Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 ku Bo là dũng cảm hơn Bim rồi. Bim mà ngã là sợ ko dám tập đi nữa đấy, lần trc cô chú cho tập đi chẳng may ngã ( cũng bị chảy máu môi tý ) thế là sợ mất mấy ngày ko dám đi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ối Ku nhà em đi ngã xưng vêu đầu mà ko khóc đâu ạ, nhưng mà Ku ý hay phấn khích lắm, cứ dồ lên chạy rồi va đầu hết vào chỗ này, chỗ khác, vợ chồng em "đứng" tim với Ku ý liên tục ý ạ
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Vậy là dũng cảm hơn Bim nhà c mà, Bim đi mà va vào đâu đau là ngoạc miệng ra khóc, nhưng trộm vía đc cái dỗ nhanh nín và lại đi tiếp
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 bạn ốc đã chính thức biết đi rồi, không cần tập gì hết, đứng vững cái là đi khắp luôn, hihi.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 HIhi chúc mừng Ốc nhé. Nhìn Ốc phởn chí khi đi đc kìa. Ốc có cái áo lông đẹp thế chứ
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 ốc lúc nào cũng te tởn như thế đó, thấy ai cũng cười tít mắt lại, ai hỏi gì là cười tít. hôm nay sau khi biết đi nàng ấy đang tích cực tập nói, cứ ê a tiếng tây tiếng tàu gì đó mẹ chịu không hiểu nổi. bạn ốc có mỗi quần bò là mới chứ áo lông mặc lại của chị nhím đấy.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ốc yêu thế, như Bim nhà em nhát lắm, cứ có ng lạ là cậu ta chỉ nhìn thôi, quen rồi mới cười chứ ko cười tít như Ốc đâu. Bim nhà em cũng đi đc rồi nhưng chưa nói đc, thỉnh thoảng cậu ta phun ra 1 tràng tiếng Thổ ( ko ai phiên dịch nổi ) ngoài ra tiếng Việt thì chỉ bà bà, măm măm, cha cha ... hết rồi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Chị đừng sốt ruột, rùi con đi được ngay ấy mà. Nhưng nàng í đi được rùi lại mệt theo kiểu đi được, vì lọ mọ hết xó này đến sỉnh khác chị ah
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Chúc mừng bạn Ốc biết đi nhé. Bé nhà mình giờ đi vững lắm rồi, còn đứng lên ngồi xuống, rồi lên đệm xuống đệm ngon lành. Bọn này đúng là biết cái gì thì nhanh không chịu được. dạo này bạn ý còn biết nói có ạ, mọi người suốt ngày hỏi để bạn ý trả lời có ạ, buồn cười lắm ý. mà dạo này bạn ý ăn ngậm lắm, hix, chẳng biết làm thế nào với bạn ý giờ, cứ thế này rồi quen thì chít mất. Giờ mẹ đã tăng cho bạn ý 3 bữa cháo và 3 bữa sữa, tầm 6h dậy cho uống sữa, 8h- 8h30 ăn cháo, 11h30 ăn cháo, 3h30 uống sữa, 6h30 ăn cháo rồi 9h30 uống sữa. Lịch ăn ko phải sít lắm mà bạn ý ăn cháo ngậm ghê lắm ý. Mẹ Ốc dạo này còn xuống bác hương lấy hàng nữa ko? Hôm nào tớ gửi nàng cái tổng kết nhé, lần trước nàng ck cho tớ 1 triệu ý, cứ toàn quên thoai
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 ôi có mỗi nhà cho bé sinh tháng 9, mò mãi chả thấy nhà cho bé tháng 7, buồn thế.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 bạn ốc thì leo cầu thang nhoay nhoáy chứ leo lên leo xuống đệm đã là gì, dạo này còn biết tự xoay chốt mở cửa nữa cơ, xểnh mắt ra là chả biết nó làm gì, ghê lắm. dạo này bác h ít hàng nên mình toàn nhập online mấy nhà khác thôi có đi hn được đâu. nàng xem tớ còn nợ nần gì thì báo để thanh toán nhé, cuối năm đến nơi rồi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 bé nhà tớ lên đệm xuống đệm tức là đang đi mà gặp cái đệm thì cũng đưa chân bước lên, tự giữ thăng bằng được rồi ko cần phải bám vào đâu để bước lên đệm nữa ý.Còn cầu thang thì cũng suốt ngày trèo lên rồi tụt xuống. mà công nhận bọn nó giờ khôn phết, mình nói gì là hiểu hết đấy. Có hôm hai mẹ con đang nằm trên giường, bảo nó là mi ra bật quạt cho mẹ, thế là nó nhìn ra cái quạt xong trườn xuống đất bò ra tắt quạt, xong lại trèo lên giường nằm với mẹ. Như hôm qua ăn cơm cứ ngậm, giục nuốt mãi ko chịu nuốt, đến lúc mẹ hết kiên nhẫn bảo thôi ko ăn nữa, nuổt nốt miếng này đi rồi uống nước thế mà nàng ý nuốt ực cái. Hôm qua nàng ý lại hâm hấp sốt rồi, chán ghê cơ. Cho uống thuốc dạng siro nó toàn nhè ra thôi, tớ chẳng biết phải làm thế nào với nó nữa cả. hix
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Em gọi đó là tiếng Hàn Quốc chị ah, có lúc tự nhiên nói 1 hồi dài, mà mặt thì biểu cảm lắm mà chẳng ai hiểu cái đang muốn nói cái gì luôn í Jun nhà em cũng leo cầu thang suốt, xểnh cái là leo cầu thang luôn, giờ cứ lên phòng là leo lên giường, xuống giường. Mà giờ hình như biết rồi nên nhiều khi tinh cảm lắm í í, có lúc đang chơi, tự nhiên chạy ra ôm, hôn mẹ chụt chụt, xong lại quay chơi tiếp
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Đúng là các con càng lớn càng nhiều trò và độ nghịch ngợm thì tăng kinh khủng ... Sợ nhất là con leo cầu thang, xểnh ra là leo nhanh kinh khủng . Còn vụ nói tiếng nước ngoài thì đúng là bó tay các con, mẹ cứ há mồm nghe mà chả hiểu con nói gì ](*,)
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Spam cả nhà, hôm cho em đi chơi ở Indochina Plaza nè, hôm đó vui ơi là vui Chơi nhà bóng nè, nhiều bóng quá Ngập trong bóng luôn Chán bóng rùi, ra chuyển sang chơi nhảy thui Ngã nhưng không đau đâu, vui lém í Chơi bóng rổ nè Đi cầu trượt nữa chứ Mẹ ơi, cho Jun chơi trò chơi đi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Jun đc đi chơi thích thế. Lâu rồi chị chưa cho Bim đi chơi đâu, cuối tuần này sắp xếp cho con đi chơi thôi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Indochina ở đâu vậy mẹ Jun. Có nhiều trò chơi ko? hôm nào e cho Bi ra đó chơi.
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Ờ nhà em cũng thế, lâu lắm rồi Bo ko được đi chơi, dạo này lạnh rồi, chắc còn lâu lâu nữa mới được đi chơi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 Indochina ở đường Xuân Thủy Cầu Giấy bạn nhé. Mình cũng chưa cho nhóc đến đó bao giờ nên ko rõ, phải hỏi mẹ Jun thôi
Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011 ốc thì lạnh nhưng ngày nào cũng ngồi lên xe đẩy đi dạo vài vòng quanh xóm, mỗi lần cả km ấy. Vì thế nàng ta chảy nước mũi mãi vẫn không khỏi. Mà nó biết đi là đi vững luôn, đi khắp nhà không phải dừng mới tài chứ. Giờ thì lại mong nó chưa biết đi vì mấy bữa nay trời lạnh mẹ bận bán hàng không để mắt thường xuyên được, xểnh ra là thấy con đâu mất rồi. Vì thế tớ quyết định thuê người bán hàng. đang dụ dỗ 1 em mà không biết sang tháng em ý có chịu bán cho không đây.