Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp quá Mít ơi,thèm đi ĐL quá năm sau nhất định phải bon chen mới dc p/s; ảnh to nhưng chạy nhanh lắm hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ he he, em định bỏ bom dung nhan em hồi ý, nhưng to quá, lại nhìn ra hết chỗ xấu, nhưng chị động viên là chạy nhanh nên em mạnh dạn shaau 1 tí (máy em thì hình ảnh vừa đủ xem ạ )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị liên hệ với em nhá, em biết gì sẽ giúp đỡ nhiệt tình luôn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Năm ngoái béo hơn, nhưng mừ xinh hơn (đồng nghĩa là em ngày càng xấu đi )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay chị em may vá bàn chuyện đúng chủ đề quá đi. Em Mit dễ thương quá, chị thèm đi Đàlat mà chưa đi được đây. Nghe ơi, vải ong bướm lên gối đẹp quá đi, giá mình cũng có ai đặt hàng để sản xuất những thứ xinh yêu như thế Hôm nay mình ở nhà tỉ mẩn được mấy món đồ Noel treo cây thông, trông thật là vui, Đang nghĩ ko biết có nên mang cây thông ra chưa nhi ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hình như em Mít chỉ bị béo bụng tay vẫn thấy bt chị thích em để tóc ngắn ( ảnh cuối ý),nhìn teen hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lại sang chủ dề Noen năm ngoái thuê ông già noen đến nhà chuyển quà cho 2 nhóc,tụi nó thích ơi là thích,mất có 40k tiền phí hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ, eo em to lắm, giờ thì bớt hơn ảnh nhiều rồi hi hi, em thay đổi kiểu tóc liên tục, vì kiểu nào cũng thấy hợp ](*,)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mắt tinh thế Năm nay có thuê không, nhà tớ đang có kế hoạch kinh doanh ông già Noel kiếm xèng đây!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hihi, cảm ơn Mít nhé , chị em mình gần nhau CN nào rảnh rủ nhau thiết kế may quần áo mặc nhỉ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok chị, nhưng mà cũng khó phết đó, quần áo đồ bộ thì dễ, chứ áo quần mặc đi làm thì hơi khó , vì em cũng đang học hỏi nè
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khoe cả nhà bộ vest-váy 2 lớp em mới may, hồi sáng đang mặc được dụ dỗ khoe hàng trên fb thế là...cời để chụp ảnh nên mới bị nhăn thía. hi hi tại ko có thợ chụp cho miềng mà. xin cả nhà tý đá ạ. hic, em cop ảnh từ fb sang nên to quá, nhà mình thông cảm ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mẹ nó may đc cả vest thì siêu nhất hội rồi đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đúng rồi , chị em mình thì tới bao giờ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hihi, đồ may như thợ may chuyên nghiệp nhỉ ? tài thiệt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tối về sâu luôn cho máu em nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHào ngày mới, mưa rét và lạnh mọi người tối qua đi ngủ hết à??? Hôm nay chị quyết tâm lôi cây thông ra trưng đây, hồi hộp chờ phản ửng của bọn trẻ con khi đi học về!