Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? Trời ơi làm gì có vụ kiêng cữ này. Ông kia đúng là mê tín dị đoan quá. Bà bầu chỉ kiêng ko nên đi đám ma vì ở đó khí âm nhiều ko tốt. Nếu là đám ma người thân thì vẫn phải ở nhưng mà ko được đi ra bãi tha ma. Còn đám cưới hay đi thăm bà đẻ thì vô tư đi. Có người cũng nói là ko nên đi thăm bà đẻ vì sợ em bé trong bụng sẽ đòi ra chơi với em bé ở ngoài nhưng tớ thấy chuyện này là hoàn toàn vô lí. Hồi tớ có bầu tớ đi thăm bà đẻ suốt có sao đâu.
Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? tớ thì chả kiêng khem j cả, bầu 3 tháng, 7 tháng đi đám cứoi bình thường
Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? E có chung quan điểm vơí c, nhưng e đi đám cươí rất muốn đi đưa dâu mọi ngươì cứ gàn ko cho đi? Ko hiêủ là sao nhỉ?
Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? Người ta hay nói cô dâu ngày cưới đen lắm, đi đám cưới thì đi chứ đừng đưa dâu như thế ko tốt cho em bé của mình, thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành, e cũng có bầu đi đám cưới vẫn đi nhưng em ko đi đưa dâu. Chỉ là tâm linh thôi để con mình đc bình an
Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? Mình thấy ở quê các cụ hay kiêng, còn ở đây chẳng thấy kiêng như thế.
Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? Nhầm rồi, ở đâu cũng kiêng hết bạn ah, phú quý sinh lễ nghĩa, có kiêng có lành, chỉ những ai ko tin thì mọi sự đều ko kiêng, chỉ kiêng những gì hợp lí về khoa học
Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? em cũng đang phân vân quá, mơi có em bé đc 7 tuần, ko biết có nên đi đám cưới hay ko, vì là bạn hay chơi, nên không đi cũng khó... hich
Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? Nếu phải kiêng thì cũng muộn mất rồi, thứ 7 vừa rồi em vừa vi vu 2 đám cưới liền
Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? tớ chả kiêng khem gì hết 9 tháng đúng đợt lạnh đi hơn chục cái đám cưới ấy
Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? Em cũng thấy đâu cần kiêng gì đâu nhỉ, chỉ sợ là mình mệt mình ko đi nỗi thôi àh
Ðề: Đang có thai có kiêng đi đám cưới không ? đọc comment của các mẹ về vấn đề này em thấy buồn cười quá, đúng là quan niệm của các cụ ngày xưa. Hic