Tìm ra cái ảnh gốc rồi nhé , khéo quá , mà tỉa dưa hấu em tự mầy mò hay có ai dạy không ???? cầu kỳ quá Đây quả này ::
Hehe... Chị ui, thỉnh thoảng thay đổi cho hấp dẫn...hihi... Em nghĩ là có vấn đề gì đâu chị. Kể ra thì cũng hơi ngại nhưng mà mọi người cũng biết em khá nhiều rùi mà.
Em cứ yên tâm, thế nào cũng có dịp chị em mình trổ tài...hihi... Em cho chị số kg của nhóc nhà em để chị chọn cho 1 bộ đồ Noel nhé...
Chị ơi, em đi học vài buổi đấy, nhưng em không khéo tay nên làm không đẹp bằng các bạn. Nói chung chỉ thấy lạ thôi, còn đẹp thì không đạt yêu cầu đâu chị ạ.
mẹ cảm ơn em xí hổ quá. hôm nọ em làm màu có được như thế này đâu , quyết tâm thực hiện lại mấy lần làm cả nhà phát khiếp thôi đổi món khác vậy Mực Chiên giòn đêêêêêêê..... Công thức: - Mực ống - Gia vị - Bột năng - Trứng gà - Bột chiên xù/Bột cà mỳ - Dầu ăn (để chiên) Cách làm: - Mực ống tươi, chọn con dày mình, màu da sáng. - Đổ bột cà mỳ/bột chiên xù ra chiếc tô - Đập trứng, đánh bông - Chuẩn bị bột năng - Mực lột vỏ ngoài, bóc tách sơ chế phần râu. - Thái khoanh mực - Ướp với 1 chút gia vị hoặc 1 chút muối. Cho bột năng... ... sao cho từng khoanh mực bám 1 lớp bột năng. - Nhúng từng khoanh mực vào trứng - Và lăn qua bột chiên - Sau khi hoàn tất, có thể cất mực đã tẩm bột vào túi nylon có khóa miệng, trữ trong ngăn đá dùng dần. - Hoặc có thể chiên vàng, dùng nóng. mấy đứa nhóc nhà em là mê mẩn món này, dễ làm dễ ăn lắm
Hôm nay đi ăn cưới ở Khách sạn Công đoàn ở Trần Bình Trọng, eo ui, caramen làm chán quá ( xin lỗi các chị ở KS CĐ nha, em cũng chỉ muốn các chị học hỏi kinh nghiệm và thay đổi cách làm để phục vụ khách hàng tốt hơn thôi mà...), caramen thì bị rỗ mặt, đường Caramen thì nhạt toẹt, màu lờ nhờ cứ như nước đường pha ý, ở đó làm nhiều đám cưới thế mà không chịu rút kinh nghiệm gì cả nhỉ? Đừng ném đá em nhé...
Chi oi, khéo tay quá, lúc trước còn làm ớ Phan Thiết em cũng tỉa được giống chị vậy, nhưng nghỉ lầu rồi giờ không biết còn nhớ không nữa, để hôm nào làm thử Em gởi chị mấy mẫu em sưu tầm để chị tham khảo ne` chị. Chúc chị thành công.
Hấp dẫn quá cơ mẹ Motdep ạ, cho tớ xin cái công thức đi, hôm rồi tớ có làm cho bé măm mà sao nó cứ rả ra, mặc dù cơm rất dẻo nhé. Có biến tấu sao cho bé dễ ăn kg mẹ nó? bé mình thích thức ăn màu mè lúm.
Công nhận chẹp thật, y như tác phẩm nghệ thuật ấy,ngày xửa ngày xưa cũng có đi học thái cắt hoa quá, ý định lấy chồng về sẽ biểu diễn nhưng từ khi lấy chồng về chưa biều diễn gì cả chỉ thấy chồng biểu diễn lại thui.
Hi`, em nghỉ ngoài việc học còn nhờ vào cái tài khéo tay nữa đúng ko chị ? Lúc trước em cũng tỉa được nhưng ko đẹp như vậy đâu hihi
mấy ngày nay thực dơn nhà e nghèo nàn quá, mai là cuối tuần rồi có món gi hay hay các c chỉ e để e làm với
chào các chị. em cũng thích nấu ăn nhưng thích là một chuyện, nấu là một chuyện.hic.. em đọc thấy có rất nhiều món ngon nhưng em thấy các mẹ vẫn còn sử dụng nhiều mỳ chính và bột nêm mà chưa sự dụng vị ngọt vốn có của thức ăn. theo em nghĩ những nhà nào mà có em be thi ta nen hạn chế cho gia vị vào. mà để đảm bảo sức khỏe cho những người thân yêu tốt nhất các mẹ nên hạn chế ( ko biết em nói thế này có bị ném đá ko nữa ?)