Ðề: Hội các mẹ sợ chuột hihi, mẹ nó ham học thật đấy Em dạo này đc (bị) ăn cỗ cưới rứt là nhiều, lắm hôm dồn dập trưa chiều mệt đến hoa cả mắt
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột ôi các chị, nhìn thấy mây hình ảnh của bác Trần Nguyễn em chả dám vào đây, sợ bác ấy lại vào đưa thêm mấy cái hình nữa chắc em chết quá
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Em thích đám cưới kiểu ngoài trời.Tiệc chỉ có trà bánh thôi chứ bây giờ mấy ai thích cỗ bàn đầy ứ thịt cá nữa.
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Chị nói thế thì bác ý thể nào cũng thả vào quả bom hình ảnh gây sốc nữa cho mà xem .Bên nhà tẩy chay thịt chó cũng bị bác ý cho 1 vố đấy
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột hic hic, em cũng thích đám cưới kiểu đấy lắm. Cơ mà trưa mai lại cỗ bàn ứ ự thịt cá đây, oải quá đi mất
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Ôi trời, bác ấy sao kỳ cục vậy nhỉ, người gì mà chỉ thích đi thả bom người khác
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột dạo này nhà em hết chuột rồi, chả bù với đợt trước đây 1 tháng, ko đêm nào là ko có chuột, con chó đêm nào cũng nhặng xị lên bắt chuột
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Nhà mình thì chuột chạy trên nóc nhà, nên có chó cũng ko bắt đc. Trước nuôi con mèo thì nó nhảy cả lên mái nhà đuổi chuột, giờ lại thêm nhớ con miu. Sáng sớm nay mới tầm 4-5h sáng, chuột lục đục kinh quá, mình tỉnh cả ngủ, lại phải chạy đi lấy gậy khua khua để nó chạy đi cho yên. Chồng thì vẫn nằm ngủ say như chết, ghét, chỉ muốn đá cho cái
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Chuột nhà em nó vẫn náo loạn.Hix.Bt ở chung cư nhà em thì mấy tầng 14 trở lên thì ko có chuột đâu.Nhưng từ khi cái nhà hàng ở dưới tầng 1 chuyển đi.Chúng nó ko có chỗ dung thân nên lên trên phá( đi qua đường ống).Mà ở chung cư trên cao bảo đuổi chúng nó cũng khó.Chỉ có bắt từ con 1 vứt đi thôi.
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột ngày xưa thời còn bé tí, nhà em có gác xép, cứ đến đêm là chuột chạy huỳnh huỵch, cơ mà lấy gậy khua khua đi cũng chỉ yên đc 1 tẹo chuột chạy trong đường ống ở hộp kỹ thuật hả mẹ nó
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột hihi... hum nay thấy top này mới nè... em cũng sợ chuột lắm, nhìn thấy thì hét ầm lên như cháy nhà ý :V
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Cho em tham gia hội với. Em cũng sợ chuột kinh khủng luôn. Trên đời em nghĩ chắc không có thứ gì mình sợ như nó. Bố em trộn thuốc bẫy chuột ngay ngoài ban công phòng em. Sáng bảo em ngó qua khe cửa sổ xem nó có ăn đống cơm đó không mà em không dám ngó. Nói chung nghe tiếng nó rúc rích ngoài cửa sổ em đã leo tọt lên giường đắp chăn vào rồi. Nói chung em ghét nó nhất quả đất. Hix..hix.
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột UKm.Vì thấy mấy người trên tầng 17 nhà mình cũng phàn nàn là tự dưng nhà có chuột..Đang onl chém gió với các mẹ mà chuột cứ kêu ầm ầm.Có khi còn ngó ra nhìn người mới ghê chứ.Chuột làm loạn quá mình chỉ kêu suỵt.Chúng nó im đc vài giây lại tiếp tục lục đục tiếp..Mà nghe tiếng chuột rất tởm ( xin lỗi các chị khi em dùng từ đó)
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột Hi hi, lại có một mem mới cùng chung nỗi kinh hoàng rùi. Chào mừng chị đến gia nhập hội nhé
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột hihi, mẹ nó sợ chuột đến thế cơ ạ Em ko sợ chuột mà là ghét chuột, nhà lại nuôi chó nên thấy có chuột là cả nhà sôi động hẳn lên
Ðề: Hội các mẹ sợ chuột hihi.các mẹ còn lập nguyên cả hội này nữa cơ ah.em cũng ghét chuột lắm í.thời sinh viên mua được mấy cái bánh mỳ để dành ăn sáng mà cất ở đâu nó cũng gặm đc của em hết.tối nằm ngủ ôm bánh mỳ khư khư mà nó còn khoét cả màn vào cơ.ức ko chịu được.(.nó còn cạp rách tủ vải của em nữa cơ.em thù bọn chuột này lắm lắm.quyết ko đội trời chung.](*,)