-------------------------------------------------------------------------------- Ngày đầu tiên tôi yêu anh anh đã nói với tôi "Nếu sau này cảm thấy không còn yêu nữa thì cứ nói ra. Anh sẽ để em đi theo con đường em đã chọn". Tôi yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. Tôi đã hiến dâng cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái. Lúc đầu anh luôn quan tâm đưa đón tôi. Nhưng sau đó anh bỏ măc tôi tự về. Sau mỗi lần làm xong chuyện đó anh lại đưa cho tôi tiền để tự về. Anh lấy lí do là có việc bận.Tôi đã cố gắng rất nhiều trong tình yêu này. Càng ngày anh càng đòi hỏi tôi quan hệ. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhiều lúc tôi đã đòi chia tay. Nhưng anh đã xin lỗi tôi. Vì còn rất yêu anh nên tôi đã từ bỏ ý định. Sau đó tôi đi học, tôi đã giấu anh chỗ tôi học. Vì nếu tôi để cho anh biết chỗ tôi học thì anh sẽ tìm tôi để đòi hỏi. Thực sự đến lúc đó tôi cảm thấy sợ anh vô cùng. Anh liên tục điện thoại bắt tôi về phục vụ anh. Tôi lấy hết lí do này đến lí do khác để từ chối. Rồi tôi nhận ra rằng trái tim bây giờ có cảm giác sợ hãi anh hơn là yêu anh.Lần gần đây nhất tôi về nhà tôi đã đề nghị chia tay. Anh không chấp nhận. Đến khi tôi lên trường thì anh gọi điện bắt tôi về để nói chuyện. Tôi nói là tôi đi học chứ không phải đi chơi ma về lúc nào cũng được.Tôi đã kiên quyết chia tay với anh. Lúc đầu anh còn nhẹ nhàng xin tôi nghĩ lại. tôi đã nói rõ lí do với anh li do vì sao tôi muốn chia tay.Sau đó anh trở thành con người khác hẳn. Anh gọi điện bắt tôi về ngay lập tức. Nhưng tôi đã không làm theo lời anh. Tôi kiên quyết đòi chia tay.Sau đó anh đe dọa nếu tôi không về thì anh sẽ lên nhà gặp bố mẹ tôi để cho bố me tôi xem cuốn băng anh quay lại được trong một lân quan hệ. Anh nói anh sẽ làm cho tôi không thể đi học nữa. Anh sẽ giết chết tôi và gia đình tôi nếu tôi không quay lại. Tôi thực sự hoảng sợ. Tôi như phát điên lên vì những lời đe dọa của anh. Tôi biết anh sẽ làm bằng được để bắt tôi quay lai. anh đòi tung cuộn băng đó lên mạng. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả mặc cho anh làm gì thì tùy. Nhưng tôi rất sợ anh làm hại gia đình tôi. Tôi không muốn quay lại. Nếu như tôi quay lại thì tôi sẽ trở thành nô lệ của anh suốt đời. Tôi phải làm sao đây? Ai đó cho tôi lời khuyên được không? hãy giúp tôi thoat khỏi tình trạng này.
Lạy chúa, đây không phải là tình yêu mà là ác mộng của đời bạn. Việc tiếp diễn tình yêu với anh ta chỉ vì anh ta dọa nạt sẽ không bao giờ nên xảy ra bạn ạ, nhưng bạn phải khéo léo để tìm hiểu xem anh ta có thực sự có cuốn băng đó không? hay anh ta chỉ dọa thôi. Nếu thực sự anh ta không có mà vẫn cố tình dọa bạn, bạn dọa lại anh ta bảo đến nước này tôi sẽ không sợ anh nữa, tôi sẽ báo công an. Và bất đắc dĩ bạn cũng nên làm thế thật đấy chứ. để bảo vệ bạn và gd. Con gái chúng ta khi yêu ai cũng nhẹ dạ và tin người yêu, số bạn k may thì bạn nên khắc phục, đối mặt với nó chứ đừng buông xuôi. Chờ thông tin của bạn
Mình cùng ý kiến với bạn này. Đây là việc phạm pháp bạn nên báo công an, đừng ngần ngại khi bị đe dọa, thứ đàn ông đấy bạn cần tránh xa càng nhanh càng tốt. Chúc bạn can đảm để vượt qua.
Bạn đừng sợ anh ta đe dọa mà tiếp tục sa lầy, hãy thú thiệt với bố mẹ bạn, chắc chắn bố mẹ bạn sẽ hiểu và giúp bạn không bị anh ta đe dọa. Cần thì tốt nhất là bạn thu âm lời đe dọa của anh ta và báo công an... Thứ đàn ông này bệnh hoạn thiệt
Mình đồng ý với cách giải quyết này. Mình nghĩ đây là cách hay nhất. Bố mẹ bạn chắc chắn sẽ bị sốc. Nhưng sẽ chung tay với bạn giải quyết vụ này. Như vậy lời de dọa của anh ta sẽ bị vô hiệu hóa!
Đây không còn gọi là tình yêu mà là giải tỏa dục vong rồi. Bạn nên chấm dứt sớm và đề phòng anh ta cứ doạ đưa ra công an xem sao, cũng đừng làm gay gắt quá tránh xảy ra hành động mù quáng nhé, dạo này án tình nhiều lắm đấy.
Theo mình thì một phần cũng có lỗi từ bạn, từ nhìn nhận, hiểu biết và cách sống của bạn! A ta rất rất là bệnh hoạn với loại người đó bạn cẩn thận, nếu sau thời gian mà anh ta vãn đe dọa bạn nên báo công an để cho laọi người đó cải tạo lại!
Đọc những dòng này mình chợt nhận ra mình chính là người đàn ông đó. Chỉ có khác là mình yêu quý người kia
Thực sự lối thoát duy nhất của em lúc này là báo công an .Gia đình nếu biết chuyện có thể sẽ buồn đau 1 time , nhưng bù lại em có cả quãng thời gian về sau này để tìm kiếm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn .Còn không ,nếu em sợ ,em nghe lời "nó" thì chắc tự e cũng nhìn thấy kết cục của cuộc sống mình . Chị có một chị bạn rất thân , cũng rơi vào trường hợp như em .Tuy không có cuộn băng nào hết nhưng thằng kia khi biết bạn chị quyết định chia tay thì nó hết gọi điện cho bố mẹ bạn chị rồi gọi điện đến tất cả những người bạn mà nó biết SDT rồi "tâm sự " cái chuyện giữa 2 người nhằm hạ nhục bạn chị .Nhưng rất may bạn chị là một người con gái khá bản lĩnh .... VÀ HIỆN GIỜ CHỊ ẤY ĐANG SỐNG MỘT CUỘC SỐNG VÔ CÙNG HẠNH PHÚC BÊN CẠNH GIA ĐÌNH VÀ ANH BẠN TRAI MỚI RẤT TỐT Nếu em cần chia sẻ .Pm cho chị ,chị sẽ cho SDT của chị ấy .Vì thực sự đọc chuyện của em chị cứ ngỡ như là chuyện của bạn chị .
uh...bạn hãy dũng cảm lên đối mặt với anh ta một lần đi nhưng bước an toàn hơn hết bạn hãy khai thật chuyện này với bố mẹ trước là thượng sách đó nhen , nếu thấy ko ổn hãy bảo bố mẹ bạn nhờ đến chính quyền ....mình và mọi người tin chắc bạn sẽ thắng thôi ....rất mông xóm nhận được niềm vui từ bạn...
Bạn hãy thông minh, sáng suốt hơn, và quan trọng hơn hết là phải biết cách bảo vệ lấy mình, lấy hạnh phúc, lấy tương lai của mình, đừng bao giờ buông xuôi nghe theo lời đe dọa của anh ta. Nếu bố mẹ bạn là người thông cảm được cho con cái, không quá khắt khe trong chuyện riêng tư của con cái thì bạn có thể tâm sự với bố mẹ xin bố mẹ tha lỗi và bố mẹ sẽ chủ động hơn khi anh chàng kia cùng quẫn đến gây rối tại nhà bạn. Còn một khi anh ta đã dám tung cuộn băng kia lên mạng hay làm điều ngu xuẩn thì bạn hãy báo công an vì dù sao bạn cũng đâu xác định sẽ yêu và lấy anh ta nữa đâu, thì chẳng có lý do gì để bạn phải lo sợ và phải phục tùng, nghe theo anh ta hết. Hãy tự tin,can đảm lên vì chính tương lai phía trước của mình.
Mẹ LamPhuong nói đúng lắm.Bạn dũng cảm lên,biết sửa cái sai của mình là tốt rồi.Bạn tâm sự với bố mẹ sẽ cảm thấy yên tâm và được bảo vệ hơn đấy.Mà bạn cũng cứ dũng cảm nói thẳng vào mặt cái thằng hèn đấy là bạn đã đi báo công an và nhà bạn ai cũng biết chuyện đó rồi,chỉ đợi nó đưa ra bằng chứng để cho nó nếm mùi nhà đá thôi (Nó cũng sẽ phân vân giống như bạn phân vân ko biết nó có cuốn băng thật ko cho mà xem).Mình tin là bố bảo nó cũng ko giám doạ bạn nữa đâu.May cho bạn là biết bộ mặt thật của nó sớm nhé,chứ ko lấy phải cái "rẻ rách" ấy làm chồng thì khổ cả đơi nữa cơ.Trong cái rủi có cái may.Dũng cảm lên bạn ạ.
Ðề: Tôi phải làm gì bây giờ? còn có pháp luật bạn ak!đừng để chso những kẻ như hắn lọng hành.......................mình sẽ luôn ủng hộ bạn..................cố lên nha bạn