Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em chẳng có gì để khoe, khoe máy khâu vậy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mà em thấy nhà miềng dạo này lạc đề nhiều quá, chẳng tập trung chuyên môn gì cả. em thích cái thời đầu tiên, mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm may vá, mua vải vóc, phụ kiện...chứ tâm sự chuyện riêng thì có nhiều cách mà, lập top tâm sự chẳng hạn...............
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ trời lạnh nên ai cũng lừoi .,mình cũng lừoi,hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hê nhô ngày mới! Mưa và lạnh nhỉ mọi người, mới mọi người ăn bát mỳ tôm cho ấm bụng rồi đưa con đi học và đi làm nhé! Co keo có chữ ký mới ngộ thế! Hanhhoanghong: nhà mình chỉ có mỗi Cokeo có máy xịn giống e thôi. Phong trào may vá toàn dân tay ngang, nên đi lên rồi lại đi xuống, đi xuống chán rồi lại đi lên. C dự là chỉ qua Noell là lại lên ầm ầm ấy mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc là cạch đấy, vì có biết làm đâu mà ngon đc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @chị chili và @ mecokeo: hai chị đo giúp em vòng đầu của bé nhé, chỗ rộng nhất ấy ạ (để em ước lượng)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em bé mấy tuổi hả nàng? Lại chuẩn bị có tiết mục mới à? Hôm nay em cũng được hưởng sung sướng ngồi nhà ấm áp sáng tác. Dự định là bọc vải cho 4 cái giỏ cói (thứ 7 sẽ khoe cả nhà) và làm đồ trang trí noel bằng felt À, bác Chilli ơi, bác có nghiên cứu kết hợp luôn món shushi trong tuần này không? Nhà em có sẵn túi gạo Nhật mà chưa dám khui
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bạn này đinh may áo thu đông chui đầu hở? mình hay hạ cổ thân trước sâu 4cm, rộng 1/5, thân sau vẫn rộng 1/5 cổ, sâu 2,5cm, sau khi ráp áo xong thì lấy thước dây đo vòng cổ rồi mới cắt viền cổ. ví dụ đo vòng quanh cố áo được 40cm thì chỉ cắt 35 cm thôi, sau đó vừa may vừa kéo nhẹ, kéo vải viền giãn hơn áo nhé. hic, văn dốt chẳng biết tả thế có giúp được bạn ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hiểu đấy, cô giáo KA cũng hướng dẫn bon tớ thế mà, có thực hành nữa. Em HX chưa có em bé nên chưa có số đo chuẩn thui. Mẹ hanhhoanghong thỉnh thoảng ghé vào nhà chia sẻ kinh nghiệm để kéo chị em quay về con đường may vá nhé, dạo này mọi người đang lam man nhiều thứ nhưng chủ đạo vẫn là may vá đấy!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ k phải đâu tụi tớ đặt em ý may mũ len cho bọn trẻ ý mà hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chết cười với bài này, tôi luận mãi mới ra. Nhà tôi chả có chóa hay mèo nào cả!!!!!!!. Nhà cò keo may áo cho chim nhỉ????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chưa thấy gửi ảnh cho chị gái nhá!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hơ hơ cokeo có cái chữ ký lạ nhỉ Nhà mình: thôi nhé, may vá thêu thùa thì vào top, còn ăn uống lên FB nha
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gớm, hôm nay bác còn làm Gia Cát Dự thay Hiệp gà à??? Em thì tranh cũng chưa xong, bông trần chăn quên chưa mua, vậy là cũng chưa hoàn thành cái gì cả. Tối trời lạnh ru giai bé ngủ rồi thì em lười cũng ngủ luôn, chả chui ra khỏi chăn nữa. Đang nghĩ có khi mua cái chăn có tay để mặc cho đỡ ngại khi may vá!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi bác nhiều ý tưởng quá, em chóng cả mặt, chưa xong cái này đã thấy bác ý tưởng mới rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay về em lượn mua bông về trần chăn cho giai bé để phá bớt đống vải vậy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tiện thể mua hộ tôi 1m nhé, về thử xem máy con chim có may được 5 lớp ko. Thanks bà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lạnh quá mà vẫn phải tắm cho con bé con,nó tè ứot sach,hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lại chuyển chủ để! hihi. Em thêu xong chưa? Chị đang chán, chả buồn động kim đây.