Re: Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Lớp 2 mà 16kg thì bó tay. Chắc vận động bố mẹ bạn ấy cho bạn ấy đi học bơi lội, thể thao gì đó để nâng cao tầm vóc trước đã, văn hóa tính sau.
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng He he hồi pé bố mẹ vẫn quan tâm kết quả học tập. Nhưng những kỳ điểm thấp các cô phản ánh với mẹ, về mẹ cũng ko mắng câu nào. Chỉ bảo cố gắng hơn cho sau này đỡ khổ. Học không giỏi không đậu được đại học thì sau này người khổ nhất là bản thân mình. Bố mẹ chỉ lo cho tới lúc 18 tuổi thôi.. Tự khắc em biết thân biết phận, chăm chỉ học hành.. he he Tốt nhất là ko nên tạo áp lực nhiều. Nên để cho bé tự học, nếu thấy pé bị mất gốc các môn thì cần hướng dẫn nhẹ nhàng, để bù đắp phần kiến thức bị thiếu. Vừa đào tạo vừa phải khen ngợi và khéo léo động viên, các Bé mới có hứng khởi và tinh thân học lên. Càng mắng mỏ, các bé càng cảm thấy cuộc sống tăm tối, lo lắng, lúc nào cũng tự cho bản thân mình kém cói, có ép học cũng không tiếp thu được
Ðề: Re: Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng mẹ nó đừng hoang mang cứ từ từ đã chứ, bắt trẻ học sớm và nhiều quá làm bé sợ đó.
Ðề: Re: Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Dạ cháu nó ăn uống tốt lắm ý ạh,1 bữa ăn 2 miệng bát cơm ngon lành,ăn xong vẫn ăn được hoa quả,ngày 3 hộp sữa.Nhưng ăn xong chẳng biết đi đâu mất người cứ quắt lại.Bảo mẹ cháu cho đi khám dinh dưỡng thì kêu có đầu có đuôi nuôi lâu khắc lớn,bực mình chả thèm nói
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Con mình 3t 13.5kg mà mình phát sốt lên đây này. bé lớn nhà mình cũng lớp 2 30kg, hơi tròn, mình nhìn mấy bé cỡ 25-26kg là vừa. Ăn uống tốt nhưng cơ thể hấp thu không được, có lẽ còn thiếu vi chất.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Đợt trước bé nhà mình có tham dự một khóa học ở Felix dành cho các bé từ 8 đến 14 tuổi. Khóa học về kỹ năng sống, dạy các bé biết yêu thương cha mẹ và có cảm hứng học tập. Mình thấy rất hiệu quả. Nếu các mẹ quan tâm có thể liên hệ với cậu Thiện ở Felix, số điện thoại 0168 7900 410
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Đọc xong bài này của bạn mình mới hiểu được phần nào về con trẻ. Cám ơn bạn nha vì con mình cũng bắt đầu học lớp 2 qua năm khởi đầu lớp 1 mà mệt quá bạn ah!
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng k nên mắng mỏ chửi bới con, tốt nhất là nên tìm hiểu rõ nguyên nhân mà còn khắc phục
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Bây giờ trẻ con lơp 1 đi học mà đeo cái cặp nặng trịch như cái cùm vậy.
Ðề: Re: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Mình hoàn toàn đồng ý với bạn, Con mình 1 đứa lớp 10, 1 đứa lớp 5 Mình không cho học thêm, chỉ tự học ở nhà. Chắc chắn là không bao giờ đứng tong top roi, nhưng con sẽ đỡ bị áp lực Quan trọng là kiến thức con chắc thôi. Giờ chắc ít ông bố bàn mẹ nào giống mình lắm. hihi
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng bây giờ đi học cấp 1 thôi mà chương trình học đã nặng rồi,mới lớp 1 đã bắt trẻ học tiếng anh trong khi tiếng mẹ đẻ của các bé còn chưa vững cơ,cứ bắt trẻ nhồi nhét quá sức cuối cùng người chịu áp lực là các bé mà thôi,thương các con quá
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Mình là mẹ trẻ con rồi mà đọc bài này vẫn còn thấy sợ việc học hành. Đi học cứ đến giờ của cô chủ nhiệm là như ác mộng. 4 năm liền cấp 2 chỉ có 1 cô giáo duy nhất làm chủ nhiệm thôi, vì lớp mình là lớp chọn của trường mà. Mình ác cảm với cô ghê gớm lắm, mình nhút nhát, mỗi lần cô gọi lên bảng mà k làm bài đc là cô chê ghê lắm. Thành ra cứ đến giờ của cô là sợ. Mặc dù 2 năm sau đó mình học môn của cô khá hơn, nhưng cô k động viên thì thôi, toàn lôi điểm cũ từ năm trc ra nói lại thôi. Mình còn nhớ có bạn k làm đc bài, cô còn lôi chuyện bạn ý ăn chậm ở nhà ra kể cho toàn lớp, xong rồi còn lấy thước kẻ 1m ra đánh vào mông bạn. ÔI, có phải cứ đe nẹt là tôt đâu cô ơi. Giờ mà con gặp cô, con cũng còn hãi đấy ạ
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng cảm thấy thương các bé wa đi thôi, thực tế đâu nhất thiết phải học giỏi là thành công đâu...
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Hihi đọc cái này xong tự nhiên lại nhớ đến em ngày trước. Em thì không đến nỗi bị đội sổ đâu ạ. Nhưng mà bố mẹ thì suốt ngày kỳ vọng đi học phải điểm cao, mỗi lần làm bài không tốt mà bị hỏi điểm là áp lực lắm ạ. Rồi thì suốt ngày bắt ngồi vào bàn học này. Và câu cửa miệng của mẹ em luôn là "Học gì mà nhanh thế hay học làm sao mà xong được" nên nhiều lúc chỉ ngồi vào bàn để chống chế thui ạ. Đặc biệt nếu nhà có anh chị em, mà 1 trong 2 người không được xuất sắc lắm thì sẽ thường xuyên bị đem ra so sánh đấy ạ. Bi giờ em học đại học rùi nên bố mẹ chả quan tâm lắm đến chuyện học nữa. Giờ đọc bài này có bố mẹ nào ngẫm lại mình ngày trước và nhìn con mình bi giờ không ạ. hihi
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng bây giờ nhà nhà người người cho con đi học thêm đủ các lớp, học thêm ban ngày, học thêm buổi tối, học đủ các loại từ văn hóa tới năng khiếu, thành ra con nhà mình cũng phải cho đi học để theo kịp các bạn cùng lớp. Thực ra bố mẹ cũng muốn các bé được nghỉ ngơi vui chơi, nhưng chỉ lo không theo bằng bạn bằng bè thôi
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Ôi thật là việc học của nước mình sao nặng về hình thức quá. Đã trải qua 12 năm đèn sách, 4.5 năm đại học. giờ cũng cảm thấy sợ.
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng giừo giáo dục cho kiến thức của các trẻ nặng quá.Cái cặp sách mỗi lần đến trường đeo vào vai các em chắc mấy mà sụn sương
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Nhiều khi trong ý nghĩ là không được ép con học, nhưng nói thật là mình không thể thực hiện được, phải làm sao đây ạ
Ðề: Mẹ ơi, con không phải thần đồng Mình cũng ko thích nền giáo dục nước nhà.Toàn lý thuýet sáo rỗng,chạy theo thành tích.Giờ nhắc lại quá trình đi học cũng oải lắm ý.Do vậy ko ép con quá đáng.Mong sao con học bình bình là được.