hợp đồng thì dễ nói chuyện hơn em à, không biết chỗ em làm có giao cho em hợp đồng làm việc không ?
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương Chị ơi bạn em cũng bị sếp nó quỵt lương mà có nhiều nhặn gì cho cam, có 500k thôi, tại bạn em nghỉ giữa chừng mà (lương này là lương nợ của tháng trước),gọi điện cho ông ấy thì ông ấy kêu là về làm nốt tháng đang bỏ dở thì ông ấy trả ko thì thôi, mà không có hợp đồng để mà kiện cáo và có hợp đồng thì khéo tiền kiện còn tốn hơn cả cái lương mà họ nợ mình.
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương Ocah oạch bà bạn em lần trc làm ở bar Nhật. Vì lý do cá nhân vơi quản lý nên bị nghỉ mà ko trả đúng lương nên gọi đầu gấu đến hỏi thăm. Bà kia sợ dúm nôn tiền ra liền ^^! trc bạn e làm bên online24h.net.vn cũng bị quỵt luơng. Khổ thân!
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương đây là phương án cuối cùng mà mẹ nó nên làm, vì em thấy phương án cực đoan quá thằng sếp lại áp dụng bài mềm mỏng để hoãn binh thì dở, vì chẳng lẽ ngày nào mình cũng phải thuê người, hơn nữa nếu có j gay gắt quá, thì nó - với vai trò là sếp có thể gọi bảo vệ đuổi mình, lúc đó thì rất dở Mẹ nó nên kiểm soát lại toàn bộ hợp đồng, quyết định nghỉ việc, tạm nghỉ việc, giấy giao nhiệm vụ (nếu có)... Dù gì mình cũng phải chắc lý trước, em thấy tay sếp này độ cù nhầy ko thấp chút nào, nhất là mình trả chìa khóa rồi coi như là người ngoài cty, nó càng dễ bắt nạt
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương Hic, chia buồn với chị, nghĩ mà ức quá đi làm thuê mà kiểu này chắc chết
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương Em chỉ đọc lại chuyện của chị thôi mà thấy cục tức dồn lên cổ rồi, trên đời cũng thật lắm người khốn nạn, với mấy bọn này thì mình phải mất công một tý thôi chị à, không biết đôi này có coi danh dự trên cao không? Nếu có thì chị có cơ lấy được tiền nhưng buộc lòng phải làm căng thôi, vài triệu bạc so với cái danh thì chắc không đến nỗi = nhau. Trước em cũng gặp phải một vài khách hàng kiểu như này, em đều phải làm ầm ĩ lên mới lấy được tiền đó chị à, trong trường hợp đến ngày hẹn chị đến lấy tiền mà nó hẹn thêm nữa thì chị cũng đừng có giữ kẽ nữa, với mấy người này sẽ không có điểm dừng nếu thấy còn có thể cù nhầy thêm đâu chị, 4 triệu bạc quá mấy lần công chị đi lại rồi suy nghĩ, bực bội. Chị cứ nói ngày hôm nay chị đợi cả ngày ở đây, anh bận bịu lý do gì thì bận em đợi 1 ngày chắc anh cũng xong việc, còn ngày hôm nay mà anh không trả lương cho em thì tất cả những việc vợ chồng anh hứa hẹn với em, thất hứa với em, đúng bao nhiêu lần chị cứ kể hết ra, cho hàng xóm láng giềng người ta nghe, nói to cho nó sợ, những mà nói như kiểu là chị bị bắt nạt ấy. Hjx hjx, mong là ngày ai chị lấy được tiền.
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương Ghét nhất cái trò quỵt này, nhưng đòi chưa chắc có, kinh tế khó khăn mà
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương Đúng rồi, phải làm thế cho chắc. Chứ tình hình này dễ nó trây ì luôn ko trả lương đâu
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương Oài thời buổi khó khăn mà. tập đoàn nhà nước còn nợ lương ầm ầm ý chứ
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương ôi zời! sao giống của bạn em thế! nó cứ khất năm lần 7 lượt mà có trả đâu! đến gặp mặt cũng chẳng ăn thua! cũng giở trò ngổ ngáo ra 1 tí nh cũng chư ăn nhằm j! vì mình đang yếu thế! e là e thích mang mấy tên đầu gấu để nói chuyện, ko giải quyết được thì khử luôn ý! ( đập nhà đập cửa chứ ko khử người được ^^) nh mà thằng sếp của chị có vẻ cũng lì mà độ cù nhầy thì gọi là bậc nhất ! hic hic. mình mà giở trò du côn chẳng may ko đòi được lại còn thành ra phạm pháp! hic hic. e thì chưa có cao kiến nào giúp chị cả !chúc chị sớm giải quyết đc!
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương Em ủng hộ cách này! mình ko làm được gì thì phải phá chứ! nh mà nghe chị kể thì nhà chủ này cũng ko phải vừa đâu nhé! mình phải ăn nói khéo! mà tốt nhất là gọi điện thoại!!đến gặp mặt rắc rối lắm!!! ko được thì thôi! chứ chẳng may mà bà ta lại cho câu là "ko phải việc của tao " thì còn tức hơn!
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương Mệt mỏi thật đấy. Kinh tế khó khăn dẫn đến bó hết cái khôn lại. Doanh nghiệp này thì chả gọi là doanh nghiệp còn quá chợ đen nữa. Chủ TOP làm căng lên may thì cha kia sợ mà trả cho mình, tiền mồ hôi công sức của mình tiếc thật đấy.
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương hic, khổ thân mẹ nó, mình nghĩ nên nhờ ai can thiệp càng sớm càng tốt mẹ nó ạ
Ðề: Giúp em đòi nợ thằng sếp định quịt lương thông cảm với chị, em cũng bị quỵt mất hơn 3 triệu, ức lắm ấy chị ạ, không thể nào mà đòi lại được. Chỉ muốn đấm vào mặt bọn nó ấy
Ðề: Giúp em đòi nợ sếp định quịt lương Tình hình vẫn chưa đến đâu à em, cố gắng đòi bằng được nhé chứ ko ức chế lắm,
Ðề: Giúp em đòi nợ sếp định quịt lương Chào các bạn mình cũng vừa post một bài " tôi và công ty có vướng mắc về tài chính " . Mình nói thật là mức độ của bạn cũng chỉ là bt so với mức độ của mình. Tuy nhiên xét thấy thời buổi kinh tế khó khăn. Chúng ta là người lao động thì hay gặp thiệt thòi về việc lương ko rõ ràng mà đây là vấn nạn xã hội bạn à mình cũng nói thêm tình trạng của bạn là thằng xếp " bựa " + " bẩn " con vợ thì " ngu " nên bạn phải chịu ngậm bồ hòn . Tóm lại như thế này . Với bọn này bạn gọi mấy anh em con trai rắn mặt một chút. đến nói chuyện. Và trong lúc nói chuyện thì dằn mặt là mình nghĩ " cụ nó sống lại cũng chẳng dám quỵt " mà cần thiết thì " úp sọt " với cái loại này thì khỏi nể mình cũng nói thêm . Trường hợp của mình thì mức lương bị giữ lại là > 20t . Nhưng mà mình có ông anh bị quỵt mất 25t rồi. Nên mình cũng có cách. Bạn cứ đọc bài của mình để hiểu thêm vấn đề mình và bạn đang gặp phải nhé
Ðề: Giúp em đòi nợ sếp định quịt lương Hix, thời kỳ khó khăn nên chắc giờ họ cũng k còn tiền. đứng ở bên nào cũng khổ quá. nhà nước mà k có biện pháp cứu thì dân chết hàng loạt còn các ông lớn thì vẫn cơm no rượu say