Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hôm qua sinh nhật cháu có bánh kem, ăn bánh kem nhem hết cả miệng , tay và bôi vào áo, hôm qua là 1 ngày thật vui với cháu.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Hôm qua SN cháu Yến ah, chúc cháu thêm 1 tuổi mới nhìu niềm vui mới nhé
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Giặt đồ cho cháu có dễ không chị, bánh kem dính vào áo khó giặt lắm đúng ko chị? Chúc mừng cháu nhà chị thêm tuổi mới ngoan ngoãn, đáng yêu nhé!
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác CHúc mừng sinh nhật bé , chúc bé thêm tuổi mới hay ăn chóng lớn , ngoan ngoãn đáng yêu nhé
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Sáng chủ nhật Bông đi ăn sáng với ba. Bà Phong sang nhà cho mẹ bó rau muống xanh ươm và ngon, bà bảo đây là công lao của Bông mấy bữa tưới rau giúp bà, con trò chuyện với bà nữa, bà già rồi con cháu có đứa nào phụ đâu, vui với luống rau nho nhỏ. Dì đã hiểu tại sao áo quần con luôn vấy bẩn, con 5 tuổi nhưng đã biết yêu thương người khác, giúp đỡ người khác, con không xin lỗi mỗi lần mẹ la vì con nghĩ hành động của con là đúng. Dì tự hào vì con, và Dì biết mẹ cũng thế khi hai bố con vừa về mẹ chạy đến ôm chầm lấy con.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Hôm trước cháu nhà mình đã biết nói với mẹ nó (Chị dâu mình): "Mẹ ơi, mẹ cho em bé ra sớm nhé, con chăm em cho".Ôi, yêu thế !!!!
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác cảm động quá. Con còn nhỏ mà có lòng thương người biết giúp đỡ người xung quanh. Con lớn lên sẽ là người sống có tình cảm :x