Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng chị ạ, chấm bút lông trực tiếp vào màu rồi tô lên thoi ạ. Ơ hàng mỹ phẩm mà cũng bán bút vẽ lên vải hử chị???? hay nhỉ????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ko khéo cái vụ may mặc này lắm, đánh dấu để học hỏi các mẹ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ờ, chị thấy bạn chị mua cách đây gần chục năm đã có rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mecokeo ơi, quả vó này, may thân dưới theo công thức nào?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh, post tớ xem nhé, mặc dù chưa chắc tớ đã bắt chước được đâu vì dạo này đang lười...hihi..Cái đám bo gấu mà lần trước tớ trấn lại của cậu ý, giờ vẫn xếp xó chưa buồn pha phách vào đâu cả Cotton da cá tớ cũng toàn may quần 2 mảnh cho nhanh thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tớ cũng chỉ may quần 2 mảnh đơn giản, có thêm viền thể thao, bo gấu nữa thôi. Nhìn cực kỳ đơn giản í, cậu thừa sức may, vì quần 4 mảnh tớ sợ lắm, chả dám động hehe. Cái đám bo gấu đấy tớ mới dùng 1 cái, 1 cái để lại vì tiếcccccccccc. Còn lại thì dùng bo gấu = vải kiểu cotton co dãn mà tăm to to, mua ở Bạch Mai.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đang tính hỏi xin em mấy tập phôt tài liệu học nè
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có VS chập may đồ cotton thích lắm nhỉ, dạo này cái máy VS của tớ đắp chăn để đấy, chẳng động gì đến cả. Có khi mang đi thanh lý thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ à hôm trước pờ li ti mua vs chập cuốn bèo bao xiền í nhỉ, đang muốn bon chen hihi (55 NTH pờ li ti nhỉ?)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ TT: Từ hồi có máy chập, máy khâu chỉ dùng để viền gấu, may chun quần. Còn đâu cứ chập cheng mà dí, vừa nhanh vừa chắc, đũng với nách cho bọn nó nghịch ngợm thả phanh . Cậu thanh lý đi mà mua con vắt sổ chập, dùng thích lắm. Mẹ Nghé: em mua 2,7tr chị ơi, 55NTH chị ạ. Em thấy có 1 hàng máy khâu này ở facebuk cũng ok nè: http://www.facebook.com/Maymayconghuan?fref=ts, nhiều máy chập với máy khâu lắm, anh này anh í bảo anh í bán lại cho 55 NTH đấy ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế à, em mua rẻ thế, hôm nào chị phải xem mới đc, chị qua 55 một lần rồi, thấy anh chủ ok lắm hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị vừa hỏi trên fb, anh í bảo có chập cuốn bèo đới
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ NHà anh này có vẻ nhiều máy chập, chị qua thử xem chị nhé, còn ở 55 thì lại hơi ít chị ạ. CHị chọn của JUki, baby lock (cũng của juki) chị nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sáng nay nhà mình rôm rả thế. Chị vừa mới thêu xong cái túi, đang ko nhớ công thức may túi thế nào đây, cokeo ơi, help help!! À, bác con yêu ơi, em mê cái thô mộc màu nâu hôm nọ bác share cho em quá. Hôm đấy em lấy có 1m, chỉ đủ để may được 2 cái túi thôi. Mà em còn kế hoạch thêu thùa nữa. Bác share thêm cho em 1m nữa nhá. Bác Chilli, em lại phiền bác khi nào tiện Hàng Bồ mua giúp em 1m mêch loại cứng nhé, cứng nhất để em làm hộp ạ. Với lại bác mua giúp em một cuộn ruy băng màu xanh mà màu bác thích ý nhé, em hết cái màu đấy từ lâu rồi. Em cảm ơn ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà ơi, lên face nói chuyện tí .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Plity ơi lâu lắm rồi C ko qua BM, dạo này ở đó có vải gì vậy em? OK Dame, thứ 7 C mang cho em 1m nữa. Dạo này Dame hăng say quá đấy , hoan hô nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi ở BM bây h hàng đông về la liệt, có thun co dãn 4 chiều các màu, vải làm bo, lông liếc, mới nhiều thứ linh tinh, vừa đi vừa bới chị ạ..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ai đi BM hông, em muốn mua bo .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác Con yêu hết vải đấy rồi, đây share cho. ok vụ mếch và ruy băng, ruy băng bản 1cm hay sao ấy nhỉ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hội nhà may vá khi đã thân thiết thì chia sẻ mọi thứ mẹ nó ạ. Thêu thùa, nấu nướng cũng là sở thích và tình yêu của mẹ dành cho con và gia đình. Chắ mẹ nó chỉ ham may vá rồi, nên không có điểm chung với hội này chăng?