Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi HƯƠNG O2, 28/11/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. HƯƠNG O2

    HƯƠNG O2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Ai cũng nhận là mình có Tài có Đức,Tài Đức ở đây là mua bán trao đổi có sự thỏa thuận,k đổi trắng thành đen,mua bán giữa thanh thiên bạch nhật k có sự ép buộc và trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo đủ nhận thức đc việc mình lam.
     
    Đang tải...


  2. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    mọi ng đều ghi nhận điều chị nói và làm. Tài và đức ko ai dám nhận đâu ạ. chỉ là nên hướng tới và nên làm điều ấy.
     
  3. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    em cũng thấy chẳng hay ho ji khi vào đây đối chất. bác thông cảm.
     
  4. Cô Nương

    Cô Nương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Em may mắn là chưa bị dính vào vụ đổi đồ với người nổi tiếng này, dưng cũng mún nói nên 1 chút ý kiến là mong người nổi tiếng là chị Hương Giếng Mứt nên dừng đối chất ở đây đi, chị càng làm to chuyện thì càng nhiều người ngán ngẩm với chị hơn mà thôi... Em nghĩ chị nên im lặng và quay lại với công việc ở nhà với 4 bức tường để chăm sóc 2 công chúa của mình đi, đừng lên diễn đàn LCM mua bán đổi đồ làm rì nữa vì mọi người sợ chị lắm rồi... Mà em cũng thấy lạ nhé, nhà chị giàu như thế, chị để ý làm rì mấy cái đồ TL đó nhỉ? Còn mấy đồ cũ nhà chị em nghĩ chị nên tặng lại ai đó hay đi làm từ thiện tích đức cho con cháu sẽ tốt hơn đấy. Chị nói chị k có bạn bè, em cũng hiểu phần nào vì sao chị k có bạn bè rồi?
     
  5. HƯƠNG O2

    HƯƠNG O2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Chào nick Cô Nương:C biết c phải làm gì và làm từ thiện ở đâu?C sợ nhất miệng Nam mô bụng bồ dao găm,Tùe thiện k đúng chỗ.Và theo c em k nên nghe hơi bắc nồi chõ.
     
  6. HƯƠNG O2

    HƯƠNG O2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Theo c có lẽ e suốt ngày ngồi rình mò để đếm lượng người ra vào nhà c mà biết c k có bạn bè???Lại còn chui vào nhà c mà biết rõ c có bn đồ cần tly.Theo c e k nên lên diễn đàn xen vào đời tư của người khác.....
     
  7. thu_an118

    thu_an118 Banned

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    E thiết nghĩ ko có lửa làm sao có khói. Em nghĩ mọi người nên dừng đối chất tại đây đi ạ. Đã là bản chất con người thì có nói thế chứ nói nữa cũng vậy mà thôi. Họ càng nói thì sẽ càng trở nên ấu trĩ hơn thôi ạ. Các mẹ coi như bài học xương máu để tránh ko lặp lại ạ
     
  8. Cô Nương

    Cô Nương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Dạ thưa người nổi tiếng Hương Giếng Mứt, 100 người thì 1000 người bít cái bản chất của chị rồi, em thấy chị mới là người miệng Nam mô bụng bồ dao găm đó, nghe nói chị khéo léo lắm, tâm sự nghe mùi mẫn là thế, nên mới nhìu người bị lợi dụng sự cả nể, nên chị mới trở thành người nổi tiếng dư thế này đó. Vì chị nổi tiếng quá nên em phải bắc nồi chõ xem đến cuối cùng chị phải bẽ mặt dư thế nào đây( mà đến giờ phút này cũng đủ để biết rồi còn rì nữa ).
     
  9. Cô Nương

    Cô Nương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    ak thêm nữa là em chả có rảnh mà rình mò nhà chị làm rì, vì chính cái miệng chị tâm sự với các mẹ là ở nhà với 4 bức tường còn rì, suốt ngày lướt diễn đàn đợi ai có đồ TL là gọi điện xin đổi đồ để đến mức phải vào đối chất ntn là đủ hiểu chị nhiều đồ thế nào rồi.. Còn cái đời tư của chị, chị hãy cố mà giữ cho nó trong sạch nhé ! em k dám chui vào đâu
     
  10. bơ_shop

    bơ_shop Nhiều Mẫu Túi XK Hot 2016

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,812
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    E mới tham gia diễn đàn nhưng cũng đã được nghe danh chị Hương từ ngày mới vào. E nhờ mod cho e nói ra ít suy nghĩ của mình ạ
    1- Thật ra các mẹ trên diễn đàn đã từng đổi đồ với chị Hương xong chỉ góp ý cho nhau và nói chuyện với nhau về việc chị Hương ăn nói khéo tới mức đổi đồ với các mẹ mà ko phải trả thêm tiền mặc dù đã có thỏa thuận sẽ trả thêm tiền nếu cần thiết. Cho nên chị Hương vào đây đối chất vấn đề gì? Có ai lôi chị vào đối chất đâu mà chỉ là các mẹ truyền tai nhau kinh nghiệm đổi đồ thôi mà
    2- Chị Hương quá khéo đánh vào đòn tâm lý với các mẹ thanh lý đồ, vì thường những người mang đồ đi thanh lý ko bao h muốn vác đi rồi lại vác về nên chị H gạ gẫm đổi đồ, các cụ đã nói (cũ người mới ta) là vậy ạ. Và những lời nói tỏ vẻ chân thành nên các chị e phụ nữ thường hay thông cảm cho nhau nên dễ dàng đồng ý đổi mặc dù biết là sẽ ko sử dụng tới, chị Hương ăn nói khôn khéo, đánh vào tâm lý thương người của các mẹ nên các mẹ gật đầu đổi đồ mà ko nghĩ gì, nhưng sau đó về thì mới thấy sao lúc ý mình dại thế?
    3- Phải nói đúng là chị Hương ko có lừa ai, mua bán hay đổi đồ đều do 2 bên đồng ý rồi mới kết thúc giao dịch. E ko bênh ai nhưng e theo dõi đã lâu nên e đứng ở giữa nói ra quan điểm của e về sự việc thì e thấy chị Hương cũng nên nhận 1 phần lỗi về mình vì e thấy các mẹ trên diễn đàn luôn lấy chữ tình làm đầu, rất thương những chị e nào mà có những hoàn đặc biệt, vì đều là phận phụ nữ dễ thông cảm, theo e chị Hương ko nên lợi dụng vào chữ tình đó mà khiến chị e khóc dở mếu dở khi đổi đồ với chị, vì chuyện này là chuyện liên quan đến tình cảm, chứ ko hề liên quan đến tiền bạc để mà phân minh rạch ròi 1 hay 2 đồng rõ ràng được. Đúng là ko ai ép các mẹ đổi đồ với chị Hương, các mẹ phải đồng ý thì mới đổi được nhưng do chị Hương quá khéo đã đánh vào tâm lý là chị e dễ thông cảm nhau nên mới xảy ra tình trạng là các mẹ mềm lòng chấp nhận đổi đồ mà ko hề đưa ra thêm yêu cầu nào nữa. E nghĩ chị nên xin lỗi mọi người 1 tiếng vì dù sao họ cũng là người lắng nghe tâm sự và thông cảm thương cho hoàn cảnh của chị như chị đã tâm sự với mọi người rồi.

    E xin hết......ko biết e phân tích như vậy đã đúng chưa? Mong các mẹ đừng ném cục đá nào to to... vì e đang đội mũ bảo hiểm 35k dễ vỡ lắm ạ.
     
  11. HƯƠNG O2

    HƯƠNG O2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Theo cô thế nào là (bạn bè)???Cô có hiểu hai chữ(cả nể)k??Tôi nói các mẹ đến nhà tôi trong trạng thái tỉnh táo(vì toàn đi xe máy).Đời tư thì có chồng và 2 con rõ sờ sờ trả nhẽ mù à mà vào nhà k thấy?Cô bảo tôi nói khéo.Tôi k thừa hơi để đợi ai có đồ tly là gọi đổi đồ,đồ nhà tôi tly còn k hết.Tôi và cô chưa có va cham tôi mong cô đg nói linh tinh.Cô thich s nói chuyện gì thì nhắn số đt tôi sẽ gọi tiếp chuyện cô.
     
  12. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,807
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Ko lý do gì mà cả diễn đàn chĩa mũi nhọn vào c. 1 mình chị phản pháo bằng những lời lẽ đôi lúc chẳng ra gì. C đối chất liệu có tìm lại đc sự công bằng cho mình ko? Hay là tốt hơn hết hãy cứ làm đúng với lương tâm mình ko hổ thẹn Là đc. Sao phải đôi co nếu những việc c làm c cho Là đúng. Hãy sống với cs của c đi. Hãy để mọi thứ lắng xuống. Nếu c cho rằng c Thanh lý đổi đồ là thoả Thuận vui vẻ từ đôi bên thì c cứ vui rằng việc Mình làm là đúng. Thời gian Cm mà. Sao phải xoắn nhỉ :)
     
  13. Cô Nương

    Cô Nương Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Em chả bao giờ thích nói chuyện và dây dưa với người nổi tiếng như chị hết chị ak ! Chả dại j mà cho chị sdt hết, lại mất công đem đồ đến đổi lấy 1 mớ lủng lẳng. E chỉ thích nói chuyện trên diễn đàn như thế này thôi, để các mẹ chưa gặp chị như e thì cố mà tránh..Dưng mà đây là mục đối chất, có lẽ em nên dừng câu chuyện ở đây,chứ k mất công mai mod phải xóa bài rùi nhắc nhở... Chúc chị ngày càng nổi tiếng nha !
     
  14. bơ_shop

    bơ_shop Nhiều Mẫu Túi XK Hot 2016

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,812
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    E xin thêm 1 kiến nữa mod nhé
    1- E nghĩ chị Hương bây h tốt hơn hết là nên suy nghĩ lại về những việc mình làm và chị hãy đặt chị vào cương vị người mua cho khách quan xem bản chất sự việc ra sao, lỗi ở đâu? Chứ bây h mọi người, rất nhiều người đang bức xúc với chị mà chị lại đi đôi co từng câu, từng chữ của từng người bức xúc với chị thì quả thật là 1 chọi 10 rồi, mà có như vậy câu chuyện cũng sẽ chẳng đi về đâu mà làm khó cho mod hơn vì đây là chuyện tình cảm giữa những người phụ nữ với nhau chứ ko phải tiền bạc hay dính đến luật pháp. Chị nghĩ xem mình sai ở đâu mình nhận lỗi tới đó, ở đời ai chẳng có lúc đi sai hướng, chị hãy bình tâm đứng và nhìn lại xem mình cần sửa lại từ đâu? E nghĩ các mẹ trên này cũng ko hẹp hòi gì đâu, bao vụ đối chất đều rất căng thẳng nhưng người sai biết nhận và sửa lỗi thì ko ai là người cố chấp đánh kẻ chạy lại cả. Theo quy luật khi rơi vào vũng lầy ta càng cố vùng vẫy thì càng bị lún sâu đè bẹp thôi chị ạ. E chúc chị bình tâm nhìn nhận sự thật 1 cách khách quan nhé, ko phải tất cả những gì mình nghĩ hay làm đều đúng, mà hãy đặt mình vào hoàn cảnh của những việc mà mình đã, đang và sẽ làm thì ta sẽ biết là đúng hay sai....

    2- Các mẹ đã đổi đồ với chị Hương rồi thì cũng xin hãy bình tĩnh lại nhé, e cũng biết các mẹ rất bức xúc(nếu là e, e cũng như các mẹ thôi) nhưng vì e là người ngoài cuộc nên có thể e sáng suốt hơn ko bị bức xúc về vấn để nào cả, nên e có đôi lời rằng chị Hương dù sao cũng đã vào đây, sau thời gian dài như vậy mà đến bây h ra mặt để nói chuyện với các mẹ rồi thì có nghĩa là chị ý cũng muốn có cơ hội lần thứ 2, nhưng cũng vì chị Hương ko được sáng suốt mà đã vội vàng có những phản hồi ko hay vô hình chung càng làm mọi người thêm giận. Nên bây h các mẹ hãy bình tĩnh lại để chị Hương có thời gian suy nghĩ và nhận ra nhhững cái sai của mình, rồi sẽ nói chuyện với mod và từng người xem như thế nào, chứ lúc này các mẹ đang bức xúc cứ đôi co thoải mái với chị ấy nhưng cũng có làm được gì hơn đâu? Đồ thì cũng đổi rồi, chi bằng ta cứ để cho chị ý suy nghĩ, xem chị ấy có ngộ ra được điều gì ko? Thực chất chỉ là các mẹ thấy mình bị lợi dụng lòng tin, sự cả nể, và sự thông cảm nên các mẹ giận vì mình bị lợi dụng, giận vì những lời nói của chị Hương thôi, chứ thật lòng trong thâm tâm các mẹ cũng tự hiểu là sẽ ko làm gì được nữa, mà các mẹ cũng chỉ muốn 1 điều là chị Hương sẽ nhận ra lỗi và sửa sai để các mẹ thấy nhẹ nhõm hơn, vì nếu các mẹ xót tiền thì các mẹ cũng ko đổi đồ với chị ý để nhận lại những thứ ko đúng với giá trị thực của nó, điều đó chứng tỏ các mẹ là người rất rất rộng lượng rồi mà.....
     
  15. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,807
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Đấy thế nên tớ mới bảo c Hương là nếu chị làm việc gì phải với lương tâm thì sao phải nghĩ, sao phải cần đối chất làm gì. Tớ cũng chẳng bênh ai, nhưng nói đến cái tình ko thì khó lắm, nếu cảm thấy mình sống thanh thản, thoải mái và có lương tâm thì sao phải nghĩ cho mệt đầu, sao phải mang ra ánh sáng công bằng làm chi. Cs là cs của mình, mình làm tốt hay ko chỉ có mình biết, và nếu mình làm tốt thì chẳng việc gì phải nghĩ, chẳng việc gì phải đòi công bằng. Ng nào hiểu khắc sẽ hiểu, còn ng ko hiểu thì cũng chẳng cần phải quan tâm, họ cũng ko đem lại hạnh phúc cho mình, cũng ko làm cho mình trong sạch lại đc. Tốt nhất là dừng đối chất. Biết sự việc như vậy để từ giờ ko dính níu vào nữa, và các mẹ khác cũng tránh tình trạng đổi đồ kiểu đó. Biết đâu xã hội có n chị Hương giếng mức thì sao.
     
  16. HƯƠNG O2

    HƯƠNG O2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Chào nick bơ _shop:C cám ơn e vê nhg điều e đã góp ý.E ơi c k bằng lòng với nhg câu e viết là c đã lợi dụng lòng tin,sự cả nể và cảm thông của mọi người...E có biếtc tiếp họ trong khi c vừa phải trông,chăm và bế con,c để đồ ra họ có thời gian ngắm ,xem,sờ và quyết định còn c thì xem qua vì còn vướng con.Theo e bên nào có thời gian cân nhắc và quyết định kỹ càng hơn.C k kể nể chuyện đời tư của c mà họ nói linh tinh theo sự cảm nhận của họ ( Chong và hai con còn bé c ở nhà trông) là sai hay sao???Mà họ quy chụp c ở trong 4 bưc tường,k có bạn bè??K cỏ người nói chuyện...E thấy một ng như c mà bị như vậy làm sao chịu được.C có cv của c,c bận k biết sự phản hồi nên mới để lâu như vậy.Nay biết c phải làm cho đúng,họ k thể chụp mũ c đươc.C còn làm cho họ một bài học về sự ngộ nhận và tham lam khi đổi đồ với c,họ có biết rằng đồ của họ c cũng đem cho và làm từ thiện hết vì k dùng được.C nghĩ họ mới nên rút kinh nghiệm k phải c.
     
  17. HƯƠNG O2

    HƯƠNG O2 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Chào mẹBaoBinh:C k muốn đối chất và đôi co thế này đâu vì c k có thời gian theo dõi nhg e bảo một trang mạng xã hội nhiều ng online mà họ nói về c như vậy người hiểu thì k sao còn ng k hiểu họ nghĩc ntn?C chỉ muốn nói rằng c hoàn toàn k sai,c làm nhg gì c cảm nhận là đúng với lương tâm của c.C muốn làm rõ để Mod và mọi người hiểu.
     
    everkissed thích bài này.
  18. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Trong quá trình để các bên liên quan nói hết suy nghĩ để xả stress, các thành viên không liên quan vui lòng không bình luận. Nếu các bạn tiếp tục, các bạn có thể sẽ bị tạm mất quyền tham gia diễn đàn.

    Về phía Hương O2, BQT nhắc lại một lần nữa: Bạn không sử dụng các từ lộng ngôn như mù à,... Nếu bạn tiếp tục, BQT sẽ kết thúc cuộc đối chất ngay lập tức và bạn mất cơ hội đối chất. Mọi biện hộ của bạn không được chấp nhận.
     
  19. mainguyen.gt

    mainguyen.gt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    6,542
    Đã được thích:
    1,694
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Mặc dù chị bảo ko muốn đối chất với em nhưng chắc do em ngứa mồm nên vẫn phải chen vào mong chị thông cảm
    Thứ 1 : Em khẳng định khi đổi đổi em không có bị lừa đảo thuốc mê lú lẫn gì cả mà chỉ là do tính cả nể của em( cái này em sai vì cái tính này mà em cũng có nói em ko dám đến nhà chị chị ah). Nhưng phải nói rõ ra thế này, em đến cộng đồng làmchamme là để giao lưu là chính, đến nhà chị thấy chị nói chuyện thoải mái, cũng dễ gần nên em có phần tin tưởng không nghĩ đến chuyện thiệt hơn khi đổi đồ và đặc biệt chị còn bảo lần sau sẽ bù. Mặc dù vậy cảm giác lăn tăn vẫn còn nên về nhà em có tìm kiếm số đt chi và đọc được bài cảnh báo của mọi người và biết mình đã quá tin tưởng vào một người không đáng tin.
    Thứ 2 : Chị nên nhớ lại những gì chị nói với em nhé, con bé bám chị, chị ko được đi đâu đến đi VS mà cũng ko được .....còn nhiều lắm nhưng nói đến đây là đủ biết rồi chị nhỉ( thực sự câu chuyện của chị lúc ấy làm em rất đồng cảm). Về độ chính xác của câu chuyện như thế nào em chưa cần biết nhưng nó đang trái ngược với đoạn trả lời trên của chị nên em đành nói lại.
    Thứ 3 : Tất cả các mẹ ở trên đây đổi đồ với chị cũng chỉ làm một topic cảnh báo cẩn thận khi đổi đồ với chị ( giống như trao đổi kinh nghiệm ấy chị ah) và đều kể rõ câu chuyện thì ko biết chị lên đây đối chất cái gì. Bây giờ nói ai đúng ai sai thì vô vàn lắm, con người sống phải có cái tâm, nếu 1 mẹ nói chị như thế thì có lẽ còn chưa đúng, chứ nhiều mẹ nói chị lợi dụng lòng tốt để lấy sự thông cảm của mọi người thì rõ ràng phải xem lại rồi. Cộng đồng làmchame là để giao lưu học hỏi chia xẻ chứ không phải chỗ để lừa lọc và lợi dụng nhau, những con người như thế sẽ dần dần bị cộng đồng lamchame cũng như xã hội dần dần loại bỏ đào thải thôi.
    Và cuối cùng gieo nhân nào gặp quả nấy, nếu chị thấy mình ko sai thì cái quả chị gặp được sẽ là trái ngọt, còn nếu ngược lại chị phải trả giá, chứ chị nên đây đổi chất thì cũng ko giải quyết được vấn đề gì chỉ làm phiền mod thôi chị ah.
     
  20. me_o_e

    me_o_e Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    2,279
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi là Hương Giếng Mứt. Tôi xin tham gia đối chất.

    Em có đôi lời như thế này MOD ạ :
    - Em thấy việc ngồi đây đối chất với chị Hương là không cần thiết : bởi có 3 lý do thế này :
    + Thứ 1 : Em đồng ý với chị Hương là chị ấy đúng : thỏa thuận 2 bên, giữa thanh thiên bạch nhật, và trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
    + Thứ 2 : Tất cả các câu chuyện đã qua em nghĩ trong vòng 2 năm rồi, và gần đây nhất cũng có 3 mẹ lên diễn đàn nói ra chuyện của mình.
    + Thứ 3 : Nếu chị Hương vẫn muốn mình đúng thì dù có nói ra hết tất cả các câu chuyện các mẹ đổi đồ với chị Hương thì cũng hoàn toàn không giải quyết vấn đề gì.
    - Em không có ý kiến gì cả. Em cũng không có thời gian vào đây, mỗi người nói vào nói ra 1 câu cũng không thấy vui vẻ gì.
    - Em tham gia diễn đàn LCM cũng đã 1 thời gian dài, ở diễn đàn này, em đã gặp rất nhiều mẹ, mua bán, trao đổi rất vui vẻ, và thông qua LCM, em có bạn bè, có sự cảm thông, sự sẻ chia trong cuộc sống. Đó là khoảng thời gian rất có ý nghĩa với em.
    - Trong sự việc của chị Hương, chỉ là 1 trường hợp không mong muốn, em hy vọng những chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này