Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ NHìn bé nhà chị Chilly yêu thật đấy, mặc váy "da dáng" ng nhớn thế
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ư Hí hí, dc các chị khen em sướng quá , nhìn lên ảnh đẹp hơn hẳn ở ngoài chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ Chili may đẹp quá cơ, lại còn bờm xoẹc ton nữa, thế này lại truyền cảm hứng may đồ cho con sang mình rồi đây ( còn may các sản phẩm khác sao vẫn cứ lười quá cơ ).
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đánh dấu học hỏi ạ, em cũng muốn tự may vá cho con gái, nhưng em chưa có máy khâu, hic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ ĐX: Không thấy gửi ảnh cho chị nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mắt mình có nhìn nhầm không nhỉ, cả buổi sáng nhà mình tung bom, thế rồi mình đi làm một lúc, giờ quay lại thấy im ắng quá cơ. Cokeo đâu rồi nhỉ, bánh bao ăn ngon ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chào cả nhà, điểm danh nào: áo gile da lộn của pờ li ti đẹp như mong đợi nhỉ. váy con gái của bác Chilli cũng nổi bừn bựt cùng bờm xinh, đã may váy có tay rồi cơ đấy. Em chưa thử may cái gì có tay. Chị bò sữa: em đã gửi mail rồi cơ mà nhỉ, chị check lại ko xem đc à, gửi atttach file ấy chị, ảnh to nên nó tải lâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cò keo dạo này cái gì cũng đi đầu, tranh thêu, may vá, bánh trái, cây cối. Thế tình hình cây có ngỏm hết ko hả bà? Nhà tôi đc xơi cải cúc và cải ngọt từ những cây bé như hôm nọ mang cho bà và c Dame đấy, xà lách cũng đang lên cao. Đã bon chen bánh bao rồi cơ đấy. Lạnh thế này có bánh bao xơi ngon nhỉ. Mùa này ăn cứ tì tì vòng 2 lên nhanh vù vù vượt mặt cả nhà ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bánh bao ngon tuyệt cú mèo ạ hi hi báo cáo cả nhà,hôm nay trời lạnh,em lại nổi hứng bánh trái dở đồ nghề làm bánh năm ngoái ra,cứ tửong TL hết rồi,hóa ra vẫn còn máy đánh trứng bằng tay,bằng điện,cây cán bột,khuôn bánh gato,khuân thạch,khuôn bánh nướng.. em ra LÊ DUẨN mua gói HẠNH PHÚC,về làm 1 lèo gần 20 cái bánh bao có nhân phần vỏ rất ngon,nhưng phần nhân quên k ướp ít gia vị nên nhạt toẹt,hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bà này hợp với tôi, tâm hồn ăn uống nhất nhà mình Tôi cũng sắm đủ đồ nghề hành nghề, giờ lắm thứ quá muốn có riêng một tủ đựng đồ nghề bánh trái mà chịu rôi, ko còn chỗ kê..hnay tôi làm nộm đu đủ, về quê vặt đủ đủ với rau thơm ra, thế là có đĩa nộm ngon tuyệt, ngoài ra hqua còn xin ké đc ít củ sen về ninh với móng giò, èo, thèm bánh bao nhà cò keo thế. Tôi đang có hứng làm bánh bao và bánh nướng, có lẽ sẽ làm cả 2. Khi nào bà chán khuôn ga tô thanh lý thì báo tôi nhé, tôi khuân. Chờ đến thứ 7 mới có đồ nghề của c Dame à, chắc phải làm trước 1 mẻ cho cu con thôi. Tình hình là thứ 7 tuần tới có khi em lại xin nghỉ tiếp, lần này là về ngoại nhân có giỗ ông nội tôi, với lại thèm thịt gà chạy rông rồi. báo cáo tình hình may vá: mới may thêm được 2 cái bọc lồng chim. báo cáo hết. Công nhận từ ngày biết may mình rất chi là tinh vi khoản may các thứ lung tung xoèng, cái gì cũng nhận phần làm hết, trời lạnh tự dưng lại nghĩ đến việc may cái áo cho lũ quạt và điều hòa, mọi năm thì các em ý phủ đầy bụi, năm nay biết may rồi nên đc cô chủ quan tâm hơn, có quần áo mặc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nào làm bánh gato thì qua tôi cho mượn khuôn,tuần sau trả cũng dc he he hôm nay tôi mua cả đế bánh pizza mà vẫn lừoi chưa làm,cơ bản là hốc cái lũ bánh bao + nem ngấy lên tận óc rồi bà ạ tình hình rau lạnh quá die all rồi,hic hic tôi nhổ 1 hộp rồi,1 hộp còn lại vẫn tiếc nên chưa nhổ ( dù đã ''ra đi'' hết),hôm qua sang bên webtt,nhà hoa lancan,lại ham hố trồng hoa Dạ yến thảo.Lúc nãy vù ra Bửoi mua 80k hạt giống hoa rồi ( dạ yến thảo+hướng dương+thược dược),thêm 1 bao đất 30k nữa,mà vẫn lừoi chưa trồng,căn bản là chưa đi mua chậu treo hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nàng ơi vải của chị đâu rùi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hay nhỉ,cókhi mình cũng may áo cho lũ quạt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hay thật,có khi em phải may áo cho em máy khâu,cho cái quạt sửoi,cho cái điều hòa,cái máy cuốn bèo..........hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chưa thấy ảnh em ơi. Huhu. .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, chị bái phục em mất, kiềm chế, kiềm chế!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô giỏi lọ mọ thật đấy. Trưa nay nghỉ làm trông con, ngủ được một giấc dài. Trời lạnh chỉ thích ngủ thôi, cơ mà chắc còn lâu mới được ngủ ngon.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tranh ruy băng vẫn chưa xong, mình hơi nản vì màu ruy băng kéo qua lớp vải bị bạc màu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ kết cái vụ may vá này lắm ạ, nhưng chưa từng học lớp nào, hihi, khi nào có thời gian hứa sẽ đi học 1 lớp căn bản, về có thể tận dụng may cho bé cưng ở nhà nữa chứ. Thanks chủ topic đã có bài hay nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nẫu người, trước tiên may cho cô manocanh đi đã.