Ðề: Nhật ký không biết nên tin vào đâu? Mọi ng bảo mình cả tin, dễ tin nênhay bị lừa Buồn............................................................
Ðề: Nhật ký cám ơn mọi người nhé mình không viết nhật ký bao giờ nên mới tập tành thôi Đang buồn quá mà chẳng biết vào đâu nên lập topic để tự sự thôi Có những chuyện không thể chia sẻ được. Nghĩ mãi càng stress nên viết ra cho khuay khoả Xin lỗi vì không thể chia sẻ với mọi ng được Thật sự rất biết ơn mọi ng vì đã quan tâm và lo lắng Cám ơn mọi ng nhiều lắm
Ðề: Nhật ký Mai phải can đảm lên Phải giải quyết dứt điểm không nên bị tình cảm chi phối Mình luôn nghĩ cho ng khác mà có nghĩ cho bản thân đâu? Hôm nay đau, ngày mai đau.. nhưng thà đau 1 lần còn hơn đaub mãi mãi Mình đã cố hết sức rồi. Cũng đã có câu trả lời Không còn gì để hối hận nữa
Ðề: Nhật ký chị à dù chị gặp chuyện gì thì cũng phải cố gắng lên nhé, đôi khi nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định vì chị lựa chọn sai lầm sau này có hối hận cũng k kịp. Cuộc sống mà.... Thôi gạt ưu tư sang 1 bên đi chị nghe nhạc xả treet nào
Ðề: Nhật ký 1 ng bạn khuyên mình nên thả lỏng suy nghĩ Trưa nay đi ăn cùng chị giám đốc chị ấy cũng bảo mình nên suy nghĩ thêm Chị ấy còn chắc chắn là k bao giờ mình làm được điều đó Mình sẽ thử xem vậy....thả lỏng...thư giãn....không suy nghĩ Nhưng mà sợ nếu để càng lâu lại càng khó giải quyết được dứt điểm trước Tết
Ðề: Nhật ký 1 ngày mệt nhoài .14h/24h chạy xe ngoài đường,bôn ba.Mắt ríp lại buồn ngủ mà k thể ngủ được. Điện thoại khách gọi liên tục........ Cuối năm càng lúc càng bận Việc cty,việc kinh doanh, dạy học, việc gia đình...................... Oa Lịch dày đặc còn hơn chạy sô 1 ngàychủ nhật chỉmong được ngủ nhưng mai hội chợ phải dậy từ 4h sáng.................................................
Ðề: Nhật ký Thèm được nghỉ ngơi, muốn được hưởng thụ...................ai cũng bảo sắp đến ngày tận thế......................vậy mình bôn ba vất vả đểlàm gì????????????????????????????/
Ðề: Nhật ký Năm mới Tổng kết lại 2 năm bán hàng Choáng 140 triệu mẹ gửi cho làm vốn==>hết sạch Bà lại gửi tiếp 50tr để trả tiền hàng==> cũng hết Thế mà bây giờ đến sổ tiêt kiệm cũng không có Lại còn nợ chị gái gần 50tr tiền hàng, tiền hàng trong Huế gần 30tr Hỏi: Tiền đi đâu? Mình làm ra cũng khá nhiều tiền Hàng bán cũng khá chạy Thế tiền đi đâu? Đành rằng mình tiêu tiền cũng hơi hoang phí nhưng chẳng hiểu sao....? Năm nay cũng hơi tiêu phí cho bản thân 1 chút nhưng có đến nỗi nào? Nhiều khi chỉ muốn bỏ bán nhưng tiếc công sức 2 năm xây dựng thương hiêu, bây giờ khách cũng khá nhiều, bỏ thì tiếc khách...không đành lòng nhưng càng bán càng nợ chồng chất...Hu hu What should I do?
Ðề: Nhật ký Thấy lãi nhiều mà xài chắc nhiều hơn vì cái gì cũng đắt đỏ mà thấy đồng tiền ra vô ào ào, tưởng nhiều, cứ chi vì sống cũng phải cho bản thân hưởng thụ chút Cứ vậy mà đến khi tổng kết ko biết tiền đi đâu 1. Triệt để hạn chế mua sắm, chỉ mua những nhu yếu phẩm 2. Nên có quyển số thu chi hàng ngày, Thu nhiều hơn chi theo chủ nghĩa Mác thì mới đúng là kd có lời 3. Nhà nhà kinh doanh, cạnh tranh gay gắt, đồng lời càng ít mà chi phí càng nhiều
Ðề: Nhật ký Nhiều khi mình cảm thấy thật nghẹt thở, vui đó , buồn đó. Nhiều khi chỉ muốn sống 1 cuộc sống tĩnh lặng nhưng không được, oan ức nhiều, nước mắt nhiều. Ngẫm nghĩ lại minh toàn sống cho mọi người, sống vì mọi người nhưng thử hỏi đến tận bây giờ đã có ai hiểu minh, sống vì minh? Lòng tốt thì bị lợi dụng, lại còn chuốc thêm tai tiếng, đau buồn vào thân. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nghĩ cuộc đời thấy sống thật khổ. Mình đã làm rất nhiều, và thật lòng toàn lo nghĩ cho người khác. Cái gì cũng lo ng khác sẽ ra sao, có bị gì không, làm thế nào để họ được tốt nhất, còn minh thì sao??????????? Đúng là toàn bị oan ức mà. “Mình vì mọi người, mọi người vì minh” Hình như câu này bị sai vế sau. Buồn