Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vậy thì chị mới nói trước hết em nên xem lại cách dùng từ. Nếu như em nói cách nói chuyện của mọi người Bếp Kún "gọn lỏn" bằng từ "ngắn gọn" thì chị sẽ cám ơn em vì sự "chân thành". Hoặc nếu như em hơn tuổi chị cũng như các chị trong Bếp Kún thì chị sẵn sàng chấp nhận nhưng tiếc là tuổi em ko nhiều hơn tuổi chị, pregant ạ.
    Với em là chân thành nhưng với chị thì ko, cũng như cách quote lại bài của em, với chị đó là cách giải thích, nói chuyện rất bình thường nhưng em lại cho là chị "phản ứng dữ dội". Vấn đề chỉ là cách nhận thức và cảm nhận thôi em ạ
     
    Đang tải...


  1. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Bom tiếp nhá. Tác phẩm hoa xe cô dâu cụa em nà, 2h sáng cắm xong, đắp chăn đi ngủ rồi vẫn phải tung chăn ôm máy phi xuống chụp ngay kẻo quên. Lẵng này để ở mui xe

    [​IMG]

    Chỗ hoa này bó sẵn để sáng ra chỉ việc dính vào cửa xe cho nhanh

    [​IMG]

    Nơ cũng thắt sẵn để sáng hôm sau tác nghiệp cho nhanh

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đầu xe

    [​IMG]

    Đuôi xe

    [​IMG]

    Nom em tác nghiệp có hoành ko cả nhà? Phải che chắn kĩ vì đi nhõn gần 50km để cướp dâu thôi. May chồng thương tình tự sướng cho 1 pô để đời lấy le với thiên hạ

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 27/11/2012
  2. metholau

    metholau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    2,881
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hihi...thế nì thì các bạn làm chin nghịp hóc thét vì mất cơ hội làm ăn rùi em nhé! Cơ mà đúng là làm cho người thân bằng tất cả tình cảm, thấy chau chuốt từng bông hoa. Chị rất thích đấy!
     
  3. metholau

    metholau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    2,881
    Đã được thích:
    1,585
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tặng chị riêng cái giỏ này nhà nhá! Chị thích hồng vàng.
     
  4. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Đến màn em hồi hộp nhứt, rất mong nhận được phản hồi của cả nhà để em chuẩn bị cho đám cưới...lần sau, hihihi
    Em đùa đấy, thím em kết bó hoa này quá nên đăng kí khi nào cưới em nó là thím giao toàn quyền cho mày. Phải nói là cực cực dễ luôn, phù cắm hoa ko khó bằng kết nơ cả nhà ạ, loay hoay mãi mới thắt xong cái ruy băng ở dưới

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hoa cài áo, có hẳn kim băng dính đằng sau như ai nhé

    [​IMG]

    Chả kiếm được cái gì để giữ bó hoa, em cắm xừ vào cái cốc cho nhanh

    [​IMG]

    Ngày hôm sau, rất phấn khởi khi thấy em mình thích, đứng yên cho mình cài

    [​IMG]

    Đủ bộ nè

    [​IMG]

    Ngắm em dâu cầm bó hoa mà hãnh diện ghê gớm. Hội bạn cô dâu ko biết chị chồng của bạn đứng lù lù ngay đằng sau, cứ rả rích khen bó hoa nhìn tây, xong tranh nhau pose hình và xin về :heart::heart::heart:

    [​IMG]
     
  5. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em nghĩ là nếu xét về nghệ thuật ko thể đẹp bằng ngoài hàng đâu, nhưng đúng là tự mình làm chau chuốt được từng li từng tí một chị ạ. Cái bó hoa cưới ấy, em còn mua cả mấy viên ngọc tròn tròn, mua cả nhũ óng ánh màu xanh để lăn nhũ rồi điểm lên giữa các khóm cẩm tú cầu nữa cơ. Nếu mà có time làm được thế thì nhìn bó hoa sẽ đẹp hơn
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Thôi em đi đón con, dăm cái ảnh này ngốn mất của em cả buổi chiều rồi
     
  7. Đồ dùng học tập Pelikan

    Đồ dùng học tập Pelikan 8M1 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    2,874
    Đã được thích:
    1,035
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hức, nhìn bó hoa cô dâu mà mình lại nhớ lại hồi cưới, đúng là bó hoa trong mơ của mình đây. hồi đó cũng muốn đặt cái bó hoa tròn tròn thế kia, tông màu thế kia mờ ko tìm được chỗ nào ưng ý, cuối cùng nó cũng tròn nhưng là trắng- xanh nhìn hơi lạnh (mà lúc đó cũng mệt mỏi nên thôi cứ qua quýt cho xong chuyện)
    :D eo, phục mẹ Ỉn sát đất, ko còn từ gì để nói được cả! Mờ mẹ ý lắm tài thế này thế này thì tranh hết nghề thiên hạ mất rùi(u)
    P/S: mềnh nhìn ảnh quả xe hoa mà ko thể tưởng tượng được mẹ nó tác nghiệp thế nào để cả cái khóm hoa to thế nó dính chặt được vào cái xe nhể:D
     
  8. mebi33

    mebi33 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/11/2011
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Sao bác khéo tay thế???? Bác truyền ít kinh nghiệm đi ah? E chết mê chết mệt cái bó hoa cầm tay của cô dâu đây?
     
  9. nobita0103

    nobita0103 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    4,391
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Khiếp đẹp gấp tỷ lần hoa cưới của tôi mà lão xã giá mất bao nhiêu xiền
     
  10. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,722
    Đã được thích:
    1,621
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ Ỉn này đúng là khéo tay quá cơ :D
     
  11. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ối Ỉn ơi, chị cưới thì nhờ em lo vụ hoa nhé:finga:
     
  12. meyeunam

    meyeunam con là Nấm xinh

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    2,953
    Đã được thích:
    836
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Lâu lắm em mới vào LCm, đặt chân vào bếp chị, đc chiêm ngưỡng hoa, em lại ước gì em có chị gái như chị. Đẹp quá chị ơi, chị khéo tay thế, có việc gì chị ko biết làm ko nhỉ, nhưng suy đi tính lại khéo như chị lại vất vả, thôi em lại đoảng lại ngô nghê cho nó nhàn hí hí.
     
  13. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Ối giời đẹp quá Ỉn ơi, toàn gu và màu hoa chị thích, nhưng đang vắt óc suy ngĩ vụ hoa cẩm tú cầu vào hoa hồng sao mà phối hợp đc đẹp thế và độc đáo nữa. Có lẽ hôm nào phải đt để xin dăm phút tư vấn. Em cứ DAM DANG quá thế này lại khổ thôi, đùa tý cho vui nhé. HOA vào tay thành nên kiệt tác, đúng là biết cách chơi HOA đấy
     
  14. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hi, Chị gái, em k còn j để nói về các tác phẩm của chị nữa. Với toàn bộ số hoa này mà mang ra hàng thì k biết nó chém thế nào đây. Eo, chả bít hoa tay của chị là bao nhiêu nữa.
    Tối qua em vào mạng, ngắm mấy cái ảnh của nhà chị rồi cứ nói 1 mình là siêu thế giỏi thế... chồng em đang xem phim phải nhảy ra hỏi là lảm nhảm cái j thế. Hihi, rồi khen chị xinh, em bảo là chị ý hơn e co 1 tuổi thôi đấy. Chồng em nhìn có vẻ đầy thèm thuồng. hihi. Đẹp quá thể chị ạ.
     
  15. meketcoi12

    meketcoi12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hehehe đồng chí này đúng ý với mình, cứ ngu ngu, hỏi gì cũng o bít cho nó nhàn cái thân kekeke
     
  16. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,636
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    mẹ này khéo tay quá, không ngờ trên này nhiều mẹ khéo tay vậy
     
  17. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Qua đây em cũng có đôi điều muốn nói. Em k đứng về phía ai để nói ai đúng ai sai. Nhưng đôi khi em cũng mọng mọi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, đọc kỹ trước khi hỏi, tránh tình trạng hỏi nhiều thành nhảm. Em chỉ nói đơn giản thế này. Các mẹ có mấy khi bỏ ra cả ngày để chia sẻ những món ăn với các mẹ khác không? Có mấy khi các mẹ chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng từ A-z cho những người đang quan tâm hay k? Em phục và tôn trọng chị L và chị H ở điều đó, luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ. Tối qua 2 vợ chồng nói chuyện, em bảo với chồng: Em phục chị này lắm anh ạ, có đợt cả tháng chị ý k vào, thế mà lúc vào thì bấm cám ơn từng bài có ích, trả lời cũng như chia sẻ từng câu hỏi của mọi người..." Các chị có làm được điều đó k ạ? Đôi khi em k là chủ toppic nhưng em thấy hơi khó chịu bơi 1 vài người, mặc dù chị L đã ghi rất rõ công thwucs, đã chụp rất rõ hình ảnh, đã chỉ tận nơi mua cái j ở đâu, ấy vậy mà có người lại còn nói: " Cho em xin mấy cái công thức mẹ Ỉn ơi..." nó lù lù ra đấy rồi mà vẫn còn nói những câu như vậy... còn rất nhiều rất nhiều nữa, và em xin nhắc lại 1 lần nữa, các mẹ cố gắng đừng sáng tạo công thức khác đi để rồi hỏi tại sao em làm lại thất bại, thất bại chỉ đơn giản là các chị em mình k để ý đến cái hướng dẫn của chị L thôi. Em k phải người tài giỏi, cũng từ đứa chả biết nấu nướng j mấy mà nhờ chị L tay nghề em khá lên rất nhiều, nhưng thực sự là những cái j em chưa biết, em học hỏi ở chị L, em cố gắng lần đầu làm đúng công thức, nếu ok thì lần sau mình xê dịch đi 1 chút cũng k sao cả.
    Các chị đôi lúc cũng đặt địa vị của mình vào chị ấy mà hiểu và thông cảm cho chị ấy. Đừng để vì 1 lời nói vô tình mà động chạm đến lòng tự ái của chị ấy, rồi đến lúc chị em mình chẳng có ai để học hỏi kinh nghiệm đâu ạ. Điển hình là toppic của chị Tittom, cũng vi có 1 mẹ nói k để ý mà chị ấy tự ái và lâu lắm rồi k thấy chị ấy vào diễn đàn.

    Em chúc và hy vọng toppic của chị L luôn luôn ấm áp và đỏ lửa để chị em chúng mình có nơi để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng, phục vụ những người thân yêu các chị nhé.
     
  18. ME 2T

    ME 2T Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    ME ỈN VÀ MIU ƠI cho chị nhờ đất chút hỏi TUTIBIMBIM dạo này bếp K ở đâu mà chị vô conershop kg được nhớ bếp quá cứu nét dùm mình nha TUTI
     
  19. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    tối qua đi học, định qua bà chơi hỏi thăm chuyện cưới hỏi+ sức khỏe củ bà sau mấy ngày chinh chiến+ học lỏm ít kinh nghiệm đối nhân xử thế để đến lượ cu út nhà tôi lấy vợ tôi biết đường mà làm,,,nhưng nghĩ bà mệt nên ko mon men qua, liêun tối thứ 5 bạn ỉn có rảnh ko, bạn đặt lịch trước qua hàn huyên tâm sự
     

Chia sẻ trang này