Các mẹ đọc xong sẽ cuời té ghế mất? Bi hài chuyện về người giúp việc!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me_soctx, 1/11/2012.

  1. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Mấy ngày có người nhà ở bệnh viện may mà có bác gv đỡ rất nhiều việc ko thì lăn ra mất! Lúc đó mới thấy sự quan trọng cả nhà ạh!
     
    Đang tải...


  2. giahuy31

    giahuy31 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    chào cả nhà, cô giúp việc cũ nhà em, rất sạch sẽ và biết việc, đặc biệt rất thật thà nhé, muốn đi làm từ giờ đến tết (ra tết thì chưa chắc chắn). Thời gian làm từ 8h đến 16h30, ăn trưa tại nhà chủ (ăn sáng và ăn tối cô tự lo). Ai có nhu cầu ới em một tiếng nhé. ĐT:0983391419.
    Em cảm ơn cả nhà
    P/s: cô ấy mong làm ở khu vực: Giảng Võ, Hoàng Cầu, Hào Nam, Cát Linh (nói chung là khu vực từ Đê La Thành đến Cầu Chưuong Dương ạ)
     
    Sửa lần cuối: 26/11/2012
    me_soctx thích bài này.
  3. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Có ai có nhu cầu thì ớiiiiiiiiiiii nè!
     
  4. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Có bạn nào có nhu cầu ko nhỉ?????
     
  5. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Nhà mình cũng có bà ngoại nhưng mình thấy trông trẻ con rất vẩt vả nên vẫn thuê GV, bà chỉ chơi với cháu thôi, để bà trông cháu mình thấy thương thương sao ấy.... nhọc lắm . Cũng may có đc chị gv ít nói, sống có văn hoá , thật thà, nói chung là OK dù chị ý hơi chậm chạp và không chăm chỉ lắm. Ở với mình được gần 2 năm rồi .
     
    me_soctx thích bài này.
  6. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Thế là được rồi bạn ạh! Ko thể hoàn hảo như ý mình đuợc đâu, đuợc mặt này thì mất mặt khác, ở đựoc với mình như vậy là tốt lắm roài!
     
  7. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Đã tìm được kín việc trong ngày chưa bạn???
     
    sakyly123 thích bài này.
  8. sakyly123

    sakyly123 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/11/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    me_soctx ơi! e vẫn chưa c ạ,c có ai gthieu cho e với ạ
     
  9. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Lúc có người cần thuê người thì ko biết ai mà giới thiệu. lúc có người để giới thiệu thì hem thấy ai nói cần. Giờ gv là nghề HOT ý, hay bạn "hét" giá cao quá mà dân tình ko đủ hầu bao, chứ tớ thấy gv có ế bao giờ đâu!???
     
  10. Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Chuyện của mẹ nó đúng là số 1 hic hic
     
  11. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Chắc ko có truờng hợp nào như vậy đâu nhỉ? Khổ thân tớ thế chứ lị.
     
  12. Tung meo tuong cuop

    Tung meo tuong cuop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/10/2011
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Công nhận mẹ nó có tài văn chương thật, đọc mà cười chảy nước mắt, hôm nào mẹ nó lại viết tiếp nhé.
     
    me_soctx thích bài này.
  13. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    Của đáng tội là e cũng có tý năng khiếu văn chương mẹ nó ah. Cảm ơn mẹ nó đã khích em!
     
  14. sakyly123

    sakyly123 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/11/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    k pải thế đâu me_soctx à!e lấy giá chug giốg mọi ng đó mà,nên có j mẹ sóc giúp e với heng,cảm ơn mẹ nhiều
     
    me_soctx thích bài này.
  15. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các mẹ nhỏ to chuyện về người giúp việc

    uh, nếu có ai thì tớ giới thiệu. Mà bạn ở khu nào vậy?
     
  16. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    haha, đọc thư giãn quá.... gặp mấy ngừoi này chắc mình ko đủ kiên nhẫn như người viết câu truyện cho nghỉ luôn... vì họ ko khôn nên mình ko thể trông chừng cả ngày lúc nào họ dại được
     
    me_soctx thích bài này.
  17. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Hi, đọc xong mà mình cười gần chết, công nhận mẹ nó quá mềm mỏng và chịu đựng tốt, vì vài ngày như vậy thì không thể chịu nổi, vì mình không đủ kiên nhẫn cũng như thời gian thử thách lây đến vậy, mà thực ra ai vụng một vài hôm là biết ngay :)....

    Mình cũng đang nhờ giúp việc trông con nhỏ, giúp việc nhà mình chậm chạp, không chăm chỉ lắm nhưung được cái cũng gọn gàng sạch sẽ, ít nói và tin tưởng được. Mình phải công nhận có giúp việc chị em mình nhàn bao nhiêu, mình sáng sớm đi chợ cả ngày, bảo chị gv ở nhà làm món abcd.... món nào khó mình làm sơ sơ , việc nhà chả phải động vào mấy khi... Có con nhỏ mà mình cứ phơi phới như gái chưa chồng, chưa kể vợ chồng có thời gian dành cho nhau cứ như vợ chồng son vậy. Một phần là có ông bà ngoại ở gần nên khi nào cần mình lại đưa con và gv sang ông bà , đi đâu làm gì thoải mái lắm. Cảm giác nếu mình mình xoay sở khéo chả còn thời gian và sức lực mà vợ chồng chiều chuộng nhau ý. Có GV tổn kém thật, coi như đi đứt khoản lương của mình, thậm chí là hơn ( lương 3tr chưa kể ăn ở, ốm đau, áo quần... ) nhưng cái mình có là con được chăm sóc , vợ chồng có thời gian dành cho nhau, chị em mình thì đỡ đầu tắt mặt tối , có con nhỏ vẫn trẻ trung gọn gàng ...
     
    me_soctx thích bài này.
  18. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    uh, tại cái tính tớ cử bỏ thì thương vương thì tội nên mới ra chuyện như vậy!
     
  19. me_soctx

    me_soctx Một ngày..Tớ giúp đc bạn!

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    2,151
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    Tớ cũng nghĩ như mẹ nó đấy, nhiều mẹ có những quan điểm khác nhau: có mẹ ko thích có gv trong nhà, có thể ngoài khoản tốn kém (lương 3tr chưa ăn uống, quần áo, Tết 1 tháng lương thứ 13 là 3tr nữa, mỗi tháng về 1 lần cho tiền tàu xe...nhà tớ là như vậy) thì còn phải tìm đựoc nguởi tốt thì mới thấy ổn đuợc. Bác gv hiện tại nhà tớ cũng khá ổn trong mọi việc, cầu trời khấn phật bác đừng có sự thay đổi gì chứ tớ ngại tìm người lắm, lại đào tạo lại từ đầu... ngán lém lém!
     
  20. nhockoi1325

    nhockoi1325 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đảm bảo các mẹ đọc sẽ Cuời Té Ghế cho mà xem: Bi hài chuyện về người giúp việc!

    chết cười với kái bà giúp việc nhà bác thôi, em đọc xong đau hết cả mắt, hóng cái 'còn nữa" của bác.................................
     

Chia sẻ trang này