Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Hihi,đáng lẽ con kiss 1 cái nữa đó,nhưng bạn của mamy con nói là dơ và bụi lắm.. nên mamy con hok cho kiss... Quần áo của phù thủy này cũng dơ lắm,sao mấy cô,chú trong đây không đem giặt tẩy bằng Omo cho sạch hén.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! hình 2 bé cưng mesusu đán ghét ha, mai mốt con lớn, những bức ảnh này đúng là vô giá
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Chị có ghi đĩa ko? Cu Súng nhà em ảnh ghi ra đĩa quá trời luôn á!
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Nhà em cũng vậy Benz có mấy tháng mà ko bít bao nhiu tấm hình, còn quay phim nữa nhìu quá
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Ghi ảnh ra đĩa là thế nào hả Q , 2 nhóc nhà chị cũng nhiều ảnh lắm , đang tính chin ra làm 1 quyển album cho các cháu đến lớn nhưng lại sợ không giữ được lâu
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! hihi, thế mẹ phải bảo omo tài trợ cho chỗ ấy vài gói đi họ mới có mà giặt, chứ chỗ khu vui chơi ko kỹ như nhà mình đâu mà giặt = omo
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Nhóc nhà mình có mấy tầm hình chụp lúc anh ý ở trần ở truồng, mình đùa sau này con có người yêu mang ra tống tiền
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Chắc vậy quá,vào facbook comment cho Omo,kêu tài trợ mới được chứ để con omvào cũng ẹ lắm..
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! hihi, mình cũng thích lột trần các bé ra chụp hình, nhìn các bé thấy ghét lắm. NHưng chỉ chụp lúc con còn nhỏ thôi nhé
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Chụp lúc Tít còn trong tháng thôi, lớn rồi không chụp nữa mẹ Bông ạ, anh nhóc lớn biết xấu hổ rồi không chịu ở truồng nữa đâu.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Thì chép ảnh ra đĩa cũng chỉ là 1 dạng lưu trữ thôi. Chứ save trong máy tính ko an toàn, nhiều khi bị virus thì mất sạch là tiếc lắm
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! nhưng phải mua đĩa tốt tốt thì mới lưu được lâu, ko bị hư đĩa nhé các mẹ. Ko thì các mẹ rửa hình cho vô album là chắc nhất.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! EM là lưu trong ổ cứng chứ rửa hình biét bao nhiu tấm 1 ngày chụp vài chục tấm cũng có
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Mình thấy rửa ảnh ra giữ được lâu mà, bây giờ hiện đại rùi nên các mẹ đừng lo. Như mình thấy ảnh của bố mẹ mình từ ngày xưa mà đến giờ vẫn giữ đc mà. Cứ ép plastic or ép lụa là ảnh giữ được rất lâu. Nếu lo thì vừa rửa ảnh ra rùi vừa lưu giữ bằng máy tính.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! đúng rùi đó chị giờ công nghệ hiện đại họ còn khôi phục ảnh cũ đc nữa mà
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Cám ơn cả nhà nhé , chị tính làm 1 quyển album chọn những bức hình theo năm tháng và những bức hình ngộ nginhx của các bé để làm kỷ niêm . còn hình chụp hàng ngày thì muốn lưu vào chỗ nào để giữ gìn được lâu
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, mẹ dắt Su đi trồng cây xanh ở công viên gần nhà do khu phố tổ chức. Lần đầu tiên Su được đào đất, trồng cây, Su thích thú vô cùng và luôn miệng hỏi: " Mẹ ơi, cây này tên gì mẹ nhỉ?; Mẹ ơi, con xới đất như vậy đủ chưa?; Trồng làm sao cho cây đừng bị ngã như cây bàng nhà mình vậy mẹ?,......." . Còn mẹ thì hỏi con: " Con thấy cây này thế nào?, Con biết con vật nào sống trên cây cao không?". Cứ như vậy, buổi trồng cây của 2 mẹ con trở nên sôi nổi và thật hào hứng. Con vừa trồng cây vừa tìm hiểu, tay chân, quần áo lấm lem bùn đất. Nhưng mẹ rất vui vì con đã làm 1 việc thật ý nghĩa, học hỏi được nhiều điều bổ ích từ buổi trồng cây xanh này, con biết chia sẻ, biết yêu thiên nhiên hơn và con cũng khám phá được những điều bí ẩn mà con chưa được từng biết. Hãy đi thật nhiều nơi và khám phá những gì con chưa biết nhé. Khám phá và học hỏi sẽ giúp con tự tin và thành công hơn trong cuộc sống con nhé.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! trẻ em là luôn luôn khám phá và học hỏi như thế thúc đẩy sự phát triển của trẻ
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! trẻ đc tham gia các vấn đề xã hội thế này rất tốt mà nó khiến con có cuộc sống thật đẹp.bao h cho con gái em lớn để đc như bé nhà mẹ nó nhi
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Đúng là ở thành phố con chúng ta hiếm có dịp trải nghiệm cuộc sống thật. Hè này phải cho con về quê với ông bà để trồng râu với ông bà thôi