Chuyện là như thế này các bác ạ. Em mới đổi bình gas tối qua. Nhưng sáng nay, em ăn cơm nguội đi làm. Bình gas bật mãi ko lên. Tối qua, cái cửa hàng gas nhà em hay đổi thì đóng cửa, nên em về ngó nghiêng cái bình, thấy 2 sdt . -Gọi số thứ 1 : Giá bình gas petro 12 kg là 430k -Gọi cửa hàng thứ 2 : Giá bình gas gì gì ấy 370k, gas petro 400k. Em đổi nhà số 2. 1 lúc nhà số 1 gọi lại bảo : chị gọi cho nhà em mà k thấy đổi gas... Em bảo nhà em đổi nhà kia có 400k. Nhà số 1 mới bảo nhập vào hơn 400 r, bán 400 thì chắc chắn chỉ có 23kg thôi, nó ăn chặn 2 kg của chị đấy........... Thế là đợi nhà kia mang gas đến, em mượn cân thì chỉ có 23 kg thật. Họ nói đổ đi: lấy nhầm bình gas công nghiệp. Lần tới đc hơn 25 kg tí. Nhưng sáng nay đã k bật lên lửa đc. Vậy có phải gas đểu k ạ. Em thấy làm ăn dư này thì lừa nhau là chính còn gì. Em đưa lên, để các mẹ chú ý, 2 nhà này là ở Mễ Trì hạ ạ.
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Mai em về em sẽ tìm lại tên cửa hàng đấy và up lên cho các mẹ tránh.
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Giờ nhiều chỗ sang chiết gas mà bạn sợ nhất là làm ăn kiểu này, cháy nổ thì khổ
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa chắc là họ mang về đổ nước vào rồi. Bọn ga bây giờ toàn lừa đảo thôi, mấy cửa hàng chân chính đâu bạn.
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Mình thấy gọi ga ở cửa hàng hay bị tình trạng này lắm. Nhà mình dùng ga petrolimex, mỗi lần thay lại phải căng mắt soi xem nó mang tới có đúng loại í ko, nếu sơ suất ko ktra là i như rằng mang bình loại khác nhưng cùng màu tới. Thế nên bây giờ mình toàn gọi 1 hàng đại lý của petrolimex, chỉ bán mỗi loại ga í thôi, giá thì chuẩn như giá báo của tổng đài luôn, nếu mua ở đại lý khác có thể nó bớt cho mình tí ti đấy.
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Mua gas thì phải tìm chỗ uy tín. Em đi thuê nhà, toàn hỏi xem chủ nhà dùng gas nhà nào thì lấy luôn gas nhà đấy cho yên tâm.
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Em không hiểu chuyện của chị lắm. Nếu vậy là nhà số 2 làm ăn gian dối, ăn chặn ga chứ nhà số 1 liên quan j ạ. Còn về cái bình ga không lên lửa, mẹ nó kiểm tra nếu không do bếp thì bắt cái bọn kia vào bảo hành, làm cho ra nhẽ, chứ vừa đổi xong không lên lửa là sao.
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Nếu các mẹ dùng petrolimex thì nên mua ở những chỗ đại lý của hãng, mình lấy ví dụ ở hà nội: các mẹ click vào đây
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Em 1 lần bị dính trưởng gas rồi nên em quyết tâm từ sau em chỉ đổi gas cửa hàng chính hãng của Petrolimex Em hay đổi CH gas số 15, em vào tận web của hãng để tìm chi nhánh cửa hàng và lấy số để gọi Nhà em cái bình đầu tiên đổi của hãng em nấu ít thì được 8 tháng Đợt này mùa đông nhà em nấu nhiều rồi nước nôi đun 3 bữa / ngày mà cũng phải hơn 3 tháng mới hết Đã thế nhà em được cấp 1 mã số riêng, lần sau gọi gas chỉ cần đọc mã số là họ mang đến , đồng thời có sổ bảo hiểm cho bình gas và thiệt hại về vật chất con người nếu có sự cố, do Petrolimex đứng ra đảm bảo Em nghĩ các mẹ nên mua gas của các cửa hàng số mà dùng cho chuẩn, các cửa hàng chính hãng đều có trên danh sách ở website
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Bạn nên chọn 1 hàng ga uy tín 1 chút để đổi ga cho an toàn cho gia đình và tiết kiệm nữa bạn ạ. Nhà mình dùng ga Shell nhiều năm rồi ok lắm lại tiết kiệm lắm, đun nhiều thì 4 tháng mới hết 1 bình. Khóa van ga cũng nên đổi loại tốt ấy ạ như vậy cũng tiết kiệm hơn, bạn thử kiểm tra van ga xem có phải do khóa ga mà không bật được không
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Sáng nay bị thế, em cũng ngẫm nghĩ , có khi nào bị đổ nước vào. Nhưng chưa hiểu nó đổ nước vào dư nào chứ ạ. Ghetquasaaaaaaaaaaaaa!
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Mẹ nó kiểm tra thế nào đấy ạ. Mẹ nó bảo em với. Nhẽ mua tối qua, này đem trả lại, cân thiếu kg nào thì trả họ ạ? huhu
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Em cảm ơn mẹ nó nhiều lắm. Mẹ nó cho em cái link tới của hàng đó luôn đc k ạ. Cảm ơn mẹ nó lần nữa. hic
Ðề: Em ko biết tin tưởng các cửa hàng bán Gas dư nào nữa Cảm ơn mẹ nó lần nữa! Em thấy cửa hàng số 15 rồi ạ. Lúc em lấy tờ giấy thanh toán, ko thấy ghi địa chỉ ở đâu, em hỏi thì họ bảo là nhiều kho hàng nên mới k để. Đã nghi ngờ rồi, nhưng lỡ gọi họ lấy rồi, chịu ngờ 1 lần để rút kinh nghiệm ạ.