Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Bác làm em run quá :-SSSSSSSSSSSSSSSS
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Chị họ em vừa mổ hết có hơn 6tr ạ . chị ý có bảo hiểm nhưng bảo hiểm trái tuyến . em họ em thì sinh đc 3 tháng rùi cũng trường hợp như chị đẻ thường mà nó yếu quá phải xin đẻ mổ . vì đẻ thường lên tiêm mũi đẻ không đau rồi lại quay ra mổ thành ra hết hơn 7 tr . hix chị lót tay những 3tr5 lên thành ra mới tốn nhiều đến vậy hix . Sinh con là 1 lần chết đi sống lại mà chị . các cụ nói có sai bao zo đâu . mẹ tròn con vuông là may mắn lắm rùi ạ . Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh mau lấy lại sức nhé chị :X
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? E cũng đẻ mổ ở viện BĐ đây ạ, e thấy viện này hay mổ lắm ạ, chỉ ai dễ mới đc đẻ thường thui thì phải, hichic, vì e thấy hầu như đến 70% là mổ ấy ạ. E thì chi phí ít hơn các mẹ chắc do hồi đó giá còn rẻ, chúc các mẹ mẹ tròn con vuông ạ
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? các chị ơi, em cũng tính sinh BĐ đây ah. Cho em hỏi tí. từ tuần bao nhiêu thì mình đi khám ở BV ah? và đi khám thì làm những xét nghiệm gì ah? Nộp tiền viện phí hay đặt cọc gì đó là lúc đi khám hay là lúc đau đẻ vào viện ah? Em hôm trước nghe 1 chị bảo làm hồ sơ sinh thì đặt cọc còn 1 chị nữa thì bảo đau đẻ thì mang các giấy tờ đã khám và làm XN trc đó đến rồi mang tiền nộp thôi chứ ko nộp trc. Em hoang mang quá chả bít sao mà chuẩn bị nữa.
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Viện bưu điện mổ đẻ tốt nên ai sinh mổ cũng muốn vào đó cho đỡ đông các mẹ ạ
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Lúc nào bạn thấy máu báo, vào nằm chờ trong phòng chờ sinh của bv mới phải đặt cọc bạn ạ. bình thường bạn đi khám và xác định sinh ở đó là đã được các bác sĩ cho sổ theo dõi và khám định kỳ rồi. Bắt đầu từ lúc soi dị tật thai nhi tức là tuần thứ 12 thì bạn nên đi khám. Lần đầu sẽ siêu âm 3D và xét nghiệm máu xem thiếu gì để bổ sung vitamin Lần sau chỉ được siêu âm 2D và đọc kết quả, thỉnh thoảng thử nước tiểu. Lúc nào gần sinh thì sẽ lạ được siêu âm 3D. Siêu âm 3D phải do bác sĩ chỉ định mới được siêu âm nhé
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Bệnh viện BĐ là bệnh viện của ngành mà, có thấy lót tay đâu mà bây giờ các mẹ cứ thi nhau lót tay cho bác sỹ thế. Như vậy lại thành cái lệ rồi, lại làm hư bác sỹ và làm khổ những người sau thôi. Trước đây mọi người thích BĐ vì ko phải lót tay, các bác sỹ chăm sóc tốt, phòng ốc sạch sẽ, y tá nhẹ nhàng. Bây giờ chắc lại chuẩn bị như BV sản và C nhỉ.
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Em thì tuần 36 mới vào viện ạ . Vào viện đông xếp hàng rất lâu lên mẹ nó không cần vào sớm đâu Lần đầu tiên mẹ nó đi khám thì lên đến vào khoảng 6 rưỡi . Đến sớm 1 chút không tí xếp hàng đông lắm ạ ngồi chờ sốt zuột lắm thà đến sớm 1 tí còn hơn Mẹ nó đến thì vào thẳng cái quấy ngay cửa viện đó . + Nếu có bảo hiểm mẹ nó xếp bảo hiểm ở phía bên trái + không có bảo hiểm thì mẹ nó điền vào giấy xếp số phía bên phải . rồi để tờ giấy ra quầy số 4 Ngồi chờ có người đến sẽ gọi tên nộp tiền ạ . Mẹ nó cầm giấy nộp tiền đi ra hành lang chính phía bên tay trái nếu đi từ quầy ra ( không thì hỏi mấy cô lao công đó ) Xếp hàng khoảng 7 rưỡi 8 zờ sẽ có bác sĩ đến khám ạ . Tên có trên màn hình mẹ nó ngồi chờ đến tên thì gọi . em toàn đi sớm lên tên toàn số 1 thui ^^ . vậy mà lần đầu đi vẫn đến tận 12 zờ mới về đó ạ Vào phòng khám bác sĩ sẽ đo huyết áp và bắt mẹ nó cân . rồi hỏi 1 số thứ . Em toàn vào phòng khám số 1 bác sĩ tâm khám hix bsi y quát kinh lắm ạ mà mẹ nó đừng sợ ^^ . khám xong bsi sẽ đưa cho mẹ nó 3 tờ giấy Mẹ nó cầm thẳng 3 tờ giấy đó ra chỗ lúc sáng nộp tiền ý . đưa cho họ rồi nộp tiền luôn không phải ghi giấy xếp hàng như ban sáng đâu . Cứ chen vào mà nộp ^^ . Mẹ nó lên làm cái này thật nhanh thì sẽ đc về sớm . Em không có bảo hiểm lên mất 50k tiền khám nộp từ ban sáng ạ . Còn về sau khi đưa 3 tờ giấy làm xét nghiệm thì mất 1tr380k ạ . Mẹ nó nộp tiền xong đi nhanh về phía phòng khám lúc nãy nhưng đi sâu hẳn vảo trong cùng ạ . xếp hết giấy tờ ở cái zổ trên cái bàn ngoài cửa phòng đó ^^ . Ngồi chờ tên mình thì vào họ phát cho 1 cái ống đi lấy nước tiểu và xin mẹ nó 3 xi lanh máu ^^ . Mẹ nó cầm ống lấy nước tiểu rồi đi vào phòng vệ sinh lấy nước tiểu và quay lại cái bàn xếp trước cửa phòng xét nghiệm đấy đặt ống ở đấy Tiếp theo thì mẹ nó đi nhanh đến phòng siêu âm 4D . Lần đầu tiên đi khám viện này yêu cầu bắt buộc siêu âm 4D ạ . Phòng ở phía hành lang bên phải . Ngược với dãy lúc nãy mình khám . Mẹ nó ngồi chờ siêu âm Siêu âm xong mẹ nó có thể đi ăn sáng . khoang 10 rưỡi quay lại phòng khám ban đầu . họ trả kết quả ở cái rổ trc phòng đấy ạ . mẹ nó lấy đủ 3 tờ kết quả + giấy siêu âm lúc nãy vào thẳng phòng bsi . Mẹ nó phải nhanh không là gần hết giờ bsi ko làm nữa thì mẹ nó chiều lại phải quay lại đấy . Bác sĩ đọc kết quả xong rồi thì về thui Lần sau mẹ nó đi khám thì chỉ phải khám rùi siêu âm 2D thui không phải lằng nhằng thủ tục như ban đầu nữa . Chi phí cho các lần tiếp theo là 50k khám và 80k siêu âm . 1 số mẹ vẫn bị bắt làm xét nghiệm nước tiểu nữa em không biết sao lại như thế vì em không phải xét nghiệm nữa chỉ xét nghiệm lần đầu thui Mẹ nó có thể chỉ khám 1 lần thui làm đủ các xét nghiệm thui là đc đẻ ở viện rùi . Đấy chính là hồ sơ sinh đấy ạ . mẹ nó giữ lại giấy tờ đến lúc đau đẻ thì mang vào viện . Em thì từ tuần 36 trở đi khám luôn trong viện vì để đi lại cho quen rồi xem xem các mẹ ở đó truyền kinh nghiệm cho ^^ . nói chung quen đường quen lối cho đi đẻ đỡ bỡ ngỡ ạ Đây là kinh nghiệm của bản thân em . Em không biết các mẹ khác có thế không nhưng mạo muội chỉ lại cho mẹ nó cho biết biết 1 chút đỡ bỡ ngỡ chứ em đi lần đầu chẳng biết cái gì cả cứ ngơ ngơ ý ạ
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Sáng nay đi khám hic 38 tuần tròn . trộm vía con đc 3kg5 rồi . nhưng mà tổng 4 góc ối được có 88mm ạ . Thế có phải ít không hả các mẹ . em lo quá . Người nhà em đang bảo xin đẻ mổ hix em muốn sinh thường cơ ( . Bác sĩ chỉ nói nước ối hơi ít về uống nhiều nước chứ ko nói nguy hiểm . vậy lên đẻ thường hay đẻ mổ hả các mẹ
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? hihi..mẹ nó chi tiết quá, cảm ơn mẹ nó nhé phải đọc kỹ để hôm sau cứ tuần tự thế này mà làm
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Mẹ bi_xynh_cute nằm ổ chưa ợ? ?? :-D:-D:-D:-D
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Hờ cái này cứ phải nghe theo bác sỹ thôi mẹ nó ợ, nếu lúc gần đẻ bsy bảo đẻ thường đc thì cố gắng đẻ thường, e cũng phấn đấu đẻ thường đây ^^
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? mẹ nó uống nhiều nước vào , uống nước dừa và nhớ đi khám thường xuyên siêu âm theo dõi nước ối nếu cạn quá thì phải mổ mà mẹ nó 38 tuần đủ tháng rồi chịu khó vận đông để sinh thường sớm đi à
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Tất cả lànghe theo bác sĩ mẹ nó ah.Còn sinh thường hay sinh mổ thì khi nào sắp sinh mới quyết định.
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Em đã sinh hum 7/12 vừa rồi ạ . bé đc 3kg8 . hic em sinh thường , lại con so , mà bé những 3kg8 lên đẻ rất là khó ạ . Bé to quá vào xin mổ mà các bác sĩ cứ nhìn bụng rồi phán . mẹ cao m7 cao thế kia mà cái bụng bé tí con chắc chỉ đc 3kg , đẻ thường được chịu khó đi , nói với bác sĩ là em siêu âm con đc 3kg8 rồi mà họ chẳng đoái hoài zì cả . Em vào viện từ 1 zờ sáng , em đau bụng kinh khủng đến tận 3 zờ chiều vào kiểm tra mới mở có 3 phân hix thấy em kiệt sức cả nhà vào xin mổ vậy mà toàn bị đuổi ra nói đau thế thì có zì cứ chịu đi hic em không đau như mọi người , em đau liên tục mà quằn quại cơ ạ . em thấy hum đi sinh có 1 mình em là đau ghê như vậy , các mẹ khác vẫn buôn bán khỏe re , có lẽ là do cơ địa hix cuối cùng gia đình vào " thương thảo" với bsi . cuối cùng cũng đồng ý cho em vào đẻ nhưng vẫn là đẻ thường ạ , vào tiêm kích đẻ vs cả đẻ không đau hix nói là tiêm đẻ không đau nhưng sao em đau kinh khủng chẳng thấy không đau zì cả ( . sau 1 tiếng đi gặp tử thần thì cuối cùng em cũng được thấy thiên thần nhỏ bé của em . Lúc nhìn thấy con thì em nhẹ cả người , đau đớn tiêu tan hết hix em mệt quá nằm miên man chỉ nghe được tiếng con khóc mà mừng mừng tủi tủi hic . Đi đẻ đúng là gặp nhiều chuyện zở khóc zở cười hix
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Chúc mừng bạn nhé. Mẹ tròn con vuông lại còn đẻ thường thì còn gì bằng nữa. Cố gắng cữ khoa học, hợp lý nữa là xong bạn ạ
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé! Bé trộm vía to quá cơ, bạn đẻ thường được là tốt rồi, tuy đau tí nhưng tốt cho cả mẹ cả con! Bé trai hay bé gái thế bi_xynk_cute? Bác sỹ nào đỡ cho bạn? Có phải nhờ trước ko? Vết rạch có ok ko?
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Chúc các mẹ đều mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Bé nhà mình bé trai ạ . bsi Đồng đỡ cho mình . Phải gặp riêng bsi rồi đưa phong bì bạn ạ . rạch thì lúc ý đang dặn đau quá chẳng hiểu rạch lúc nào , khâu thì họ gây tê lên ko đau đâu ạ
Ðề: Có mẹ nào vừa sinh thường ở bệnh viện bưu điện Định Công không ạ ??? Mẹ nó cho mình hỏi nữa nhé, hị hị, cũng sắp sinh bv Bưu Điện nên cũng sốt sắng hỏi quá :-D Mẹ nó sinh thường chi phí thế nào? Nằm mấy ngày đc về? Bác sỹ Đ và y tá tắm bé có làm bạn hài lòng ko? Có phải lót tay ko...? :-D. Mẹ nó nằm cữ mà hỏi lắm, ngại qué đi