Tâm sự Tâm Sự Của Bà Mẹ Đơn Thân

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi betunyeu93, 5/12/2012.

  1. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Giờ mẹ con em đang rất hạnh phúc vì có nhau . Em rất vui khi đã lựa cho mình quyết định đúng đăn . Thời gian vừa rồi ko dài, nhưng em đã đc những người ko quen ko biết nhưng lại giúp em thật sự nhiều rất nhiều . Em trân thành cảm ơn các mẹ lắm lắm .. Chúc cả nhà vui vẻ và thật hạnh phúc , quên hết những đau thương mọi người nhé . Chỉ cần có con bên cạnh , mọi mệt mỏi sẽ tự tan đi đúng ko ạ !!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi betunyeu93
    Đang tải...


  2. dolcevita

    dolcevita mẹ Cám Tấm

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    1,266
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    chị nghĩ em nên cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ để mẹ nói chuyện với bố xem sao ... bố mẹ nào mà chẳng thương con thương cháu.
    chị cũng hoàn cảnh gần như e ... nhưng giờ chị được cả nhà cả gia đình lớn chấp nhận, và lo lắng, an ủi.
    Cố lên em nhé, ông trời có mắt , luật nhân quả còn tuyệt đối hơn cả luật pháp em à
     
  3. Me_PhuongAnh

    Me_PhuongAnh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    5,454
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    ôi trời ,khuyên bạn thế nào bgio , khi yêu ai cũng mù quáng như vậy người đàn ông lớn tuổi làm chỗ dựa ! nhưng hậu quả thật đau lòng ,mình nghĩ ban nên nghe theo lời bme để bắt đầu lại từ đầu ,mở ra cho mình 1 csong # ,quên quá khứ thôi ,nếu bạn giữ lại quá khứ đó suốt đời đeo bám bạn thôi .
     
    langtham87 thích bài này.
  4. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Chẳng lẽ mình nên phá bỏ đứa con đã 5 tháng trong bụng , ngày đêm đạp , mà mình cảm nhận được sao . ! mình không bao giờ muốn giết chết con mình cho dù mình rất hận bố đứa nhỏ , cám ơn bạn đã cho mình 1 lời khuyên nhưng chỉ nghĩ cho cuộc sống của mình thôi mà sinh mạng đứa con mình không màng thì thật sự không phải là mình . Mình có thể chết để con mình được sống bạn ak !
     
  5. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Cũng là em hết lời với bố mẹ rồi chị ak , đứa con em mang trong bụng là con gái.! nhà em cũng có 3 chị em gái rồi ! Bố mẹ em , em hiểu hơn ai hết ! sau khi nói chuyện đt với bố mẹ ko đc , vài ngày sau bố mẹ nhắn tin cho em nói em tốt nhất đừng có mang con về vì mang về sẽ đem cho mà thôi . ! em cảm ơn chị đã cho em 1 lời khuyên !
     
  6. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,129
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Nếu bạn đã cố gắng mà gia đình ko chấp nhận, bạn cũng ko đành lòng bỏ đứa trẻ thì bạn nên cố nhở sự giúp đỡ của bạn bẻ, người thân khác để sống và sinh con thôi. Nhưng bạn ko nuôi nổi mình, bạn bè cũng ko cưu mang bạn dc mãi thì khi sinh con bạn sẽ nuôi bé kiểu gì đây???
     
  7. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Đấy chính là điều mà mình phải lo nghĩ từng ngày.! Bạn bè mình có thể thêm cái bát , đôi đũa không thành vấn đề trong giai đoạn này , nhưng còn khi sinh con , còn nuôi con nữa .! vậy nên mình mới xin lời khuyên từ mọi người để mình tìm giải pháp tốt nhất ! cám ơn bạn đã quan tâm
     
  8. dolcevita

    dolcevita mẹ Cám Tấm

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    1,266
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    thế này thì cũng khó thật, vì chị thấy nơi mình có thể trông mong nhiều nhất là bme , gia đình thì nhà e lại nthe ...
     
  9. phuongle_204

    phuongle_204 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    4,387
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    em !
    chị đọc hoàn cảnh của e mà rớt nước mắt vì thương...
    e còn trẻ dại quá...
    bây giờ mọi sự đã rồi...thai 5 tháng thì sao ai dám khuyên e bỏ
    nhưng e chưa lường hết khó khăn khi nuôi con 1 mình đâu
    từ giờ đến lúc con e được ít nhất 6 tháng , e k thể làm gì được đâu
    về nhà xin sự giúp đỡ của gia đình đi e
    thực lòng mong e bình yên
     
  10. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Vâng em hiểu những gì mình đã gây ra nên em không thể trách bố mẹ . Em chỉ tự trách bản thân vì đã trao niềm tin và cuộc đời mình cho người khác 1 cách mù quáng .! Em vừa đọc 1 bài viết của 1 người mẹ mất con . Em rất đau , vì em có con nhưng không thể , em biết em không thể , nếu em giữ con thì con em sẽ rất khổ , em chẳng có gì . Giờ thì em bế tắc thật sự . Cảm ơn chị đã chia sẻ với em
     
    ditimemtrongmuathu thích bài này.
  11. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Em biết được điều đó chị ak.! người ta nói 7 tháng còn bỏ được , ừ 7 tháng bỏ thì khác gì giết 1 đứa nhỏ đã chắc chắn sắp được đón bình minh . Em không làm được ! nếu em bỏ có lẽ em đã làm điều đó lúc e nhìn thấy 2 vạch đỏ trên que thử thai..
    Em hiểu những gì là khó khăn nhất . Nên em mới bế tắc như vậy .!
    Chị biết không , không phải em chưa xin , em xin rồi , nên giờ em không còn con đường nào em mới phải vạ vật nhờ bạn bè mỗi chỗ 1 thời gian . Xót xa cho con em , vì tương lai của nó , mù mịt !
    Em cảm ơn chị đã quan tâm!
     
  12. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    chia sẻ với bạn, đúng là ko thể bỏ đứa bé dc, có lẽ bạn phải trông cậy vào gđ thôi, hoặc nếu có thể thì hãy vay mượn của người thân bạn bè đếinh em bé trong tg đầu, sau này đi làm được thì nỗ lực trả ơn mọi người, chúc hai mẹ con bạn sẽ bình yên!
     
  13. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,356
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    chào bạn
    m thông cảm với bạn chuyện này nhưng giờ tốt nhất làm theo lời bố mẹ bạn
    nếu sinh con mà k đủ khả năng nuôi con thì nên tìm 1 gia đình khác cho con bạn ạ
     
  14. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Bạn ak! Mình 20t , bạn bè của mình cũng 20t thì làm gì có tiền mà cho mình vay chứ ! giờ đây , cuộc sống khó khăn , ai cũng khó , chẳng riêng ai cả , làm gì có ai sẵn tiền cho mình vay để mà sinh con . Lứa con mòn lứa của , trong giai đoạn này mình hiểu câu nói đó là thế nào , tất cả để chẳng đơn giản , mình ko thể tự 1 mình ôm bụng vào bệnh viện rồi sinh con rồi tự chăm con và chăm bản thân lúc sinh . Mình cần mọi người cho mình í kiến , mính cũng cảm ơn bạn đã quan tâm !
     
  15. Bexinh2012

    Bexinh2012 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    bạn ơi
    hoàn cảnh mình cũng gần gần như bạn, nhưng bi giờ bé nhà mình đã dc 10 tháng tuổi rồi mình yêu bé lắm lắm ý bạn nên giữ bé nhé mình khuyên thật lòng đó
    bi giờ bạn ở đâu???
    mình bi giờ đang phải nuôi bé 1 mình có lúc mình cũng lâm vào hoàn cảnh chẳng có 1 đồng
    còn tinhd vào chùa ở nhung mình may man gặp dc chủ nhà rất tốt tạo dk cho 2mc mình vừa có chỗ ở vưa có cái ăn
    néu bạn that su chua co noi o, ban co the wa o voi minh, neu ban chua co vieclam ban o nha trong be gium minh , minh di lam hanh chinh ve . ban tim viec lam them buoi chieu toi kiem tien sinh con, tien nha co it ban dong it phu minh mot ti thoi, hien gio minh phu chi chu nha ban hang bun thi dc mien tien nha nhung minh da goi dc cong viev tot hon, moi noi khong biet gui con cho ai trong, neu ban wa o voi minh trong be gium minh minh ae di lam lo tien nha cho ca 2 dua minh , con an thi co rau an rau co chao an chao ban thay dc ko?
    dieu kien cho o thi ban yen tam thoang mat sach se nuoc nong quanh nạm, ban co the sinh con ma yen tamnha chi chu cuc tot luon chi ay cung vua sinh be hon thang thoi , co gi ban lien lac vao so 0993781849 b nhe
    chuc ban sang suot
     
  16. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Mình cũng biết với mình và con bây giờ tìm 1 gia đình để cho con là con đường tốt nhất . Nhưng mình phải tìm sao hả bạn . Đâu phải ai cũng muốn nhận 1 đứa bé về nuôi . Hơn nữa gia đình mình cũng từ mình rồi . Giờ mình chỉ còn đứa con bên cạnh thôi bạn ak.Mình biết nếu mình quyết ôm con cho riêng mình thì mẹ con mình sẽ chẳng thể tồn tại được , sẽ chết đường chết chợ mà thôi .!

    Mình cảm ơn bạn về lời khuyên này , mình cũng đang nghĩ tới phương án cuối cùng này !
     
  17. NHU_Y_SHOP

    NHU_Y_SHOP Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Theo ý chị em nên tìm đến cửa chùa để nhờ nới tá túc, vì các bạn em không thể giúp em mãi được, ở nới cửa chùa em vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ của gia đình mà không làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, nếu em tỏ rõ sự hối hận của mình, và hứa sẽ làm lại cuộc đời đàng hoàng hơn, vững chãi hơn sau khi sinh con, ở tháng này bỏ bé cũng sẽ là sai lầm thứ hai mà bạn vấp phải, sai lầm nối tiếp sai lầm là ko nên, sinh con xong em nên cho bé , để bé có một tuổi thơ ít nhất là đủ đầy về vật chất, để bé được phát triển 1 cách toàn diện.Sau khi sinh con em nên làm lại cuộc đời, vì em ko nói rõ tuổi nên chỉ chỉ biết khuyên e nếu có điều kiện thì nên chuyên tâm học lại hoặc học lấy 1 cái nghề, khi đã kiếm ra tiền, làm chủ được vận mệnh của mình em sẽ có trăm cách để tìm bé và bù đắp cho bé
     
  18. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên !
     
  19. Bexinh2012

    Bexinh2012 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    chả thấy b pm mình hic thui m ve day co gi pm sdt cho minh na
     
  20. ngocanh187

    ngocanh187 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    12,318
    Đã được thích:
    3,879
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp !

    Đừng bỏ đứa bé bạn ơi
    Đứa bé không có tội, mà việc này liên quan đến nhiều thứ sợ lắm bạn ạ
    Chị hàng xóm nhà mình bỏ đi đứa con đầu tiên do có thai ngoài ý muốn với bạn trai, chị ấy đi bv tận 3 lần mới bỏ được cái thai, giờ không có con được nữa, người ta bảo đứa trẻ kia có số làm người mà chị ấy cố tình không cho nó làm người nên giờ nó hành không có con được nữa đó
    Mình nghĩ bây giờ cách tốt nhất là quay trở về với gia đình, bố mẹ dù có giận bạn đến mấy cũng không bỏ bạn đâu
    Mong bạn sớm tìm được một điểm tựa trong cuộc đời để quên đi thằng khốn nạn kia :(
     

Chia sẻ trang này