Cần giúp: Mẹ Nào Vừa Sinh Ở Viện Sản Trên Đê La Thành Chia Sẻ Kinh Nghiệm Cho E Với

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi NHU_Y_SHOP, 23/7/2012.

  1. annhi2012

    annhi2012 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    oài sao sinh o D3 ca boi duong rui mà chị het co 5tr3 thui á??? hix.. tháng 3 vua rùi e sinh thường ở D3 tổng het gan 8tr (4tr dich vụ 1tr phí và giuong 3 ngay, gan 3tr cam on) mà em lại có cả bảo hiểm nữa nhé, nhung bao hiem thì tru cha dc may dau.... Nhung trom via là giuong nam thoải con gà mái, mình em 2 giường, đêm 3 người ở lại vẫn có giường nằm (e nằm D5)
     
    Đang tải...


  2. bichngoc86

    bichngoc86 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/2/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    uh.mình thì hết 4tr tiền dịch vụ, 1tr1 tiền giường ( dinh hôm trước hôm sau về mà, mình sinh thường chỉ nằm thế thôi), và 200k mình đưa cho y tá khâu cho mình thôi. còn mình không cảm ơn kíp trực đâu, vì mình nghĩ mình sinh dịch vụ là đã đóng tiền giấ cao để được hưởng dịch vụ rồi, với lại hôm ấy mình sinh cũng không có vấn đề gì, mình cũng không thấy được hưởng ưu ái gì do với những người khác nên mình chẳng thấy có lí do gì lại tốn thêm tiền cảm ơn (mình không quen ai và không nhờ gì ai đâu).
     
  3. smallmonster1981

    smallmonster1981 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/7/2009
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Đồng ý với mẹ. Tập 1 mình đẻ D3 ở PSHn, hài lòng vô cùng. 7h sáng đến viện làm thủ tục, mấy e hộ lý nói mở 1,5 phân rồi cho nhập viện. Mình ra quây đăng ký vẫn còn vắng nói cho e đẻ D3 là đc. Sau đó một e hộ lý dẫn lên phòng ở. Phòng có 2 giường, k có nhà vệ sinh riêng nhưng điều hòa đầy đủ. Vài phút sau bác sĩ ở D3 gọi sang khám, rồi bảo lên đẻ luôn. Họ hỏi yêu cầu bác sĩ nào thì mình nói e nhờ luôn chị giúp. Trong phòng cũng có 2-3 mẹ đang ngồi chờ, bác sĩ tiêm cho thuốc kích đẻ, cơn đau đến kinh khủng. Đến 9h50 thì đẻ xong. Sau đó bác sĩ dặn e hộ lý khâu cho mình cẩn thận . Trước khi ra khỏi phòng, bà ngoại đưa cái phong bì 1,5t cho cả kíp đẻ. (Mình chuẩn bị 2 cái, 1 cái 1t, 1 cái 1,5t. Vì hài lòng nên đưa 1,5t). Bác sĩ bảo "đây là gia đi hf tự nguyện nhé!".
    Trong suốt thời gian nằm viện các bác đi lại, hỏi thăm thường xuyên, k mất tiền tắm cho bé, vệ sinh cho mẹ.
    Mẹ nào mang bầu thai to tầm 3,9kg trở lên thì xác định tinh thần phải ở xa con chục tiếng để bác sĩ theo dõi e bé nhé.
     
  4. smallmonster1981

    smallmonster1981 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/7/2009
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Tổng cộng dịch vụ lẫn biếu bác sĩ là 5,5t. Giờ đang mang thai t2 ở Mỹ, n nếu ở VN sẽ lại vào D3, chứ k Việt Nhật, Việt Pháp j cả. E gái mình đẻ sau mình 3 ngày ở VN mà chết khổ. Phòng đông, nóng, nằm đúng 1 tuần mới về vì nó sinh mổ
     
  5. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Oánh dấu, sinh ở A2 đông lắm ạ? Có mẹ nào mới sinh ở A2 ko ah?
     
  6. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,540
    Đã được thích:
    1,503
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    D3 mỗi người một giường chứ bạn, có đông lắm không, sợ nhất là đông thôi các mje ạ
     
  7. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Đúng rồi, năm nay em thấy bảo đông lắm, nhưng nghe ngóng tình hình cuối năm có vẻ vắng hơn giữa và đầu năm nhỉ. Em chỉ mong qua được Tết Tây, con sinh vào tháng 1/2013 để sau này cho đi học cùng các bạn Rắn thôi, chứ mà để con bon chen với các bạn Rồng thì khổ mẹ khổ con :D
     
  8. kara22

    kara22 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    35 tuần là làm hồ sơ được rồi chị ạ, cô hàng xóm nhà em sinh trước tới hơn 10 ngày, may mà làm hồ sơ trước đó mấy hôm rồi đấy ạ. Cô ấy bảo hôm đẻ có khá đông các mẹ trong phòng sinh, cô ý sinh xong mà phải chờ một lúc khá lâu mới được y tá khâu, con dạ nên vừa đau do khâu vừa đau do thắt dạ con (thắt dạ con hay cái gì ấy em cũng không rõ, tại đã sinh con bao giờ đâu ạ, em nghe lóm là thắt thắt cái gì mà sinh con thứ 2 trở đi thì đau hơn ý). Chúc các mẹ sắp sinh trong này mẹ tròn con vuông nhé.
     
  9. baobinh1309

    baobinh1309 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Mẹ nó ơi, mẹ nó share kinh nghiệm cho mọi ng biết khi làm HSS với đăng ký đẻ DV ntn với, mình cũng sắp sinh rồi nên lo lắng quá.hxx.Tks mẹ nó

     
  10. mittunbill

    mittunbill THÀNH VIÊN HỘI QUÝ HỢI

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,062
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Ngó khắp diễn đàn ko thấy ai sinh ở BV 354 nhỉ? hồi sinh bé đầu e sinh ở PSHN, nhờ người quen nên cũng ok, nhưng năm nay nhà neo người quá, PS thì sợ đông nên định qua 354 đẻ cho gần, tiện người nhà chăm sóc mà ko bít thế nào.
     
  11. Sơn Hà

    Sơn Hà Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/9/2010
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Đầu năm 2011 mình sinh cũng bác sỹ Minh Khai đỡ, cũng i như bạn tối có máu báo nhưng chẳng có hiện tượng gì, đi làm buổi sáng, chiều đi khám các phòng ban như thường, ngu ngơ nên ko biết phải khám trong. Trước khi về nhớ ra con bạn nó cho số của Bác sỹ Minh Khai, thấy tên bác sỹ ở ngay ngoài cửa nên vào khám thử xem. :)) Bác sỹ bảo 5 phân rồi, nhanh để lên đẻ ...ko thì rơi, đồ đạc chẳng chuẩn bị gì, chồng thì chưa tới kịp. Mình ko có cơn co nên mở hết rồi nhưng ko rặn ra được, phải 2 hộ lý để chèn bụng cho cơ. May mà cuối cùng cũng ra được. Nghĩ lại đi đẻ vẫn thấy buồn cười. Mình đăng ký trọn gói D3 mất 6triệu, sau khi thanh toán trả lại 1tr8. Đẻ xong thì bác sỹ đề nghị phong bì cho kíp là 1triệu 5. Cũng thấy thoải mái nhẹ nhàng. Đang định tháng 2 dương này sinh tập 2 vẫn lựa chọn Bác sỹ Minh khai tiếp, vì trộm vía thằng cu đầu cũng nhanh nhẹn, ngoan ngoãn dễ nuôi.
     
  12. chipaoe

    chipaoe Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/4/2008
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    1,598
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Nhà này đẻ dễ nhỉ ? Trộm vía tập 2 còn nhanh hơn tập 1 đấy .Fai vào BV ngay ko là đẻ rơi thì toi.
     
    Sơn Hà thích bài này.
  13. NHU_Y_SHOP

    NHU_Y_SHOP Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    vậy là suôn sẻ đấy chị ạ, năm nay em cũng nhờ BS MInh Khai nhưng viện quá tải mà bác sĩ thì cũng nhiều người nhờ, ông xã em sốt ruột quá nên đành rút lui, hzai, chứ năm nay vẫn đẻ phụ sản thì cũng để ra đựoc 1 khoản, đằng này vào Hồng Ngọc tốn kém quá
     
    Sơn Hà thích bài này.
  14. biyeu2807

    biyeu2807 try! try!try!

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Mình vừa sinh hồi tháng 7 năm nay. Khoảng tuần thứ 36 mẹ nó đến viện làm xét nghiệm(nên đi) vì nếu ko khi đi đẻ vẫn phải làm, lệ phí hơn 400k. Sau đó chỉ việc về nhà thấy dấu hiệu lâm bồn thì nhập viện thôi. Đẻ thường thì cũng đơn giản lắm, làm giấy tờ thủ tục xong các mẹ sẽ vào phòng chờ sinh, tùy theo tình hình bác sĩ sẽ giúp các mẹ xử lý. Sinh xong bồi dưỡng cho bác sĩ ít nhất 500k. Hồi đó mình sinh thường nên tổng cộng cũng hết tầm 4-5tr gì đó, nếu mẹ nó có bảo hiểm thì cũng chẳng hết bao nhiêu đâu. Đừng quá lo lắng, chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông!
     
  15. Sơn Hà

    Sơn Hà Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/9/2010
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Các mẹ ơi, nếu nhờ bác sỹ MInh khai ấy, thì gọi điện nhờ trước à, mình thì kiểu chỉ biết thôi, với đỡ đứa đầu, xong rồi cũng ko liên lạc nữa. Giờ vào viện khám thì tự đi khám hay qua phòng bác sỹ Minh khai khám và làm thủ tục luôn? Chi phí từng lần thì trả thế nào nhỉ?
     
  16. lop

    lop Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Vào viện sản giờ thấy sợ lắm, công nhận các bà mẹ tài thật
     
  17. hanhphuccothat

    hanhphuccothat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    Hôm nay rảnh rỗi em ngồi viết nhật kí đi đẻ cho các mẹ biết, em hồi trước cũng ngóng topic suốt.
    Lúc đầu em định sinh dịch vụ tại D3 nhưng hôm 23 /12 vỡ ối lúc 6h sáng, chồng đưa vào bệnh viện, hỏi sắp đẻ thì vào đâu hả anh( hỏi anh thu tiền viện phí) anh bảo vào thẳng phòng cấp cứu, ngay tầng 1 thôi, có biển to đùng , thường hay dịch vụ cũng vào đấy hết. Em không quen ai cả, thấy họ đưa sổ khám, mình cũng đưa bảo em bị vỡ ối rồi, lúc ấy cũng đông nên chờ 15 phút mới được khám, chò tiếp 15 phút mới có hồ sơ . Họ bảo ra đóng tiền viện phí, em đóng có 2 tr vì họ bảo hết dịch vụ rồi nhưng theo em được biết các mẹ kẹp 200k vào sổ khám người ta sẽ viết giấy để cho mình sinh dịch vụ đấy. em không biết nên đang lúc bấn loạn thường cũng được, đóng có 2 tr.
    Sau đó 1 cô y tá dẫn mình lên A2, Khám xem mở mấy phân, mở ít họ cho đi lăng quăng , 2 tiếng khám tiếp , 1 tiếng có người đi đo tim thai 1 lần, nhiều giường nên mình ngồi nằm đâu cũng được , khi nào khám lại họ gọi tên.
    người nhà phải tìm chỗ hành lang cạnh cửa sổ A2, đưa đồ ăn, đò dùng qua cửa sổ, cũng tiện lắm, lúc ở phòng cấp cứu mình được phát áo , váy, 1 thẻ người nhà lên thăm nữa.
    Ai mở >4 phân họ cho đẻ đấy, đau lắm, nhưng cũng còn hơn em vỡ ối từ sáng mà 6h tối vẫn không mở phân nào, không đau chuyển dạ luôn.8H họ bảo cho mổ, cho vào phòng mổ , cho ống nước tiểu vào trong, buốt lắm, kẹp nhịp tim, huyết áp, đợi 10 phút gây tê ở sống lưng, cũng hơi đau thôi, mổ 5 phút gì đó em bé ra họ cho xem mặt rồi bế em bé đi tắm cho người nhà xem , người nhà bỏ phong bì 2tr nói là cho ekip mổ, bác sĩ nữa.
    sau đó họ chuyển mẹ vêd phòng hồi sức,năm
     
  18. hanhphuccothat

    hanhphuccothat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    viết đầy đủ thế mà bị mất, em viết tiếp vậy. Về phòng hồi sức nằm đến sáng người nhà vào cho ăn cháo, chiều họ chuyển mình về A3, đón con về cho mình. Họ cho mượn chăn, áo váy, tã cho con. 3 mẹ 3 con nằm 2 giường chật chội lắm, em sinh mổ đau không cựa quầy được.
    Ngày nào cũng có người tắm bé, khám cho bé, cho mẹ uống thuốc, vệ sinh phần dưới thì đến phòng vệ sinh họ vệ sinh cho mình.
    3 ngày mẹ con bình thường họ cho ra viện, trả đồ, mang giấy tạm thu viện phí luc mình đóng đi thanh toán. Rất shock vì họ còn trả lại 500k, thiệt hại có 1.5 tr đấy là em đẻ mổ,
    qua rẻ, em vui lắm vì tiết kiệm ít tiền mua đồ cho con, mẹ chịu khổ mấy ngày chật chội, nóng bức cũng không sao.
    Tóm lại các mẹ không phải lo nhiều đâu, 36, 37 tuần làm hồ sơ sinh, đâu đẻ thì phi thẳng đến bệnh viện bảo người nhà mang đồ đến.
    Làm hồ sơ sinh cũng rất đơn giản, nên đi vào giữa tuần, đầu giờ chiều. Ai hỏi gì pm em nếu rảnh rỗi em sẽ trả lời ạ.
     
  19. hanhphuccothat

    hanhphuccothat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    viết đầy đủ thế mà bị mất, em viết tiếp vậy. Về phòng hồi sức nằm đến sáng người nhà vào cho ăn cháo, chiều họ chuyển mình về A3, đón con về cho mình. Họ cho mượn chăn, áo váy, tã cho con. 3 mẹ 3 con nằm 2 giường chật chội lắm, em sinh mổ đau không cựa quầy được.
    Ngày nào cũng có người tắm bé, khám cho bé, cho mẹ uống thuốc, vệ sinh phần dưới thì đến phòng vệ sinh họ vệ sinh cho mình.
    3 ngày mẹ con bình thường họ cho ra viện, trả đồ, mang giấy tạm thu viện phí luc mình đóng đi thanh toán. Rất shock vì họ còn trả lại 500k, thiệt hại có 1.5 tr đấy là em đẻ mổ,
    qua rẻ, em vui lắm vì tiết kiệm ít tiền mua đồ cho con, mẹ chịu khổ mấy ngày chật chội, nóng bức cũng không sao.ps, em không có bảo hiểm nhé.
    Tóm lại các mẹ không phải lo nhiều đâu, 36, 37 tuần làm hồ sơ sinh, đâu đẻ thì phi thẳng đến bệnh viện bảo người nhà mang đồ đến.
    Làm hồ sơ sinh cũng rất đơn giản, nên đi vào giữa tuần, đầu giờ chiều. Ai hỏi gì pm em nếu rảnh rỗi em sẽ trả lời ạ.
     
  20. anhhuyhoanglong

    anhhuyhoanglong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào vừa sinh ở viện sản trên Đê La Thành chia sẻ kinh nghiệm cho e với

    hình như càng về cuối năm các bé rồng càng ít ấy nhỉ?
     

Chia sẻ trang này