Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui nhà tôi ở thuê nhưng trước kia có trải thảm xốp xong dùng 1 thời gian tôi lại ko thích, mà mỗi lần dọn dẹp tháo gỡ mệt nên ko dùng lại nữa. Giờ có con thấy cũng cần, trời rét con ngồi chơi cũng lạnh. Nghe các bà nc làm mình lại phải nghĩ hehe.
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui tôi cũng thế, suốt ngày giặt giặt giũ giũ, lại lâu khô nữa, vào mùa mưa dầm, nồm nữa thì thôi rồi
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui trời rét thì phải trải thảm ra cho con đỡ lạnh chứ bà, nhà tôi sàn gỗ rồi mà vẫn thấy lạnh, vẫn phải trải thảm bà ạ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Biệt thự hoành tráng quá. Đứng ngoài nhìn vào hoa hít cả mắt. @.@. Trưa thì chưa ăn gì cả, tụt huyết áp sắp ngất vì độ cao roài.
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui đúng lúc tôi đang có nhu cầu về thảm xốp. Đang ngắm nghía để mua đây.
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Gái nhà tôi cứ đi học về là lăn ra xốp trải sàn nằm chơi hihi...
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Thui, cứ gặp đâu 8 đấy chứ đừng leo mệt lắm, tháng ko đến đích đâu hè hè
Ðề: Re: Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui thế mà tôi chưa trải thảm cho con nè, đúng là chán quá, ko nghe các bà thì chịu chả biết gì.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hôm nay dỗi việc mò vào Topic của Me Cua In học nấu ăn các bà ạ. ha ha.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Tôi cũng hay vào topic đấy nhưng nhiều món cầu kì quá phải có time mới làm đc
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui tui chỉ tham khảo các món đơn giản ý bà ạ. ứng dụng đựoc vì ngày nào tui chả phải nấu hai bữa cơm.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hic hôm nay vắng vẻ chẳng ai thăm hỏi tôi cả hic
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Link đây tigger này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/164982-Hay-%C4%83n-th%C3%AC-l%C4%83n-v%C3%A0o-b%E1%BA%BFp-C%C3%A1c-m%C3%B3n-linh-tinh-nh%C3%A0-M%E1%BA%B9-%E1%BB%88n
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Nhà tôi cũng dùng loại thảm miếng, bà ra Hàng Chiếu, nhiều lắm. Mua hẳn miếng to ý, dễ giặt bà ạ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui u, chiều về tôi lượn ra chỗ bà bag giới thiệu,mua thảm xốp về trải bà ạ Đang hỏi bà cách chế biến món ăn đây
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Link chữ ký to uỳnh như thế mà phải hỏi, mua luôn của bạn bà ý cũng rẻ phết đấy. Tôi đang muốn mua 1 món quà cưới tầm 500k, hôm trc cưới thằng em vê quê ko đi mà chả biết mua món gì đây, các bà tư vấn hộ cái
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui nhà em cũng đang ế ẩm các bà nó a. Hôm qua đắt hàng trả lời ko kịp, hôm nay bùn thủi bùn thui. HUhu
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui 500k...mua được cái gì nhỉ mua cho nó cái vỏ chăn, bộ vỏ ga gối chun
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui uh mua mấy món này là thiết thực nhất hihi