Thơ Bút Tre

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi be_momma, 24/5/2005.

  1. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Cô kia để tóc đuôi gà
    Cầm tay kéo lại, hỏi nhà cô đâu?

    Cô kia búi tóc đuôi chồn
    Cầm tay kéo lại ... hết hồn bỏ ra.
     
    Đang tải...


  2. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ve kêu, phượng đỏ gọi hè
    Leo cây bẻ phượng em tè (té) gãy chân
     
  3. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Thày đây giỏi nhất đoán mông (mộng)
    Cô nào nếu thích kê mông lên bàn (kể mộng ra thày bàn cho nghe)
     
  4. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Tivi

    Trăm năm trong cõi người ta
    Vợ thì đời cũ, tivi đời đầu
    Đời đầu được cái lắm râu
    Vừa xoa vừa đập mà màu chẳng lên.
    Tức mình xem ké nhà bên
    Vừa xoay 2 núm màu lên ầm ầm
     
  5. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Tủ lạnh

    Cắm vào run rẩy toàn thân
    Rút ra nước chảy từ chân tới sàn
    Hỡi chàng quân tử giàu sang
    Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra
     
  6. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Khoá rởm

    Chọc một, hai lần rồi lại ba
    Ngoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy ra
    Giận thay đồ rởm không trơn lỗ
    Rút ra, chán nản mệt thấy bà
     
  7. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Quạt trần

    Trời nóng nên em phải ở trần
    Dài dài một gậy cắm vào thân
    Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
    Quân tử sướng từ đầu đến chân
     
  8. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Bàn là

    Đầu nhọn, mình thuôn khéo khéo là
    Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
    Lớn bé, trắng đen đè tất tật
    Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra
     
  9. meBinh_Minh

    meBinh_Minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Be_Moma dao nay het But tre roi, sang Tho cua Nu sy Ho hay sao zay? :shock: :lol:
     
  10. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Hihi, me Binh Minh ủng hộ vài bài đi chứ ko em sắp hết vốn đến nơi rồi :lol:
     
  11. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
  12. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Trẻ em thường thích ở trần
    Nhưng mà người lớn có phần ... thích hơn
     
  13. Mẹ Tí Bông

    Mẹ Tí Bông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Em có một câu ko biết đã có chưa, xin góp vui:

    Chị em hăng hái đánh Cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu anh em :lol: :lol:
     
  14. Mẹ Tí Bông

    Mẹ Tí Bông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu
    Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi.
    *
    Chị em du kích giỏi thay
    Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa mình.
    *
    Anh đi công tác Pờ lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Họp xong anh ghé Buôn Mê
    Thuột xong một cái lại về với em
    Còn em, em vẫn ở nhà
    Cửa mình vẫn mở, khách vào khách ra.
    *
    Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
    Bay vào vũ trụ một tuần về ngay.
    *
    Chị em nô nức đánh cầu
    Lông bay lả tả trên đầu anh em.
    *
    Hoan hô! đồng chí Trần Đăng,
    ấn cho tàu chạy băng băng như rùa.
    *
    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn.
    *
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm.
    *
    Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lại về với em.
    *
    Hoan hô các cụ trồng cây
    Mười cây chết chín một cây gật gù.
    *
    Hoan hô lực sĩ Lưu Trùng
    Dương vật nổi tiếng khắp vùng Hải Hưng.

    *
    Trên cành có đậu một con
    Chim mẹ to vật đang bòn (bón) chim con.
    *
    Con mèo đánh đổ cái bô
    Sau đây liên khúc đít-cô (disco) bắt đầu.
    *
    Trên đường xe chạy bon bon
    Nhìn bông lúa chín hạt tròn hạt vuông (!)
    *
    Anh đi công tác Ban Mê-
    Thuột xong một cái lại về với Plây-
    Cu anh tuy có hơi gầy
    nhưng mà em vẫn ngày ngày đợi anh!
    :lol: :lol: :lol:
     
  15. meNQT

    meNQT Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/2/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Trên cao con khỉ đánh đu
    Ở dưới thằng Diệm mút cu cụ Hồ!
     
  16. meNQT

    meNQT Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/2/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Thầy giáo Trọng nằm trên võng
    thò cái quan trọng ra ngoài.
    Cô giaó Thường nằm trên giường
    giấu cái tầm thường vào trong.
     
  17. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Vịnh Chồng

    Chồng là cây cột trong nhà
    Để trong thì vướng, bỏ ra sập tường
    Chồng như hàng hoá thị trường
    Khi thì cần gấp, khi vương vất hoài
    Chồng như ốm gặp rổ khoai
    Ăn vào nóng ruột, bỏ hoài xót xa
    Chồng như cây cảnh trong nhà
    Để trong thì cớm, bỏ ra trộm nhòm
    Chồng khôn như thể cục vàng
    Chồng dại như thể cục gang cục chì
    Lấy chồng mà chẳng nghĩ suy
    Thì có khác gì, rước nợ về nuôi
    Lấy chồng giỏi giang hơn người
    Ăn ngon, mặc đẹp, rong chơi suốt ngày
    Chồng là một chất men say
    Không có thì muốn, có day dứt mà
    Chồng là món nợ trong nhà
    Tiền lương là lãi, rút ra tiêu dần
    Chồng như chai rượi có chân
    Lưu khưu, khật khưỡng khi gần khi xa
    Chồng là một khúc dân ca
    Vợ người ca tuyệt, vợ ta ca xoàng
     
  18. MẸ_BÉ_NHÍ

    MẸ_BÉ_NHÍ Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/10/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    CON CHÓ NGỒI NGHỊCH CÁI QUE
    SAU ĐÂY TIẾT MỤC BÚT TRE BẮT ĐẦU

    Không vô không biết bút tre
    vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
    Chưa ăn chưa biết cu đơ
    Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra :D
    -----------------------------------

    Bố Bé Nhí góp vui tý
     
  19. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    hehe, bố với mẹ bé Nhí dùng chung nick hả :D
     
  20. MẸ_BÉ_NHÍ

    MẸ_BÉ_NHÍ Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/10/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    :D "chưa riêng ra được"...
     

Chia sẻ trang này