Bài doạ Vi khuẩn Vim xem ra hiệu quả đấy, cơ mà dạo này chả có quảng cáo mấy con Vim nữa rồi thì phải, thế là mẹ cháu lại phải đi tìm đĩa quảng cáo ... Tớ chỉ đứng ngoài quan sát bọn nó thôi mà sao vẫn bức xúc quá ....
Các Mẹ à, theo như kinh nghiệm của em thì em luôn làm những món ăn mà Cu Bim thích. Cứ như thế Bim tự ăn và ăn rất nhanh. p/s Các Mẹ vào link này nè có mấy món ăn cho trẻ em đầy đủ dinh dưỡng - đẹp mắt và đặc biệt làm rất nhanh http://news.bacsi.com/news/152/ARTICLE/7662/2008-03-05.html
Hìhìhì, đối với chị Bông mọi việc đều tính giờ hết: ăn, ngủ, chơi, xem TV,... có lần chị ta cáu (nhưng kô dám nói to), chạy ra lườm mẹ rồi nói: "Mẹ vứt cái đồng hồ đi".
Chào ThaoAnh_02 , Theo kinh nghiệm của mẹ Bim là nấu những món ăn bắt mắt, và cùng bè chơi trò chơi trong lúc ăn. VD như nhắm mắt ăn thử món xem mình đang ăn món gì,... Trong lúc ăn mà tạo không khí vui vẻ có lẽ con chúng ta sẽ anh nhanh và ăn khỏe hơn.
tks ấy nhé, cơ mà tớ vừa lười vừa đoảng, nên toàn ông bà nó nấu cho ăn, mà cũng lười đã đành, tớ có chế biến thì cũng không biết làm, lại hay mắc bệnh chém to kho mặn.... nên bị chúng nó chê suốt
nhóc nhà em lười ăn cực kỳ, chỉ thích chơi và uống nước thôi, hic, m64i lần đút ăn là như cực hình . Cơm và thịt không ăn, thích ăn bánh mì thội lần nào ăn cũng phải vửa dỗ vừa doạ . xong bữa cũng mất hơn 1h . nhưng được cái vẫn chịu uống sữa đều đều . có người bày em cứ để nhóc đói bụng, khắc sẽ ăn, nhưng em thử một lần rồi không dám nữa vì nhóc thà nhịn luôn chứ nhất định không ặn hic . ai cũng bảo thấy chăm cn mà mệt , nhưng bây giờ con nít như vậy cũng nhiều phải không các chị ?
Em cũng đã dùng cách như chị rồi mà con bé nhà em nó chả phản ứng gì cả, ăn cơm từ 7h, mẹ ngồi cùng và xúc cho đến 8h30 vẫn ngậm, để ngồi một mình trong phòng đến tận 10h30 tối cô nàng không làm gì đi đâu cả, cứ ngồi trước bát cơm, mồm thì ngậm cơm, mà vẫn ư ử hát và tay thì múa máy lúc trên bàn, lúc trong không khí . Cô nàng không sợ ma, chả đói bụng (uống sữa lúc ở trường về từ 4h30 chiều) , chả thèm xem tivi, chả thèm chơi, chả buồn ngủ cũng không cần mẹ luôn . Em bó tay rồi các bác ơi, kứu em với
Con nhà bạn 6 tuổi rồi lớn rồi lại phải đi học nữa nên rất tốn nhiều năng lượng bạn phân tích cho bé con phải ăn no để có sức học và chế biến nhiều món ăn ngon cho bé không nên để vậy được.Hơn nữa bạn có thể mau thêm siro cho bé và tẩy giun cho bé theo định kì .