Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì em add nick bác rồi. Chồng em lại bảo tuần sau mới về. Chắc đánh quả lẻ đi chơi Vũng Tàu.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! sao lại thả cho đi lâu thế? chị mà thế chị lôi về ngay.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! ôi đức lang quân của em.. hôm qua vừa giận nhau xong.. nghỉ mà chán..
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Sao thế mẹ cháu? Tội gì mà giận cho nó nhanh già!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Vào pic này xem thấy yêu đời hơn hẳn, chúc các mẹ sẽ luôn và mãi hạnh phúc nhé
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! nghe các mẹ khoe chồng mà e muốn lấy chồng quá, hì hì
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hihi , hổm rày nhà em cứ cãi rồi huề rồi cãi liên tục , h thì sóng yên bê lặng rồi. Lão ấy hôm trước vừa bảo là lão lưu tên em trong dt là " em yêu " , sơ sẩy sạc dt thế nào , ngay lúc em gọi bị đồng nghiệp thấy , mọi người chọc ghẹo quá trời lão quê. em hỏi thế sao ko đổi lại - Thôi , em yêu cơ ( lại còn ôm dụi dụi mặt nữa, hix hix ) Thê là em được nước mần tới luôn , còn 1 sdt của em nữa , sao hông đổi luôn - Thế đổi tên gì, em thích tên gì? - Anh muốn gọi em tên gì ? - Thanh ghe nhá ( ghe là ghẻ đó các mẹ huhuh ) - Grrrr , a nói cái gì ? tên khác - Thê thì GHEEEEEE - GRRRRRRRRRRRRRRRRR ( đoạn này em gần như mún ăn tươi nuốt sống lão ý ) - Em thích tên gì nói đi em snghi hồi lâu rồi... quyết định hồi teen , " tục tưng nhá " . Mặt lão ấy đơ lại luôn , trông bùn cười lắm các mẹ ạ hahaha . Nhưgn đã nói là làm , em giựt dt lão đổi ngay . Xong trả dt lão thì tấy lão cứ cầm dt , mặt thì ngây ra chả biết vui hay buồn hahah - Hôm sau đi làm thì nhắn tin cho em thế này : - Tục tức ơi tục tức à , tục tức ngủ dậy chưa? tục tức ăn gì hông??
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! thấy mọi người kể lể. mình cũng muốn lập gia đình quá (
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! xem bài viết này, thấy mấy chị em hạnh phúc quá, thật ngưỡng mộ, mình cũng mong cuộc sống gia đình của mình được như vậy lắm lắm, hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hihi, mỗi lần anh iu đi công tác, em cũng mong đến ngày về như chị, hihi, lần trước đi HN, ra Lạng Sơn, mua về cho vợ 1 cái mền thật bự, 1 cái áo len để Noel mặc đi chơi, hihi, nhưng sao h vẫn còn nóng quá, nên chắc ko mặc được rồi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, hồi mới cưới chồng đi công tác mình toàn mất ngủ. Giờ sau 5 năm thì ngủ ngon hơn, hì. Mấy hôm nay lạnh rồi mà, tranh thủ diện luôn đi chưa mẹ cháu!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! đọc hết 142 trang của các mẹ,các chị rùi,thấy mọi người hạnh phúc quá,ước gì mình cũng có một người chồng như vậy.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì hì, vc mẹ cháu teen thật đấy chứ ko phải hồi teen đâu! ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Vậy là nhà mình đã có chồng chưa hay chồng chưa biểu hiện hết tính tốt của mình cho vợ! ^*
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hy vọng những khoảnh khắc đáng yêu luôn ở mãi trong tim các mẹ....................chúng tôi những ông bố luôn tự hào khi có những người bạn đời như các mẹ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chán chồng đây, trưa nay lại ko ăn cơm cùng vợ con. Vậy là tuần này chưa có bữa trưa nào cùng gd.