Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Hi hi làm giàu đúng là gian nan.Chỉ mong đủ ăn đủ tiêu thôi.
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Thời buổi kinh tế khó khăn e chỉ mong đủ ăn còn tiêu thì có nhiều tiêu nhiều nhỉ?
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Vì mình thất nghiệp nên mới fai buôn bán thôi b ơi. Chứ k thì cũng chẳng bao h dấn thân vào cái nghiệp này.hihi J mà đến mức bi đát thế ah c. Đủ ăn thì j mà chẳng đủ, mình có ít thì ăn theo kiểu ít, có nhiều thì ăn theo kiểu nhiều thôi. Em tốn vào khoản tiền ăn này nhiều lắm.hix
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Cũng biết làm giàu ko khó ... Dưng mà có dám liều ko thôi =)) Hyhy nói cho dzui chứ giờ thời buổi khó khăn thế nỳ ,run tay nhắm chả dám làm j liều , nhỡ chả may .... đen đủi thì toi
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Liều chưa chắc đã giàu đc c ah.hix Thời buổi khó khăn này thì fai cẩn thận, chậm mà chắc thôi ah
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Buôn bán cũng có cái hay của buôn bán màh, chẳng qua thời kỳ chưa làm ăn được thì thấy chán, chứ bán được hàng tới tấp, order ầm ầm là chẳng thấy chán rì cả ngay í màh, hehe
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Thì e đang tận hưởng cái hay of buôn bán đây. H chả muốn đi làm nữa, chỉ muốn ở nhà đi buôn thôi.hix
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Tớ cũng muốn buôn bán lắm nhưng mừ chả có vốn với nguồn í chứ, có thì tớ cũng muốn làm
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) có phải cứ ra trường tìm đc việc la tốt đâu chị, em cũng ra trường đc 1 năm mà đi làm đc đồng nào tiêu hết đồng nấy,c ó khi thất nghiệp ở nhà rồi buôn bán này nọ còn có tiền hơn đấy
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Mình có vốn ít thì buôn ít, k có vốn thì làm CTV với các mẹ trên này. Thiếu j cách để làm ah b. Miễn là mình chịu khó, dần dần mình sẽ quen rồi mở rộng kd thôi Ẹc. Mình ra trường hơn 1 năm rồi. Đã từng đi làm, và từng bỏ việc. H thì ngồi nhà ôm máy tính )
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) hi hi vào đây đọc hóa ra ko phải mỗi mình c lỡ mồm , cố lên tương lai còn dài phấn đấu ta sẽ giàu e ạ,,,,,,c cũng đang mơ
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) chúc các bác ngày nào cũng đắt hàng nhé!hồi trước không nghĩ giờ làm ăn lại khó thế này, haizzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Chúng ta cứ mơ đi c. K ai đánh thuế giấc mơ và cấm mơ cả =))
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) vô thương bất phú các mẹ ạ đi làm ko bh mới có tiền huhu
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Tớ cũng từng đi làm nhà nước 3 năm đây, bây g cũng chỉ có tính đường ở nhà buôn bán cho tâm trí thoải mái, đi làm thì được cái mối quan hệ mở mang, kiến thức cũng rộng rãi nhưng lại trên đe dưới búa, nghi kỵ lẫn nhau, màh mình thì lúc nào cũng trong trạng thái bị soi mói, ở nhà đi buôn thì thích làm rì thì làm, chẳng pải chiều lòng ai, khúm núm vs ai hết, đầu óc thoải mái, nói chung được cái nọ thì mất cái kia
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) thất bại là mẹ thành công, lúc này ko giàu thì sau này sẽ giàu, cứ quyết tâmm tới cùng là sẽ giàu thôi, tớ tin thế.
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) E năm nay mới ra trường. Cơ mà giờ KT nhiều, kiếm việc chắc vất vả
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Mẹ nó lận đận vất vả thế, số em thì may mắn và đang màu hồng lắm, đi học đai học ko phải thuê nhà, ra trường có người lo việc cho, và giờ lấy chồng thì chồng nuôi. E chúc mẹ nó may mắn trong cuộc sống nhé.
Ðề: Làm giàu không khó.... Hồi đó ...lỡ mồm =))) Bố mẹ e cũng bắt e vào nhà nc, nhưng e ghét kiểu luồn cúi, bắt nạt nhau ở đó lắm. Nên e thà thất nghiệp chứ nhất quyết k đi. Bây h e có việc buôn bán làm niềm vui nên bao h tìm đc việc e thik thì e đi làm, k thì ở nhà. Trên LCM e thấy nhiều mẹ bỏ việc đi buôn lắm. E thấy cái tương lai e ở đó rồi. Chỉ có điều là e chưa có việc làm ) Chỉ tiếc công sức học ĐH thôi.hix Gái này sướng ah nha. Mình mà vớ đc ông chồng nt thì mình đã chẳng fai buôn bán thế này rồi.hức hức Ước rì mình đc như cô ấy!!! =)))