Mình sợ nhất là xơi trái cây của ...tàu,híc nghe nhiều đọc thấy nhiều mà phát sợ...thỏa nào càng ngày dân VN ung thư gia tăng...
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, đúng là các chiêu lừa ngày càng tinh vi táo tợn hơn, Vì thế chị em phụ nữ mình cần phải cảnh giác, đã biết những chiêu trên rồi thì đừng để bị dính vào nhé. Đã bị rồi tức mình lâu lắm......cứ nhắc đến là lại tức mình....
uh. ung thư xong, bệnh tật tăng lại sang chữa trị ở " Đông y Trung Quốc" mẹ nó nhỉ. Hay thật là hay.....Tớ thích nhất ở Trung Quốc là dù một vật bé tý ti, rẻ có 2000 đồng cũng có chữ Made in China. Đấy là điều mà Việt Nam còn lâu mới có. hihi
Uh,dù sao thì bon tàu vẫn giỏi...thị trường VN tràn ngập hàng tàu mà loại nào mẫu mã cũng đẹp và rẻ...
Nhà mình có mặt bằng KD ngày nào cũng có người đến xin quyên góp đủ kiểu từ sư cụ,trẻ nhỏ,cụ già có hôm cả người bị ..điên vào xin tiền bt vẫn cho sau thấy lặp đi lặp lại liên tục nên k cho thế là bị ăn chửi luôn là"mặt mũi cô thế này mà độc ác,tàn nhẫn rồi đời....nọ kia nhà cô sẽ bị..." k dám viết tiếp nữa người nhà mình đuổi ngay ra ngoài,h.nọ lại quay lại xin tiền bt như k có chuyện j(a này giơ tấm thẻ bị tâm thần ra rồi xin tiền đấy,k hiểu điên kiểu j) có a thì quì thụp ở trước cửa k nói k rằng đành phải cho tiền rồi lại sang nhà bên cạnh quì tiếp........potay
Công ty tớ thỉnh thoảng còn có anh chàng nói bên trung tâm nuôi dưỡng trẻ tàn tật. Theo anh ta thì trung tâm đó được các nhà "hảo tâm" ủng hộ cơ man nào là bút bi (loại rẻ tiền trông cực lởm) và máy tính tay, nên phải đem đi bán lại (bán khá đắt). Cũng đưa ra đủ thứ giấy tờ chứng mình. Hảo tâm kiểu này có khác gì xỏ nhau đâu các mẹ nhỉ!
lâu lâu không bị lợi dụng cái lòng tốt nữa nên chả kịp vào up chuyện cho các mẹ nghe, dạo này dân tình cảnh giác cao độ rồi hay seo ấy nên chả ai bị lừa nữa. Tớ lại kể một chuyện mới cho nghe; Hôm nọ ( cách đây 1 tuần) có 2 bà sơ cũng đi bán tăm, nhưng chẳng nói năng gì, hỏi cũng chả bảo gì, chỉ ra hiệu, mẹ chồng tớ hỏi mãi họ cũng chẳng nói gì, tớ trong bếp chạy ra, thấy mẹ tớ ngơ ngác, tớ bảo: " chắc cô ấy ko nói được mẹ ạ" thế là chả hiểu nhau: người nói cứ nói, còn người ko nói thì vẫn ko nói. Kết cục họ bó tay với nhà tớ đành bỏ đi. Tớ thì chả hiểu cái mô tê gì????họ đi rồi, mấy em phòng bên chạy tíu tít sang hỏi tớ:" Chị ơi, họ làm cái gì thế nhỉ????/Tớ bảo, chị cũng ko biết, ....họ đi rồi mà tớ áy náy mãi ...
chị ơi chắc là người ta muốn bán Tăm làm từ thiện đấy chị ah,chi mua cho người ta vài gói (nếu co lần sau )hihihi
Chị minhsau ơi, cách đây 2 năm, trong thời gian ở nhà chăm bé em bị hai vụ: "mua hương cho chùa" và "thuốc thông bể phốt" chị ạ. Dạo đó em chưa có "kinh nghiệm đối phó", bây giờ thì cảnh giác cao độ, he he .
may quá ,đọc mấy vụ này mà mình tỉnh cả ng ,đấy là cách đây mấy h ,mới sang ra ,có 1 ni cô mang hương cũng co chữ phúc lộc thọ đến chỗ mình ,bảo là chùa lam lễ cúng cho các thí chủ có tâm với nhà chùa ,phát cho tớ 3 tum hương to lắm ,đầu tiên tớ tưởng là chùa thì tùy tâm .nên tớ công đức 20k ,và chỉ lấy 1 bó hương gọi là lộc thôi ,nhưng ni cô bảo là đã là lộc của chùa thì ko đc từ chối nếu ko lây sẽ thế nọ thế kia ,và bảo là mỗ tum hương đấy là 150k ,3 túm là 450k ,mà bắt buộc phải lấy ,mình nghĩ đã là công đức và chùa thì lam f gì có chuyện bắt buộc ,cáu quá mình bảo là thôi ,nhà cháu công đức 20k thôi ,còn hương thì nhf cháu kodam nhận ,có gì cháu sẽ trực tiếp đi chùa công đức .vì tuần rằm vẫn ra hươg khói mà ,thế mà ni cô ấy còn nài nỉ ép mãi nhé ,mình ko nghe ,thế là trở mặt luôn ,xưng mặt lên lẩm bẩm cái gì đấy rồi vù vù đi ,mình choáng ,nhưng cũng áy náy vì ko biết có sao ko ,he he ,
chả sao đâu bạn ạ, lừa đảo cả mà....sao họ cứ giả danh cái kiểu ấy nhỉ, làm mình tức anh ách luôn. Ngày xưa còn có người đi ăn mày về xây nhà, cho tiền, gạo thì lấy còn cho những cái khác ra đến cổng họ nén ngay........thế mới tức chứ......
trời, mẹ chị còn mất 270k vụ này cơ, chả biết cô này nịnh kiểu gì, bà mua hàng đống hương, cho bao nhiêu rồi mà ko hết.
chị ơi, giá cả lên mà, ngày xưa em bị lừa ít, cũng chiêu tương tự mà mẹ Kem còn bị lừa mấy trăm nghìn đấy, hihihì, coi như phát lộc chị ạ, nhưng mà nó cứ tức anh ách nhỉ