Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi LinhxinhShop, 30/11/2012.

  1. LinhxinhShop

    LinhxinhShop CHUYÊN GIA BẢO HIỂM :)

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    5,422
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    773
    Bé nhà em 18M......
    Không phải không có đk thuê GV mà em cảm thấy tầm này bé đi trẻ thì tốt hơn là ở nhà....
    Mà sao em lo lắng, khủng hoảng, mệt mỏi, nghĩ đủ thứ, lo đủ thứ..........
    Các mẹ giúp em với.........đừng ném đá em..........
    Em vốn ko cứng rắn đc nên sợ cho con đi vài hôm là bỏ cuộc lắm ..............
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi LinhxinhShop
    Đang tải...


  2. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Đây là tâm trạng chung của bố mẹ trước khi cho con đi học, mẹ cháu đừng lo lắng quá. Mẹ cháu nên tìm hiểu trực tiếp tại các trường mà mẹ cháu dự định cho con học, để tìm hiểu chế độ chăm sóc, sinh hoạt của con như thế nào, môi trường ra sao, cách giúp con làm quen với môi trường mới như thế nào... Khi có những thông tin đó mẹ cháu sẽ cảm thấy bớt mơ hồ hơn và khi con đi học sẽ có những cách để giúp con và chính bố mẹ nhanh chóng làm quen với nếp sinh hoạt mới trong gia đình. :)
     
    Bé TonnyLinhxinhShop thích.
  3. newtec

    newtec Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Bé nhà mình ra Tết là tròn 2 tuổi, mình cũng dự định cho bé đi lớp. Tầm tuổi này bé đang tuổi học hỏi rất nhanh, mình nghĩ đi lớp có bạn bè, được học hỏi nhiều thứ, sẽ tốt hơn cho bé. Mình đang tập cho bé nhà mình tự lập hơn, như tự xúc cơm ăn, biết tự làm một số việc nhỏ giúp bố mẹ, hy vọng đến khi đi lớp bé sẽ cứng cáp, dễ thích ứng hơn. Chia sẻ với mẹ nó nhé.
     
    LinhxinhShop thích bài này.
  4. LinhxinhShop

    LinhxinhShop CHUYÊN GIA BẢO HIỂM :)

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    5,422
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    em cugnx định ra Tết, tròn 20 tháng thì cho đi, nhưng em ko chịu nổi bà GV nữa, mà nhà e ko có ai trông bé đc....tìm GVlaaij mất time cho bé thích nghi...nên e quyết tâm cho bé đi luôn. Lo lắng lắm! Làm việc ko tập trung, đêm ko ngủ đc, ăn ko ngon ấy. Chán quá............
     
  5. Ga_beo88

    Ga_beo88 Gà Gà

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    7,020
    Đã được thích:
    771
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    có mẹ naò ở khu Lạc Trung k ạ? e đang cần tìm giúp cho cô bạn để đưa con lên học mẫu giáo, trường tư thôi ạ? mà k bít trường nào tốt.hichic
     
  6. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,010
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Tâm trạng chung của các mẹ lần đầu cho con đi học thôi mà. Mẹ nó cứ rèn bé một số thao tác thông thường nhất là tự xúc ăn, biết gọi mẹ, gọi cô khi buồn đi vệ sinh, đặc biệt là dậy con nói sõi các từ thông dụng về nhu cầu hàng ngày. Như thế khi đi trẻ các bé nói được thì các cô cũng dễ chăm. Vào tầm 2t bé đi học sẽ nhanh hơn. Nhưng tuỳ tính cách từng bé có thể hoà nhập với môi trường mới nhanh hay chậm. Khi đi học về mẹ nên hỏi con, nói chuyện nhiều về trường lớp để biết bé thích hay không thích gì. Nhưng mẹ nó phải cứng rắn trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày là con sẽ quen. Đừng xót con quá, cho con nghỉ lần sau đi học con càng sợ càng khó đi nhà trẻ.
     
    LinhxinhShop thích bài này.
  7. mekenvin

    mekenvin Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Mình cũng đang định cho bé nhà mình đi trẻ đây, tuần trước cho đi thử 1 buổi con khóc quá trời, thương quá đến trưa lại đón về. Mùa đông này mình sợ những bé chưa đi học bao giờ hay dễ ốm nên lại cho ở nhà
     
    LinhxinhShop thích bài này.
  8. toan-pomath

    toan-pomath Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    hic, cho con đi trẻ là mẹ phải chuẩn bi tinh thần thép, đưa con đến nơi là về ngay, ko ngó nghiêng tránh con khóc sốt ruột. Đến ngày thứ 3 là cu cậu nhớ đường đi đến lớp, thế mới tài, ra khỏi nhà thì cười, đến đoạn rẽ là nhất định đòi đi đường khác. COn em 18th đi, 1 tuần đầu 9h đi 4 giờ về, cũng tiêu chảy, ho đủ thứ, nghỉ 3 ngày, đỡ đỡ lại hít le bắt đi, nhưng sang tuần thứ 2 là ok luôn. Giờ hơn 1 tháng ngon nghẻ rồi.
     
    Bé Tonny thích bài này.
  9. me dautay

    me dautay Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    ra tết là con em được 18thang.e cũng đang tính cho đi mẫu giáo.nhưng có vẻ khó khăn lắm các mẹ ạ.Em đang quyết tâm đây.Mong là mọi chuyện đều tốt đẹp.Hi
     
  10. newtec

    newtec Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Bác giúp việc nhà mình cũng mới nghỉ được gần tháng. Nếu không vướng một số chuyện chắc mình sẽ cho bé đi lớp từ bây giờ. Ở nhà cả ngày nên cu cậu buồn, cứ ra cửa đứng thấy ai đi qua là gọi. Lúc nào có anh chị hàng xóm qua chơi là cu cậu sướng lắm. Quan sát bé chơi với các anh chị mình nhận thấy bé cũng có nhu cầu giao tiếp với bạn bè bằng tuổi, chứ ở nhà với toàn người lớn, bé nghịch và bướng lắm. Cho bé đi lớp sớm bé sẽ sớm thích nghi hơn mẹ nó ạ.
     
    Sửa lần cuối: 1/12/2012
  11. LinhxinhShop

    LinhxinhShop CHUYÊN GIA BẢO HIỂM :)

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    5,422
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    khổ quá các mẹ ạ, bé nhà e đang ho hắng, đi đc 2 hôm gào nhiều quá thế là viêm họng, sốt.....nghỉ luôn đến cuối tuần. Hôm nay mới cho đi học lại, đúng hôm trường bị lỗi camera, em đang như ngồi trên đống lửa, ko dám gọi cho cô sợ cô cáu :(((( huhu
     
  12. botsannguyenchat

    botsannguyenchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Bé nhà mình đi học lúc 20th, tháng đầu tiên chỉ cho bé đi nửa buổi thôi, còn chiều ở nhà. bắt đầu từ tháng t2 thì đi cả ngày. đi nửa buổi thì dc 1 tuần là quen ko khóc. nhưng đến tháng thứ 2 thì cho ở lại trưa, chiều đón về, bắt đầu làm quen ngủ trưa ở đấy, bé lại khóc mỗi khi đi đến lớp. Phải mất gần tháng mới quen được., Bây giờ thì bé đi ngoan rùi, ko khóc nữa. Bé đi học sớm sẽ học cách tự lập và trưởng thành hơn. Về hay hát và thuộc rất nhiều bài. Bé nhà mình từ khi đi lớp biết tự đi tè và xúc cơm ăn. Nói chung mấy ngày đầu đi học bé sẽ khóc rất nhiều, bé nhà mình về còn khản cả cổ vì khóc cơ, vì ở lớp cứ i ỉ khóc mà. Nhưng bé nào cũng đều trải qua giai đoạn đó, hôm đầu tiên con vào lớp mình cũng rớt nước mắt thương con.
     
  13. toan-pomath

    toan-pomath Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Mẹ nó phải lên dây cót, tinh thần thép vào. Mẹ nó ko dứt khoát là con càng rất lâuu mới thích nghi được. Chẹp, động viên mẹ nó lại cứ trông đến 5h chiều để về đón con.
     
  14. toan-pomath

    toan-pomath Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Mẹ nó phải lên dây cót, tinh thần thép vào. Mẹ nó ko dứt khoát là con càng rất lâuu mới thích nghi được. Chẹp, động viên mẹ nó lại cứ trông đến 5h chiều để về đón con.
     
  15. Mẹ Chuối Nguyên

    Mẹ Chuối Nguyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Các mẹ ơi, cho mình hỏi là các mẹ gửi con ở trường nào mà có camera thế? Học phí và tiền ăn mỗi tháng thì hết bao nhiêu hả các mẹ?
     
  16. me_hoanglam

    me_hoanglam Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/5/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Tốt nhất là cứ cho bé đi trẻ trường tư thục nào đó sạch sẽ, có kinh nghiệm, các cô yêu trẻ. Con mình đi trẻ từ 9 tháng, đỡ phải phụ thuộc vào bà giúp việc. Ở trường con sẽ được giao lưu tiếp xúc với các bạn, học nói học hát, bạo dạn hơn. Các mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy nghĩ đến những điều tốt cho con và cho cả mình nữa.
     
  17. zobykids

    zobykids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Tầm tuổi này bé đang tuổi học hỏi rất nhanh, mình nghĩ đi lớp có bạn bè, được học hỏi nhiều thứ, sẽ tốt hơn cho bé
     
  18. Nguyễn Hà My

    Nguyễn Hà My Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    khóc vài hôm rồi cũng quen thôi mà. phải tạo cho cháu điều kiện tiếp xúc với bạn bè chứ ạ
     
  19. toan-pomath

    toan-pomath Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Đúng rồi, khóc ít hôm rồi quen thôi, đi lớp nhà trẻ bé nào cũng khóc, có bạn lớp tiền tiểu học 5 tuổi chỗ mình mẹ còn vào ngồi cùng vài buổi đầu cơ mà. Quen hết, trộm vía, ku nhà mình giờ đi lớp vui vẻ lắm rồi. Mỗi tội ko chịu ăn hay sao í mà gầy hẳn đi.
     
  20. LIVEGAIN

    LIVEGAIN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuẩn bị cho con đi trẻ thôi mà em đã bị khủng hoảng trước rồi.....mệt mỏi quá....

    Bé thứ 2 nhà mình đi mới đi học. Lúc bé đi chưa tròn 18 tháng. Bé cũng mất 1 tuần để quen, giờ bé đã "kết" lớp lắm rồi nhưng mỗi tội vẫn chưa ăn đc nhiều. Thỉnh thoảng xem camera thấy chị ấy lăng xăng lắm, nhiều lúc ko xem đc cũng thấy lo lo nhưng tại xác định tinh thần trước nên kệ.hihi
     

Chia sẻ trang này