Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chào cả nhà, chúc tuần mới buôn bán nhộn nhịp, doanh thu ngất ngưởng, việc làm như ý.................
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chào cả nhà, mình cũng dân kế mỗi tội đang thất nghiệp. Mẹ nào biết chỗ nào cần kế toán thì alo minh nhé!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! chúc cả nhà một tuần vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Em cũng là kế toán đây a. Rất vui được 88888888 cùng mọi người a.(u)
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chúc cả nhà đầu tuần có nhiều niềm vui và tiếng cười nha!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chào cả nhà! em đã trở lại ah, hôm nay em đã bắt đầu đi làm rồi ah..............
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Hjhj đúng là tuần mới các mẹ đi làm có khác nhà mình lại đông vui
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Suốt ngày mình buồn ngủ thui cả nhà ạ, mệt quá, lúc nào cũng mệt mỏi. 2 ngày cuối tuần nhà có đám, đi về Bắc giang và hà nội, đài hóa thân Hoàn vũ, mệt, say xe, ko ăn uống được gì, người cứ lâng lâng. Cảm giác 2 năm ( chính xác là 20 tháng ) đi đưa 3 người thân ra nơi cuối cùng chỉ có thể dùng các từ sau: BUỒN, CHÁN, MỆT MỎI,SỐC, ĐAU!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hix! chia buồn cùng chị nhé! nhà chị các bô lão có tuổi cả rồi hay sao mà mất nhiều thế?
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Đài hóa thân Hoàn Vũ, cảm giác thật đau đớn khi tiễn đưa bậc sinh thành. Xin chia buồn!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Chia buồn với bà nhé! Mấy năm trước nhà tôi cũng vậy. Ông bà ngoại tôi đi cách nhau 37 ngày... Thôi cứ nghĩ là những người thân của mình đang đến 1 thế giới khác vui hơn, k có bon chen và danh lợi, họ sẽ được sông thanh thản hơn cho nhẹ lòng bà ah! Cố gắng lên nhé!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Em xin chia buồn cùng chị và gia định nhé, nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe rồi hãy đi làm chị à.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Sao nhà mình hôm nay vắng vẻ vậy ta, mưa gió bão bùng thía mà chả thấy ai chém gió nhỉ....................
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! em mới tốt nghiệp kế toán tin, chưa có kinh nghiệm chuyên môn nào ah, vào hội 8888 để học thêm kinh nghiệm và làm quen vs các bố các mẹ kinh nghiệm. Em xin chia buồn với meminhlong83, mẹ nó giữ sức khỏe, và nhanh phấn chấn lên nhé!!!!!!!!!!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Em xin chia buồn với mẹ nó a. Em biết cảm giác mất người thân như thế nào rùi a. Vì em từ nhỏ đã phải sống với bà ngoại a.