Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua mềnh may xong 1 cái váy , nhưng hơi xấu nên còn đang cân nhắc xem có mặc ko hihi. Váy bằng vải thun, chưa may quen nên ko căn ke được cử động
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái vải bên dưới cái áo đẹp quá em, ga giường à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Bích với chị Hảo up ảnh sản phẩm lên đi ạ. Cho em xem với. Em dạo này cũng đang thích làm mũ, may liền 1 phát mấy cái, từ hồi em có máy chập, em may nhanh hẳn í ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Eo ơi Plity may đẹp quá, hôm nào chị may áo cho cu con rồi mang sang nhờ Plity vẽ hộ 1 bạn oto Mac queen nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng ạ, ga giường, em mua ở NH đấy chị ạ, mua từ hồi thằng cu dc mấy tháng, 2 vc đi NH mua liền mấy bộ, hồi đó vải rẻ bèo, 15k/1m mà khổ 1,6m, e có mấy bộ kiểu này chỉ khác màu nhau, xanh, tím, nâu....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ liti ơi, chị phục em sát đất khoản vẽ vời. Em dùng màu gì đấy. hôm nào cho chị thọ giáo một buổi vẽ nhé. CHị cần vẽ màu nền cho tranh thêu, hi hi ... Hôm qua Nghé với HD năng suât thế, show hàng đê! Cả nhà, hôm thứ 7 vội quá chả kịp khoe mấy tác phẩm mới của em. TÌnh hình là em có dư 3 cái giỏ cói, đã bọc viền vải Noel đàng hoàng nhé, sẽ mang cho Nghé mượn để đựng đồ HC (vì loáng thoáng thấy chị Chilli bảo sẽ mua mấy cái giỏ nhựa => xấu lắm). Còn định khoe cả cái chăn một mặt da, một mặt ô tô vải của HD thế mà ko khoe kịp, tiếc hùi hụi. Chị Chilli, bác nhanh tay làm huy hiệu đi ko là ko kịp đâu ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ UH, vắt sổ chập may áo cổ lọ mới được, chứ máy thường may lên mặc hay bị tuột chỉ lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ĐÚng là hôm nào phải học thực hành lại đi, có trả bài chứ dạo này ko bắt trả bài là lại lười rồi đấy, hihi lười nhất là mình .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi em mua màu ở chỗ Đê La Thành gần trg Mỹ Thuật hoặc ở Yết Kiêu, nói chung cửa hàng bán màu vẽ hội họa nào cũng có, hỏi màu vẽ lên vải, em chọn dạng tuýp nhỏ nhỏ. Về nhà dùng bút lông chấm vào màu rồi tô lên áo luôn. Trc khi tô thì vẽ bút chì hình mình cần tô, tô như trẻ con tô tranh thôi ạ, hehe, chỉ tội mất thời gian, vì cứ phải đợi màu khô thì mới tô tiếp các nét. Nói chung mất 2 tối thì xong 1 hình ạ. Dợi khô thêm 1 ngày 1 đêm rồi cho máy giặt là vô tư ko phai, ko nhòe. Chị thử vẽ đi, lúc nào em tranh thủ đi học đc thì tốt chị nhỉ. Còn nếu chị ko vẽ bút chì nét dc thì chị nhờ Họa sỹ Tiểu Thìn nhé, TT vẽ còn đẹp hơn em đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sản phẩm của em xấu lắm chị ạ, chả muốn up hình. Chị up hình sp của chị đi ạ. Lại cả vụ vẽ với nữa hả chị, TT cũng biết vẽ đấy chị.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em may thấy k ổn nên nản lắm, hqua may lên 1 ống vặn, 1 ống k vặn???????? Lạ không chị?? huhu. Phần cạp nữa, lúc ghép vào nhau trông cứ kiểu gì í ạ. HIện tại em đã có chart sẵn rồi, hôm tới nhờ KA chỉ cho cách áp lên vải vẽ và tính trym quần, phải thực hành triệt để ạ. Vụ quần em vẫn mệt thế đấy, nó chưa ổn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô và TT là khéo tay lắm đấy, cứ giấu nghề thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tôi bảo này, tôi phá cái quần cotton của con ra, 4 mảnh, thấy họ cắt các thân bằng nhau, chỉ là 4 mảnh cho túi mà thôi, và cắt cái mông rộng ra là con mặc đỡ bị toạc đũng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Như thế có lẽ sẽ khôgn bi vặn ống nhỉ? Chắc chỉ quần âu thì mới làm như KA chỉ thôi bà nhỉ? Để về tôi thử cắt 1c xem sao.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, cắt bằng nhau hết mà, vặn sao đc Vì thế họ hay cắt quần trẻ con rất rộng đũng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà, bánh bao hôm nọ em mang về cái nọ dính vào cái kia, nhìn thành 1 đống luôn..ha ha...nhưng khi em tách ra vẫn được nguyên cái, chỉ là biến dạng thôi, nặn nặn lại 1 tí lại ok. Em hấp 4 cái 1 mẻ thôi nên ko dính vào nhau, nhìn đẹp mắt phết. Cả nhà ăn hết veo.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ li ti ơi, bà chịu khó nhỉ? Nhìn cái gì cũng đẹp. Tôi cũng có tí năng khiếu đấy nh lại rất lười. Cái lười át hết cả nên chẳng phát huy được cái gì sất Ngày xưa học môn mỹ thuật ở lớp, bài nào làm cũng đc cô giáo giữ lại làm mẫu nhưng kết quả hết kỳ vẫn phải học lại môn đấy vì thiếu điểm, ko chịu làm bài, tổng khoảng chục bài thì chắc tôi làm 3-4 bài thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị HuuDuy cũng chịu khó. Quần cotton cho Bond em cắt 2 mảnh hết, chẳng có túi gì cả vì nó ko đòi hỏi..he he...chỉ có các đường chỉ may thì em trần thêm 1 đường bên ngoài nhìn cho nó chắc chắn và đẹp hơn thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà ơi,em k biết xài FB cái ảnh off bánh bao up ở chỗ nào em vào coi với,hic ( xin link ạ) @pliti:áo đẹp quá bà woi,thích nhất cái quả cổ và cái hình trên áo,lên áo nhìn pro qua cơ cái áo mở khuy trên vải ý: tôi quên béng đi mất,có 2c bà nhé: 1.làm như cổ bổ trụ 2.xẻ 2 vai như bình thừong,cắt ra giấy trứoc,rồi cộng cả đừong may,cả phần gập vào,xong xuôi mới áp lên vải để cái nọ đè lên cái kia rồi mới may tay nhé @ em mít: ảnh chụp lâu chưa hả em,nhìn xinh quá hi hi cái vụ photo c quên béng đi mất,hic cuối tuần này em nhé @chị huuduy: cứ cắt tạm 4 mảnh,2 bên bằng nhau,túi tiếc ngon lành trứoc đi nhá,xem ống iếc thế nào chị nhá em may cho thằng cu 4 mảnh,cử động rộng mà cũng có bị vặn đâu nhỉ?