tôi có ít hàng giành riêng cho các bé nam, các bà ủng hộ tôi ko nào! các bé gái thì từ từ vì tôi ko nịnh đc người ta, người ta mới nhờ tôi quảng cáo hộ ít hàng nam thui!
hic, lắm hội thế, chả biết mình nên sinh hoạt ở hội nào nữa, từ nãy đến giờ đăng ký 3, 4 hội rồi, hội nào tham gia cũng có lý, hì, cứ đăng ký cái đã, càng nhiều suất hưởng quà nhỉ, hị hị, em đắng ký 2 suất nhé, 2 vc tuổi lợn 83 mà.
Tôi, 24 đây mà cũng vẫn còn thấy dại, giờ các em toàn thích lấy chồng sớm thôi, còn tôi có lúc nghĩ lấy chồng hơi sớm nên ko đc chơi nhiều, giờ cứ cắm đầu vào chồng con thôi, hic hic.
Hi các Pà. Mạng nhà tôi sập gần tháng nay giờ mới vào ngon lành được. Híc ko biết có Bà nào còn nhớ tôi nữa ko
Mấy Bà ơi tôi đang muốn ra mặt đường. Có Bà nào biết nhà cho thuê phổ nào đông người qua lại diện tích khoảng 16m2 rẻ rẻ thui nhắn tui 1 câu nhé
sướng j đâu bà ơi, 1 mình nhiều khi buồn lắm, đc cái nọ thì mất cái kia bà ạ, có chồng thì lo thêm cả việc của nhà chồng, nhưng mà ko lấy chồng mà sướng thì chắc chẳng ai lấy chồng đâu, tui thấy lấy chồng có nhiều thứ bực mình thật, nhưng cái mà đc nhiều hơn đó là chồng và con bà ạ, cứ nhìn đó mà tự an ủi đi.
hiii, trả lời tiếp, đấy là các cụ ngày xưa nói thế, chứ theo tui, bây giờ bất cứ tuổi gì, nằm duỗi ra cả ngày thì chỉ có mà chết đói